1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobuoisang

    saobuoisang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mình đang sống ích kỉ với bản thân mình chăng ? mình có thể tha thứ cho tất cả mọi người , nhưng sao có 1 người mình không thể nào làm đuợc vậy ? tôi ơi ! cố gắng lên nha , để người ta không xem thường nữa ............
    Đầu lại đau nữa rồi , mệt mỏi quá ........
    Hãy sống cho đời sống....để biết yêu thương mình....
  2. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    hic hic... sâo cw@ ko ngủ được thế này? có âi có bbí quyết náo ko?

    Catwhite
  3. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    hic hic... sâo cw@ ko ngủ được thế này? có âi có bbí quyết náo ko?

    Catwhite
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Anh cũng không ngủ đây Cat ơi, thức với anh nhé !

    thatwhy


  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Anh cũng không ngủ đây Cat ơi, thức với anh nhé !

    thatwhy


  6. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay em cũng thế, cả đống việc fải làm, chả có thời gian mà ngủ.
    Autumn Moonlight
    Stand Up and Fire
  7. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay em cũng thế, cả đống việc fải làm, chả có thời gian mà ngủ.
    Autumn Moonlight
    Stand Up and Fire
  8. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hừm, ngày hôm nay mình ngủ đến 8 h, có ai giúp tôi ngủ ít đi không ???

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  9. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hừm, ngày hôm nay mình ngủ đến 8 h, có ai giúp tôi ngủ ít đi không ???

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  10. saobuoisang

    saobuoisang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ngôi sao bé nhỏ ấy cũng đã rời xa tôi . Tôi chẳng thể nào quên được lời em nói " nếu được bắt đầu lại từ đầu thì...." , nhưng lam sao có thể bắt đầu lại phải không em . Tối hôm qua , 1 mình tôi lặng lẽ leo lên sân thượng ngồi đếm sao ,những ngôi sao lung linh và lấp lánh trên cái nền trời đen thẩm . Tôi nhớ dến em .........
    Ngày ấy , khi chọn cho tôi 1 vì sao để yêu , để ngắm .Em cười và cũng chọn 1 vì sao bên cạnh tôi . Có lẽ vì hoàn cảnh của tôi và em giống nhau nên cả 2 dễ dàng đồng cảm và hiẻu nhau . Tôi vẫn nhớ , có 1 lần vì người ấy mà tôi và em giận nhau cả tuần . Sau khi hiểu ra ,tôi và em cùng cười cho cái trẻ con của nhau . Chắc em vẫn còn nhớ ở ngoài chợ đồn ầm lên tôi và em là......nhưng mình cũng không cần giải thích , chỉ cần mình hiểu những gì mình làm là được rồi phải không em ........
    Chính vì tôi và em hiểu nhau đến như vậy , nên bây giờ không còn em bên cạnh tôi cảm thấy như mình thiếu vắng 1 cái gì đó . Đêm ! những vì sao trên trời đang khoe cái ánh sáng ít ỏi thì ngôi sao của em đã mãi mãi tắt đi . Biết làm sao hơn được phải không em ,cũng như em nói " nếu được làm lại từ đầu....." .Vâng ! đây chính là lúc em đang làm lại từ đầu , hãy làm lại nghe em ..........
    Vì sao trên kia đã tắt , nhưng trong lòng tôi có 1 vì sao tình bạn mà tôi không bao giờ quên được .Đêm ! tôi lại đếm những vì sao ........ Đêm ! tôi lại nhớ đến em ...........
    Hãy sống cho đời sống....để biết yêu thương mình....

Chia sẻ trang này