1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm
    Chả biết cái lão ở trên đang sống thời nào mà đòi luyện "đa thê thần công", lão ấy có biết câu :" một vợ một chồng, k sợ sida" k nhỉ Không khéo lại con rơi con rớt đầy, rồi chúng nó lại iu nhầm nhau thì khổ
  2. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới biết có người nói chuyện sinh con với mình kìa! Mỗi ngày là một niềm vui, cố mà sống dai thôi!
  3. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Tối nay mình lại ngủ muộn...khổ thế...cái xóm nhỏ này con mèo ngao một tiếng đã nghe thấy,huống hồ gì là cãi nhau ỏm tỏi...Đến là mệt,nghe người ta chửi lộn đập phá mà dửng dưng như đứa bị câm điếc vậy.
    Càng bực mình.
    Thấy muốn nổi nóng lên,quạt cho đứa nào đó một trận vì cứ xớ rớ ngay đó,xong lại đùng đùng bỏ lên lầu,với tay bật đại cái CD,đĩa của Khánh Ly,nghe nhạc này vào lúc này thì cũng chẳng hay ho cho lắm,thôi kệ,cho nó bớt hâm hấp lại,kể cũng được.
    Dạo này lắm thứ hay ho.
    Khối chuyện để suy nghĩ
    Lung tung
    Lẫn lộn
    Lắm lúc thu lu lại để đừng cho đứa nào đụng đến
    Lúc lại tung hê lên như đứa con nít
    Cuộc sống đơn giản quá thì buồn tẻ,cuộc sống bận rộn quá,đến khi rảnh rỗi lại đâm ra hụt hẫng...Một người bạn suốt ngày than thở vì bù đầu vào công việc,để rồi một sáng CN nhàn nhã ko có việc gì làm đã thốt lên như thế.Thôi thì cuộc sống công nghịêp mà,người ta cũng quá bằng cỗ máy biết...khôn,biết dại thôi mà.
    Vẫn sống.
  4. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu..đó là một thứ xa xỉ nhất mà tôi có thể có trong cuộc đời mình... tôi sẽ không nói xin lỗi T đâu, bởi vì có người đã nói với tôi rằng Dù cố gắng cách mấy thì anh vẫn sẽ làm cho một ai đó buồn, chi bằng anh hãy sống thật...ừh tôi đang sống rất thật đây, tạm biệt nhé T
    Được vodanh_langthang sửa chữa / chuyển vào 20:14 ngày 25/11/2006
  5. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    bố khỉ, đang nằm ngủ thì bị ăn 1 gáo nước vào mặt, mở mắt ra thấy bà chị đang nhăn nhở cười : "xin lỗi, chị bị vấp" ,,,,ặc, điên máu thật, đi kiếm cái gì ăn cho đỡ bực mình nào
  6. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Today, ........
    Tôi đang ở đâu ?
    The lost heaven.
  7. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    hôm nay, tức là ngày hôm nay, không phải là ngày hôm qua mà cũng chẳng phải là ngày mai mà là ngày hôm nay, chính xác là ngay lúc này, tự nhiên thấy vui quá trời quá đất mà chẳng biết vui vì cái quái gì nữa
    chắc điên rồi
  8. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng dạo nì cứ thức đêm...cứ ngồi mãi như thế...đến khi mệt quá thì mới giật mình mà tắt máy...chả biết làm qué gì mà ngồi lâu thế nhỉ...nhạc chả có...bài chả làm...cứ ngồi không không ra đấy..im ắng.Có chăng là tiếng máy chạy o o và thỉnh thoảng con Zin ẳng ẳng chạy đi uống nước.Mình thành ma đêm.
    Lười.Chẳng muốn làm gì mặc dù biết là sắp vào thời gian thi cử.Lại thi cử.Nó cứ vèo vèo trôi qua,đến khi ông thầy cảm thán lên một câu về thời gian thì mới giật mình là nhanh thật.Cái thời gian một tháng hơn kia có lúc nghĩ cũng thấy nó lâu thế còn gì,quay đi ngoảnh lại thì nó tí tớn ập tới lúc nào chẳng hay.Nó đến nhẹ nhàng và bất chợt,như thể cố tình nhát ma mình ấy.Đi bơi với nhóc về,cứ tưởng là chơi một tí rồi đổ ầm ra giường mà khò,thế mà tới lúc thiên hạ lên giường ngon giấc thì mình vẫn tiếp tục ma đêm.Ớn.
