1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bắt đầu học lớp mới, hôm nọ xin chuyển lớp mà cứ fân vân, do dự mãi mới lò mò lên gặp bà cô văn fòng. Ok! Mọi thứ cũng đã quyết định. Những người bạn mới, những mối quan hệ mới, cả tâm trạng mới luôn. Tự dưng chưa đến lớp mà thấy hồi hộp, cứ như lần đầu đến trường vậy. Mọi thứ lẫn lộn, tim gan fèo fổi như bị xáo trộn, hay tại uống nhiều cafê và ăn nhiều bánh mì? hehe, ý nghĩ quái wá! Nghĩ đến gương mặt buồn xo của bạn bè mà thấy chút tiếc nuối. Nhất là ánh mắt muốn khóc của Waty và Yuni, ko còn thường xuyên dùng món indo for lunch quen thuộc với họ nữa, cũng còn đâu những giờ giảo lao nhâm nhi cappuchino bên Ming monkey ...
    Anyway, mình cũng đã lựa chọn rồi. Biết đâu những người bạn mới sẽ dễ thương không kém. Mạnh mẽ, tự tin lên chứ T ơi! Sẽ ổn và sẽ lại bình yên. Mong rằng bạn hiểu ...
  2. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm, tâm trạng thật phấn khởi ,mặc chiếc áo dài hồng thân quen đi học...
    Vất vả dắt qua mấy chiếc xe để chiếc xế thân yêu của mình được ra khỏi nhà...! Đề hoài k nổ, hì hục đạp xe... Kiên nhẫn mặc chiếc áo dài dắt chiếc xe nặng trịch đi sửa...! Còn sớm,những người ven đường k đủ đồ nghề để có thể làm cho xe chạy . Cảm thấy buồn buồn... cảm giác phấn khởi k còn nữa...
    Lại lui cui dắt chiếc xe ì ạch về nhà, chiếc áo dài đã ướt đẫm mồ hôi. Dắt xe lên nhà, chạy quanh co kiếm người mong nhờ được chở đi học và nhận được lời từ chối...
    Thôi,chẳng còn tâm trạng để học hành nữa, lóc cóc về nhà, thật thất vọng...
    Lúc này,ngồi bên quán đợi sửa xe, nước mắt rưng rưng cố nén để đừng trào... thấy cô đơn quá... buồn quá!

    Được trangphuong sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 24/10/2006
  3. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày dễ thương với tui! Hồi trưa này lăng xăng tìm fòng học trễ hết 10 phút. Ngó hòai cái list dán trước các fòng chả thấy tên đâu. Bấm bụng mở cửa chui đại vô 1 room ngay trước mặt mà hỏi, hehe. Bước vô thấy bà cô đang giảng bài, chưa kịp mở miệng hỏi thì bà cô nhỏen miệng cười, gật đầu cái rụp. She nói họ tên, quê quán tui y phóc. Mừng wá, chỉ kịp nói cảm ơn thì 1 tràng cười to wá cỡ từ dưới lớp. Ngó xuống hú hồn hú vía luôn, hơn 20 gương mặt trai gái, âu có, á có đang cười toe tóet. Hehe, lúc đó chắc trông tui ngố tàu lám, như con nai vàng ngơ ngác dzị. Định thần lại, giơ tay chào hello là tôi chạy te te xuống cái ghế trống ở cuối lớp ngồi. Thì ra lớp đã biết trước sẽ có 1 mem mới, người VN chuyển sang, nên nhìn cái mặt thuần việt của tôi là họ nhận ra liền, hoho ...
    Sau đó thì tui mới từ từ quan sát từng em một, hehe, ngồi cuối lớp mà! Nhưng ấn tượng nhất là cô giáo tui, mấy em kia chưa có thời gian nghía, hehe. Cô giáo tui là fụ nữ úc trung niên, tóc vàng, mắt xanh, da trắng hồng ... Dáng người đẩy đà, mặc bộ váy công sở rất hợp thời trang. Nói chung là một người đàn bà xinh đẹp và friendly. Những em kia tui sẽ kể sau khi thích hợp hen, hihi.
    Hôm nay tôi vô trễ hết 5 buổi học của lớp, nên có vất vả hơn một chút, fải tập trung cao độ để có thể nghe quen giọng úc chuẩn của bà cô. Tôi nhớ nhất là cái dáng nhảy điệu twist theo bài hát tiếng anh mà cô cho chúng tui nghe. Cô nhảy rất duyên dáng, điệu nghệ. Anh chàng người Hungary cũng tài ba ko kém, cách lắc mông dí dỏm của him mà tui cừoi lăn cười bò trên ghé. Mọi người hóm hỉnh, hàI hước wá đi mất! Một buổi học thật thú vị và bổ khỏe ? hihi
    Ngồi trên bus đi về mà tôi cứ nhớ đến giai điệu vui nhộn của bài hát vừa rồi. Đơn giản, dễ nhớ, dễ hiểu. Tôi hình dung ra cái điệu bộ buồn, nhưng ngớ ngẩn, đáng yêu của anh chàng cô đơn trong bài hát. Như mình vừa là him của ngày hôm qua vậy ? heheh

