1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kidfox

    kidfox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật, anh hỏi nó: " nhỏ muốn anh làm điều gì cho nhỏ trong ngày sinh nhật không?", nó cười:"anh làm rùi mà, anh đã nói chúc mừng sinh nhật em rùi". rồi anh lại hỏi nó về điều ước cho một tuổi mới, nó vẫn chỉ cười:" điều ước của mình ai lại đi nói ra bao giờ, không thành hiện thực đâu!". câu trả lời của nó là vậy, nhưng...anh không bao giờ biết được, nó không nói với anh bởi...trong điều ước của nó...có anh....
    Cáo vẫn là Cáo!
  2. teen

    teen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày, nhưng hôm nay thì khác, cụng ly với một số người, rượu pha với một số thứ, đau đầu vì công việc thì ít đau đầu vì hic hic thì nhiều hic hic
    Ngậm 1/2 trái ớt trong mồm!
  3. teen

    teen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày, nhưng hôm nay thì khác, cụng ly với một số người, rượu pha với một số thứ, đau đầu vì công việc thì ít đau đầu vì hic hic thì nhiều hic hic
    Ngậm 1/2 trái ớt trong mồm!
  4. saobuoisang

    saobuoisang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ngôi sao của tao và ngôi sao của mày vẩn còn trên bầu trời đây mà , chẳng lẽ mày lại bỏ tao để ra đi mãi mãi sao ? Tao không muốn vậy đâu
    Bái bai quá khứ....bái bai nỗi buồn ....
  5. saobuoisang

    saobuoisang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ngôi sao của tao và ngôi sao của mày vẩn còn trên bầu trời đây mà , chẳng lẽ mày lại bỏ tao để ra đi mãi mãi sao ? Tao không muốn vậy đâu
    Bái bai quá khứ....bái bai nỗi buồn ....
  6. saobuoisang

    saobuoisang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của con toàn màu hồng
    Con thường nói với ba như vậy
    Ngày thơ quá để bây giờ mới thấy
    Những vết hồng rạn nứt ở trong con
    Ở với ba củ ấu cũng tròn
    Ở với đời quả bồ hòn cũng méo
    Con phải tập những điều khôn khéo
    Nhiều khi ngỡ không phải của mình
    Cuộc sống của con toàn màu hồng
    Con muốn về với ba tâm sự
    Ba con mình thì dễ dàng tha thứ
    Không như đời cay đắng phải không ba.
    T ơi ! đọc thơ của bạn làm mình cứ suy nghĩ mãi . Bạn thât là hạnh phúc trong ngôi nhà của bạn , còn mình thì chưa bao giờ nếm được vị ngọt của tình cha con .Nhưng đổi lại mình có được 1 người mẹ tuyệt vời T ạ .
    Hãy sống cho đời sống....để biết yêu thương mình....
  7. saobuoisang

    saobuoisang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của con toàn màu hồng
    Con thường nói với ba như vậy
    Ngày thơ quá để bây giờ mới thấy
    Những vết hồng rạn nứt ở trong con
    Ở với ba củ ấu cũng tròn
    Ở với đời quả bồ hòn cũng méo
    Con phải tập những điều khôn khéo
    Nhiều khi ngỡ không phải của mình
    Cuộc sống của con toàn màu hồng
    Con muốn về với ba tâm sự
    Ba con mình thì dễ dàng tha thứ
    Không như đời cay đắng phải không ba.
    T ơi ! đọc thơ của bạn làm mình cứ suy nghĩ mãi . Bạn thât là hạnh phúc trong ngôi nhà của bạn , còn mình thì chưa bao giờ nếm được vị ngọt của tình cha con .Nhưng đổi lại mình có được 1 người mẹ tuyệt vời T ạ .
    Hãy sống cho đời sống....để biết yêu thương mình....
  8. 153

    153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đã qua và ngày mới lại đến, mong ngày thứ 3 nhanh qua, mong mọi điều tốt lành luôn đến với người nơi xa, mong người có một giấc ngủ thật dài và thật ngon.

    dinhphuong
  9. 153

    153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đã qua và ngày mới lại đến, mong ngày thứ 3 nhanh qua, mong mọi điều tốt lành luôn đến với người nơi xa, mong người có một giấc ngủ thật dài và thật ngon.

    dinhphuong
  10. saobuoisang

    saobuoisang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mình đang sống ích kỉ với bản thân mình chăng ? mình có thể tha thứ cho tất cả mọi người , nhưng sao có 1 người mình không thể nào làm đuợc vậy ? tôi ơi ! cố gắng lên nha , để người ta không xem thường nữa ............
    Đầu lại đau nữa rồi , mệt mỏi quá ........
    Hãy sống cho đời sống....để biết yêu thương mình....

Chia sẻ trang này