1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhonoidau

    anhonoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày chỉ ngũ được 2 tiếng , mình cũng cừ thật . Cố gắng làm những việc cần làm khi sống sao mà khó quá .Một ngày mới lại đến rồi , nhanh thế.......
    Sáng nay có đến mấy ngàn người cùng thức dậy sớm với mình , cùng đi đến 1 điểm hẹn với mình ,vui qua' . Góp 1 chút sức nhỏ nhoi thôi mà đâu có khó khăn gì , vậy mà :" trời ơi ! giờ đó tao chưa thức , tao đưa cho mày 5000 nha tao không đi đâu ....". Thông cảm lắm chứ , nhưng có thể nói với mình bằng nhiều cách mà , phải không ?
    Ngắm sao buổi tối gặp saobuoisang
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ôi vui quá !
    mèo con nghịch ngợmKhi ta buồn và thất vọng ta cần một nguời nghe ta nói cần một bờ vai cho ta dựa và khóc nhưng biết tìm đâu? Tìm đâu?
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ôi vui quá !
    mèo con nghịch ngợmKhi ta buồn và thất vọng ta cần một nguời nghe ta nói cần một bờ vai cho ta dựa và khóc nhưng biết tìm đâu? Tìm đâu?
  4. anhonoidau

    anhonoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đêm nguyên sơ khi tôi chào đời , mẹ vơi cơn đau yêu thương nghẹn lời ,dòng sữa nóng ấm áp lời ru trên môi , chắt chiu nuôi tôi nên người .Mỗi sáng sớm ôm tôi vào lòng, tình cha mênh mong bao la biển rộng .Chập chững bước tôi đi , tuổi thơ qua mau , chấp chới bay những khát khao .Bao năm qua cánh chim muôn phương trời , giữa nắng gió cuốn trôi .Yêu thương ơi ! chốn nao nơi xa vời khi đơn côi rã rời.
    Lúc nước mắt thay cho nụ cười, gọi tên đêm xưa ký ức ngây thơ .Dịu êm trong mơ dòng sữa mẹ hiền , vòng tay cha xoá tan bao ưu phiền .Vượt qua ngàn sóng gió , cánh chim về giữa muôn trùng .Vang giữa đêm lạnh tiếng khóc nguyên sơ .Vượt qua ngàn sóng gió , cánh chim về giữa muôn trùng , dưới mái nhà xưa giấc mơ đêm nồng .
    * Khi Minh Quân kết thúc bài hát thì trên khuôn mặt nó có 1 cái gì đó ấm ấm vừa rơi xuống .Nó không hiểu ???
    Ngắm sao buổi tối gặp saobuoisang
  5. anhonoidau

    anhonoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đêm nguyên sơ khi tôi chào đời , mẹ vơi cơn đau yêu thương nghẹn lời ,dòng sữa nóng ấm áp lời ru trên môi , chắt chiu nuôi tôi nên người .Mỗi sáng sớm ôm tôi vào lòng, tình cha mênh mong bao la biển rộng .Chập chững bước tôi đi , tuổi thơ qua mau , chấp chới bay những khát khao .Bao năm qua cánh chim muôn phương trời , giữa nắng gió cuốn trôi .Yêu thương ơi ! chốn nao nơi xa vời khi đơn côi rã rời.
    Lúc nước mắt thay cho nụ cười, gọi tên đêm xưa ký ức ngây thơ .Dịu êm trong mơ dòng sữa mẹ hiền , vòng tay cha xoá tan bao ưu phiền .Vượt qua ngàn sóng gió , cánh chim về giữa muôn trùng .Vang giữa đêm lạnh tiếng khóc nguyên sơ .Vượt qua ngàn sóng gió , cánh chim về giữa muôn trùng , dưới mái nhà xưa giấc mơ đêm nồng .
    * Khi Minh Quân kết thúc bài hát thì trên khuôn mặt nó có 1 cái gì đó ấm ấm vừa rơi xuống .Nó không hiểu ???
    Ngắm sao buổi tối gặp saobuoisang
  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Một ngày tầm thường như bao ngày khác đã qua và lại bắt đầu một một ngày mới tiếp theo.

    thatwhy


  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Một ngày tầm thường như bao ngày khác đã qua và lại bắt đầu một một ngày mới tiếp theo.

    thatwhy


  8. cary_tran

    cary_tran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Thế là nó lại cúp học một lần nữa! Nó cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ....
    co len chiaki!
  9. cary_tran

    cary_tran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Thế là nó lại cúp học một lần nữa! Nó cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ....
    co len chiaki!
  10. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    một ngày làm việc mệt nhọc đã qua!nó lại nghỉ về em một cô gái rất ư là dể thưng mà nó đã thương ngay lần gặp mặt đầu tiên!mong sao có thể sớm gặp lại được em!
    hãy tin tưởng vào ngày mai!!!

Chia sẻ trang này