    I?Tm walking down a street
    I?Tm waiting for a bus
    I?Tm watching an old lady
    Who?Ts holding a small dog
    I?Tm looking through the windows
    At the shops along the way
    I?Tm thinking of my true love
    Who?Ts the angel of the day

    I can?Tt see her
    In the city of light
    I can?Tt hear her
    In the dark lonely night

    I?Tm sitting in a train
    I?Tm looking for my love
    ???..

    Bài hát giản dị, mộc mạc, fảng fất buồn nhưng giai điệu tiết tấu rất vui nhộn. Đừng cười tui nhe!
    Trên đường lang thang về, mơ mộng ngước lên cao mà đi thì bắt gặp cái hàng rào hoa nhà người ta đẹp wá, lọ mọ chụp vài tấm cho mọi người cùng xem. Không biết là hoa gì nữa, hihi
    [​IMG]
  4. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới có dịp tiếp xúc nhiều với vài người bạn trong lớp. Bà bạn ngồi bên fải là người Bumar, tên Breena. Chúa ơi, lần đầu tiên tui nghe đến đất nước Bumar đó. Đúng là dốt wá sá xị! Tôi bắt her fải ghi ra và chỉ Bumar nằm ở đâu trên map, thì ra nó là láng giềng với Thailand. She còn chỉ anh chàng đồng hương cũng có nước da ngăm đen ngồi fía trên cho tui biết nữa. Nhìn người Bumar cũng hao hao như người Camphuchia và Lào vậy, bởi trước đó tui học chung với những người Lào và Campuchia rùi. Còn anh bạn trẻ ngồi bên trái tui đến từ Iran, hơi bị đẹp trai và rất nam tính. Khóa học nào tui cũng học chung với người Iran, Irac hết. Nghe tình hình là dạo sau này úc đón nhận dân nhập cư đến từ Trung Đông nhiều, một fần tị nạn chiến tranh thì fải? Có lớp trước tui học tòan người Trung đông, đạo hồi. Có người Lebanon, Syria ... 90% là người đạo hồi rồi. Cho nên lần đó vô lớp họ thường nói về chiến tranh, có người tham gia biễu tình nữa. Ui trời, lạc đề rùi, mấy vụ ngòai lề này tui sẽ nói sau đi hen, hihi.
    Bây giờ kể tiếp về anh bạn đẹp trai người Iran nè! He có đôi mắt rất đen, to, đẹp. Tui chỉ mới nhìn sơ thôi, nhìn kỹ sợ bị hớp, hoho. Mà tui thấy đa số họ có đôi mắt rất đẹp, kỳ bí. Mỗi khi nhìn ai như là thôi miên vậy, đó là theo cảm nhận riêng tui thui, chứ thật tình tui chưa bao giờ dám nhìn thẳng vô mắt của những người trung đông, ko biết sao nữa? Mặc dù khóa học nào tui cũng tòan ngồi cạnh bạn người trung đông hết, và đa số cũng tòan con trai, và đẹp trai luôn. Mà quên, tui cũng chưa biết tên anh bạn mới này nữa, hehe. Hôm nay him chỉ tui fát âm một số từ ngọng nghịu cố hữu của tui, cho nên tui có dịp dòm cái miệng him nhiều nhất. Mother ui, cái miệng him duyên fải biết, bắt tui đá lưỡi uốn mỏ tùm lum, bây giờ còn muốn trẹo quai hàm nữa nè. Mà he cũng nhiệt tình lắm, teacher nhắn him giúp đỡ tui mấy bài học trước tui bị lỡ, nên cứ quay sang hỏi tui hiểu hôn hòai ah. Công nhận nhờ vô trễ mấy bữa vậy mà may, hehe.
    Lỡ rồi kể cho hết luôn, còn một thứ trên người him mà tôi rất chú ý, đó là mái tóc hơi dài, được cột lại trông rất lãng tử. Tôi kịp nhìn thấy là vì lúc bước ra cửa him đi trước tôi, chứ ngồi cạnh trong lớp tui đâu dám nghía ra đến đằng sau đâu, vì tôi đã ngồi chót hết rồi. héhé
    Để ngày mai tui vô lớp tám tiếp, nhiều chuyện thêm với những bạn nước khác nữa rùi kể cho u nghe nữa hen! Lòng dzòng hết cái châu á này lun đó, châu phi nữa ....
    Have fun !
    [​IMG]
  5. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    hôm nay chính thức thông báo tình hình bệnh tình ko thuyên giảm mà có nguy cơ đột biến anh ạ Sáng nay em ở nhà,loanh quanh một hồi bà thấy bệnh bà lại lôi ra bắt cạo gióngồi la oai oái mới được tha bổng,chạy tít lên lầu chẳng dám bén mảng xuống dưới nhà....
    Hôm nay ở nhà buồn thiu,mọi người đi đâu hết,em ko phải là người ở nhà được anh nhỉ,em cứ sợ ra đường có khi nào ngất cái đùng thì..khốnthế nên mới ở nhà đấy chứ...Nhưng đi ra đi vào cũng chỉ có em,mọi người ai cũng vào phòng riêng,ngồi ko toàn suy nghĩ vớ vẩn,đến nỗi quên béng mất chiều nay em có giờ học
    Có đứa bạn hỏi em onl gì mà onl lắm thế,em cũng chẳng biết mình làm gì mà onl suốt ngày,dạo này đúng là có vấn đề rồi
    Tối qua anh ngủ sớm nhỉonl ko thấy anh đâu,ngồi buồn sém nữa làm lụt LDC luôn
    Có khi nào em đã khóc vì anh
    Ước mơ xưa chẳng còn xanh nổi nữa
    Dẫu con đường quen vẫn nồng nàn hoa sữa
    Bóng dáng mình em - nắng hắt bơ vơ
    Đến khi nào em mới hết dại khờ
    Hết thầm thương con người anh không phải
    Anh ngày xưa đâu là anh mãi mãi
    Em đành lòng tìm chỗ dấu niềm đau
    Dù vẫn biết không thể là của nhau
    Em vẫn không quên một thời mình thơ dại
    Sẽ mãi còn trong ký ức ngủ yên
    Vĩnh biệt anh cùng giọt nắng đầu tiên
    Em sẽ lại là em trước những ngày anh đến!

