1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Desperador

    Desperador Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vẫn như mọi ngày Nhật Ký ạ, một ngày đã bắt đầu rồi lại kết thúc khi cánh ccửa sắt khép lại, vở kịch của đời người được tạm dừng. Rồi ngày mai được tiếp diễn, vẫn cứ thế và cứ thế...ngày lại qua ngày, tháng qua tháng, năm nối theo năm ...để mỗi đứa trẻ phải rời vòng tay Mẹ bước vào đời, dù muốn dù không đó cũng là luật tự nhiên mà, phải không, Nhật!
    Những bước chân khập khểnh của cô cậu nhỏ, không khỏi là nỗi bâng khuâng của bật làm Cha Mẹ. Tình Yêu của Cha Mẹ bao giờ cũng thế, vô bờ bến chỉ biết cho ra chưa từng nghĩ đếp phải đòi lại. Ta đã khóc bao lần khi nhớ đến, ta đã buồn bao lần khi nghĩ đến, và ta đã bao nhiêu vô ý ....nói đến ...và ta đã sợ như đứa trẻ ngây ngô bật khóc ngon lành khi nghe đến.
    Có nhưng định luật tự nhiên ta thật sự căm ghét! Trè Tàn Măng Mọc Ngày xưa khi chưa hiểu về câu này, ta vẫn vô tư và mừng khi thấy bụi tre sau nhà mọc lên măng vì ta biết rằng ta sẽ sớm được ăn món ăn ấy của Mẹ nấu. Bây giờ ư, ta chẳng biết mình còn được hưởng cái phước ấy đến bao lâu...

  2. kidfox

    kidfox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    thời gian trôi đi...., mỗi ngày người ta lại lớn lên một chút, suy nghĩ cũng chững chạc hơn, nhưng rồi ai cũng muốn níu kéo, trở lại những ngày thơ êm đẹp...nhưng thời gian là thời gian, và thời gian vẫn âm thầm trôi....để hôm qua lại ngọt ngào và chan chứa kỷ niệm yêu thương
    Cáo vẫn là Cáo!
  3. kidfox

    kidfox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    thời gian trôi đi...., mỗi ngày người ta lại lớn lên một chút, suy nghĩ cũng chững chạc hơn, nhưng rồi ai cũng muốn níu kéo, trở lại những ngày thơ êm đẹp...nhưng thời gian là thời gian, và thời gian vẫn âm thầm trôi....để hôm qua lại ngọt ngào và chan chứa kỷ niệm yêu thương
    Cáo vẫn là Cáo!
  4. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay 11h mới ngủ dậy, sao muh hư thế không biết, lại không có café để uống.
  5. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay 11h mới ngủ dậy, sao muh hư thế không biết, lại không có café để uống.
  6. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình lại có thêm một kẻ thù nữa, bực mình thật! Cái tên àny mới "ra đời" từ hôm qua thôi, rách việc quá, ông trời bất công, bắt mình phải đối chọi với sóng gió như vậy hoài sao? Nếu còn có ngày mai, hic, nhưng mà ngày mai sẽ ra sao???
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
    [​IMG]
  7. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình lại có thêm một kẻ thù nữa, bực mình thật! Cái tên àny mới "ra đời" từ hôm qua thôi, rách việc quá, ông trời bất công, bắt mình phải đối chọi với sóng gió như vậy hoài sao? Nếu còn có ngày mai, hic, nhưng mà ngày mai sẽ ra sao???
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
    [​IMG]
  8. anhonoidau

    anhonoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật ! khi phải nhìn thấy tình bạn được đem ra cân đo , đong đếm .Mình phải làm sao để níu kéo đây trong khi khả năng mình chỉ có vậy . Lần này mình sẽ làm hết sức mình để xoá bớt dấu vết nứt ấy , cầu mong là mọi việc sẽ xảy ra theo ý mình .......bạn bè mà , sao không chịu hiểu cho nhau vậy ?
    Ngắm sao buổi tối gặp saobuoisang
  9. anhonoidau

    anhonoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật ! khi phải nhìn thấy tình bạn được đem ra cân đo , đong đếm .Mình phải làm sao để níu kéo đây trong khi khả năng mình chỉ có vậy . Lần này mình sẽ làm hết sức mình để xoá bớt dấu vết nứt ấy , cầu mong là mọi việc sẽ xảy ra theo ý mình .......bạn bè mà , sao không chịu hiểu cho nhau vậy ?
    Ngắm sao buổi tối gặp saobuoisang
  10. mot_doi_vi_tien

    mot_doi_vi_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    thế là một ngày trôi qua tôi đã làm được gì nhỉ?chỉ là những việc vô vị nhưng củng phải làm thôi!ôi cuộc đời mới chán làm sao?!hic hic
    hãy vô tư mà sống!!!

Chia sẻ trang này