1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cái nơi thuờng trú của mình ở trên tờ tờ vờ nờ nó bị khìn khìn, không vào để góp gạch xây lầu được. Tức quá đi mất.
    Chạy sang bên này thì lại thấy đối thủ của mình không hiểu sao lại thành mụ vợ ế của tên quạ đẹp (mà là quạ làm sao mà đẹp được nhỉ ), rồi lại nói quảng cáo gì đấy nữa. Chắc là nhân dịp đối thủ mình bận rộn quá không vô xử lý được đây mà. Kiểu này phải nhảy vô cùng xắn tay áo phụ Sars một tay xử lý ra ngô ra khoai. Làm gì có kiểu wơ tùm lum vậy chứ .
    Nhất định ngày mai sẽ phải cùng đối thủ tìm ra kế sách hạ gục nhanh tiêu diệt gọn mới được.
  2. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    thôi xong mod nhà mình rồi...
  3. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    sáng qua ăn bột chiên
    vào lớp ăn me
    trưa về ăn mì
    rồi ăn xoài
    chiều ăn bánh tráng trộn
    tối ăn mì
    thạch dừa
    uống cà fê sữa
    khuya khuya ăn 1 cục phomai
    ...................
    5h sáng nay wánh lộn với Tào Tháo
    5h30 thì anh ấy bỏ chạy
    sau đó ăn từa lưa bậy bạ để mừng chiến thắng.
    ....................
    giờ anh Tháo lại tới gây sự
    lại chuẩn bị nghinh chiến.
    xin thần đèn ban phước lành cho con, Amen !!!
    Được difomus sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 19/11/2006
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Choài, hôm bữa coi cái dòng màu vàng mà chả hiểu gì, may nhờ nhỏ ế giải thích mới lòi ra nghĩa sâu xa thâm độc của nó . Chị là chị nói cho kưn biết nha, kưn còn phải kiu chị bằng chị nữa là hai con nhỏ dzợ lớn bé gì gì đó của kưn

    Tương cho 1 ký gạch là óc ác lẫn lộn bi giờ
  5. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình mới soạn thảo xong chiến lược "săn đầu vợ", trước mắt đã có đầu tém nâu, kế đến là đầu và hoe, và cứ thế liên tục phát triển! Nhớ chuyện Các-Mác thua phu nhân đến 6 tuổi, phải gọc tập danh nhân ấy thôi!
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Kưn ơi, vấn đề ở chỗ ông í là Các-Mác lận đó, còn kưn là cát-xi măng, hehe
    Được sn75 sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 20/11/2006
  7. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    có vẻ như ...
    ...mai...
    sẽ đi Dalat.
    hy vọng thế... chắc là sẽ thế. Nếu có đi đc thì cũng không chắc là sẽ vui, nhưng chẳng chắc là sẽ buồn, nhiều khi chỉ là tính như thế, hên xui, mai sẽ rõ
  8. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có người bảo rằng "Đừng ham chi vợ hơn 6 tuổi, già khú đế, 1 là đẹp nhất rồi", nghe mà mát cả ruột gan! Ừ, thôi ta cứ quết định thế vậy, ai mà lúc đầu chả nhả dựng lên, sau rồi cũng về nhà mình tuốt tuồn tuột! Đang mỏi người phết, kiếm mụ vợ nào đấy luyện boxing phát nào!
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mới có hai ngày lẻ 28 phút mà thay đổi như chong chóng vậy, không có lập trường, thiếu chung thủy. Biết trước thế, tốt nhất là nên tránh, hehehe.
  10. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Tránh đâu cho khỏi lưới trời nhỉ?
    "Đa thê thần công" luyện khó phết! Hôm qua có người bảo mình giống Đoàn Chính Thuần, lạ thật sao lại bảo sư phụ giống đệ tử nhỉ, ngược đời quá.

Chia sẻ trang này