1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là cái gì , ngày nào cũng như ngày nào , thật tẻ nhạt , mình chẳng làm đc điều gì cho ai , qua một ngày lại cảm thấy mình vô tích sự . Chán , mệt mỏi lắm rùi , đang cố gắng lắm rùi nhưng thực sự thì sự cố gắng đó sẽ đc cái gì đây , mệt quá , muốn ngủ một giấc , hoặc là vùi đầu vào sách vở quên tất cả đi thôi !
    mèo con nghịch ngợm
    Love means you never have to say sorry
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại, hạt bụi nào đã ra khơi khi ta còn mãi nơi đây, khi bước chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố, thành phố hoang vu, như một lần qua cuộc tình, làm sao em biết, cuộc sống buồn tênh, đôi khi ta lắng nghe ta...
    Ngày tháng cứ thế trôi qua, người ta vẫn đi qua nhau như những người xa lạ. Cảm giác không thích làm gì, không thí`ch học gì. Cảm thấy chán chán ! mệt mỏi. Biết làm sao được. Cuộc đời vẫn như thế mà. Mỗi đêm về một mình trên con đường quen, đâu đó vang lên bài hát quen của Trịnh Công Sơn( làm sao em biết cuộc sống buồn tênh.. ) . Dù sao ngày mai cũng phải làm. cũng phải học. Cảm giác được ngủ nhiều thận là thích.

    thatwhy


  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại, hạt bụi nào đã ra khơi khi ta còn mãi nơi đây, khi bước chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố, thành phố hoang vu, như một lần qua cuộc tình, làm sao em biết, cuộc sống buồn tênh, đôi khi ta lắng nghe ta...
    Ngày tháng cứ thế trôi qua, người ta vẫn đi qua nhau như những người xa lạ. Cảm giác không thích làm gì, không thí`ch học gì. Cảm thấy chán chán ! mệt mỏi. Biết làm sao được. Cuộc đời vẫn như thế mà. Mỗi đêm về một mình trên con đường quen, đâu đó vang lên bài hát quen của Trịnh Công Sơn( làm sao em biết cuộc sống buồn tênh.. ) . Dù sao ngày mai cũng phải làm. cũng phải học. Cảm giác được ngủ nhiều thận là thích.

    thatwhy


  4. saobuoisang

    saobuoisang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Dù mệt mỏi suốt cả ngày , nhưng bên tai lúc nào cũng nghe "vui quá N ơi " là mình thấy hết mệt liền . Có phải mình đã thu hoạch nhiều lắm sau chuyến đi không ,.....à.....tất cả các bạn chứ không riêng gì mình .Hôm ấy tụi mình mới có dịp ngồi lại và nói với nhau về mọi việc , nói về bản thân và chuyện học hành nữa....thú vị thật . Mình nghĩ trong lòng mọi người đều giữ lại 1 chút nụ cười , 1 chút hương vị tình bạn của ngày hôm ấy....đừng bao giờ phai nhé !
    Ngắm sao buổi tối gặp saobuoisang
  5. saobuoisang

    saobuoisang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Dù mệt mỏi suốt cả ngày , nhưng bên tai lúc nào cũng nghe "vui quá N ơi " là mình thấy hết mệt liền . Có phải mình đã thu hoạch nhiều lắm sau chuyến đi không ,.....à.....tất cả các bạn chứ không riêng gì mình .Hôm ấy tụi mình mới có dịp ngồi lại và nói với nhau về mọi việc , nói về bản thân và chuyện học hành nữa....thú vị thật . Mình nghĩ trong lòng mọi người đều giữ lại 1 chút nụ cười , 1 chút hương vị tình bạn của ngày hôm ấy....đừng bao giờ phai nhé !
    Ngắm sao buổi tối gặp saobuoisang
  6. cary_tran

    cary_tran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Mưa to wá , thế là tiêu tùng kế hoạch của nó rồi!buồn nhiều, nhớ dalat , bạn bè và cả người thân nữa....
    co len chiaki!
  7. cary_tran

    cary_tran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Mưa to wá , thế là tiêu tùng kế hoạch của nó rồi!buồn nhiều, nhớ dalat , bạn bè và cả người thân nữa....
    co len chiaki!
  8. saobuoisang

    saobuoisang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Quái dị ! có mỗi chuyện đóng góp để mua quà cho thầy cô mà cứ so đo , tính toán .Nếu bạn không đóng được thì đâu có ai nói gì đâu , tại sao lại còn phát biểu như vậy . Cả lớp không phải ăn xin nên bạn không cần phát biểu như thế . Hôm qua bạn nói như vây mình còn nghĩ là bạn lỡ lời , vậy mà hôm nay còn phát biểu 1 câu hay hơn nữa . Hình như bạn quên mất bạn là phái nữ rồi đấy , bạn nhỏ ạ !
    Bái bai quá khứ....bái bai nỗi buồn ....
  9. saobuoisang

    saobuoisang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Quái dị ! có mỗi chuyện đóng góp để mua quà cho thầy cô mà cứ so đo , tính toán .Nếu bạn không đóng được thì đâu có ai nói gì đâu , tại sao lại còn phát biểu như vậy . Cả lớp không phải ăn xin nên bạn không cần phát biểu như thế . Hôm qua bạn nói như vây mình còn nghĩ là bạn lỡ lời , vậy mà hôm nay còn phát biểu 1 câu hay hơn nữa . Hình như bạn quên mất bạn là phái nữ rồi đấy , bạn nhỏ ạ !
    Bái bai quá khứ....bái bai nỗi buồn ....
  10. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa , vẫn vác cặp sách đi học ..phải chi cúp được để đi chơi với .... nhỉ ..hic...
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.
    NBS

Chia sẻ trang này