    Cũng muốn đi ngủ chút chút mà sao cứ ko đứng lên.Nhớ lúc ở Dalat mẹ hay doạ dấu cái máy tính vì suốt ngày cứ thấy ngồi với nó,nghĩ có khi thế chẳng biết mình ngoan hơn hay hư hơn.Tự dưng thèm ôm hôn mẹ.
    Hôm nay ông yếu hơn,mọi thứ làm đều cần phải có người giúp.Ông vui vẻ hơn,có phần kém minh mẫn,ngồi cắt móng tay cho ông,hơi e ngại khi thấy ông ngồi một chút đã mệt.Nhưng vẫn nói chuyện và xem tử vi cho mình.Thoáng mừng.Nhưng vẫn thấy sợ cho ông lắm.
    Bà vẫn quyết ko nói một lời.Thỉnh thoảng vài câu nhắc nhở mình mà như nói với bản thân.Bà dạo này cũng không khoẻ như xưa,bà nằm trong phòng nhiều,không còn ra phòng khách như trước.
    Thằng em hùng hồn minh chứng cho tình yêu của nó.Chả biết nói sao.Nó đẹp,bay bổng.Nhưng không thực tế.Không thể kéo nó xuống khỏi đám mây màu sắc...Đành cho làm một quả khí cầu lửng lơ với câu chuyện đẹp đẽ.Nhớ lại mình cũng đã vui vẻ với một thời bóng bay và hoa nến.Qua rồi.
    Đi ngủ.Bà vừa ra nhắc là không nên thức khuya nhiều,sau này về già sẽ thấy hối hận.Ông nhìn chỉ tay bảo mình sống thọ,dì cười nói thế là xong,phải xoá cho nó mờ mờ thôi,sống lâu quá làm gì.Cười tít mắt khi thấy người ta ai cũng bảo sống lâu là khổ,đến khi già rồi,khổ rồi nhưng vẫn muốn sống.
    Ngủ thật.Ngoài trời vẫn tối,ngồi thêm tí nữa thì có khi thấy được cái khoảnh khắc giao giữa ngày và đêm đó.Mỗi lần nhìn lại nhớ cái cảm giác ngắm biển lúc tờ mờ sáng như thế.Dễ cũng hơn 3 năm.Cái gì cũng qua hết.Thay đổi cũng ko phải ít.Thế mà đôi khi cố chấp vẫn còn.
  9. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay say chẳng khác gì hôm qua, nhưng công nhận rượu rắn tốt cho người suy thận như mình. mọi khúc mắc với sếp đã được đả thông, vậy là ổn. Say quá đi thôi!
  10. cobebuongbinh88

    cobebuongbinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    V ơi, lúc nào L có khó khăn gì V cũng luôn quan tâm, lo lắng cho L. Nhưng lúc này V đang cần L thì L lại không thể ở bên V. Biết là mình có lí do này lí do khác để không thể về nhưng trong lòng rối bời. Lúc nào cũng suy nghĩ, áy náy, bạn thân như L có cũng như không!!!. Biết là về với V thì L cũng chẳng biết an ủi V, có thể còn làm V buồn hơn nhưng không cần thiết chỉ ước L về để khóc chung với V cũng được. Hôm nay, C gọi điện bảo L về đi, tại sao L lại còn ở SG, lo mà về ĐL đi chứ, lo mà về với V vì C rất rất là muốn về, C có thể bỏ mọi thứ để đứng bên V. Nhưng L thì bất lực C ạ. Từ trước tới giờ L chỉ là con bé mà "Không thể sống thiếu V và C".
    V ơi, cố lên nhé, L sẽ về bằng bất cứ giá nào,chắn chắc sẽ về, L yêu V lắm. L không thể ở bên V trong suốt thời gian này, nhưng lúc..... L sẽ ở bên V.

Chia sẻ trang này