    thơ thẩn đâu đó bắt gặp...
  6. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    hêhê, ghê ghê, chị sữa nhanh phết, hốt đc 1 man Iran ngon lành nhá , hêhê, đúng là thời buổi CNTT, nhanh tay nhanh chân thật pà kon nhở
    mí lại, theo như chị sữa thì him này cũng đâu có dzừa, hêhê, có vẻ như anh ý kết chị ngay từ cái dzòm đầu tiên gòi, ui, nhìn ngừ ta có kặp kó đôi mà sao tui bùn thúi ruột dzị nà
    hêhê, thía nài là nhất chị tulip gòi còn dzè nữa nờ
    câu trên ko bàn luận gì thêm
    hêhê
    chấm dzứt chương trình xì pem, tiếp tục làm bài
  7. nguyenden

    nguyenden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    2 hôm nay được ở dalat,gặp gỡ nhiều ban cũ vui quá chời.lại còn được tham gia hội trại của trường ĐH dalat,hehehe
    sviên dalat okie lắm,vui vẻ dễ xương....tối nay đi ăn nhâu thêm 1 trận nữa rùi mới chiu về sg,hix...mai phai làm việc,khong thui được chơi đến chủ nhật rui`
    ai đi nhậu không ?????????????????????????????
  8. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    hehe, mới dzả nhời anh dzai nì bên kia xong wa đây lại thấy 1 nhát y chang nờ, chẹp chẹp, iem lừi wánh lại wá anh dzai ui, hì hì, hôm nay nộp bài thi, hehê, tí chết, thiếu mất 1 tờ, may mà nhận ra kịp , không thì teo mất gòi, hehe
  9. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    hôm nay về thấy bà ngồi đợi trong phòngbà hỏi sao về trễ thế...lại tiếp tục nghe bà quở mấy câu,cười qua loa cho bà yên tâm rồi lại giông thẳng lên phòng...vẫn nghe bà với theo mấy câu anh ạ
    Về tới nhà hình như thấy hơi mệt...em tưởng ngủ tới sáng rồi nhưng mà vẫn thức như thường..có suy nghĩ về lời dạy của thầythấy thầy phán đúng thật
    đôi khi em cũng thấy có những thứ gọi là duyên...tính trước bước ko qua thật anh nhỉ..thế thôi ko tính nữa vậy
    hôm nay em ngủ sớm
  10. bieenr

    bieenr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bão cấp 15 sắp đổ vào biển Đông rồi đó em, chuyện đó có gọi là duyên không? Biển anh có sống qua được nạn này không em? Về với biển đi...

Chia sẻ trang này