1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày rồi nằm ở nhà, nhớ em 7diamonds không chịu được! Hôm nay cảm thây khoẻ hơn một chút, mà vẫn chưa thăm 7diamond đưọc, vì em bastos vẫn còn đấy, huhu...
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Thongxanh ơi, giờ này anh mới đọc được những dòng này. Em sao rồi ? Sao dạo này mọi người viết nhật ký buồn quá vậy ? ngày mai gy vọng vui hơn !

    thatwhy


  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Thongxanh ơi, giờ này anh mới đọc được những dòng này. Em sao rồi ? Sao dạo này mọi người viết nhật ký buồn quá vậy ? ngày mai gy vọng vui hơn !

    thatwhy


  4. anhonoidau

    anhonoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ làm những gì đã hứa , yên tâm nhé .Hôm đó em sai rồi , lỡ nói những điều không nên nói với anh .Nhưng anh hiểu em mà phải không ??? Nhớ lắm............!!!!
    Ngắm sao buổi tối gặp saobuoisang
  5. anhonoidau

    anhonoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ làm những gì đã hứa , yên tâm nhé .Hôm đó em sai rồi , lỡ nói những điều không nên nói với anh .Nhưng anh hiểu em mà phải không ??? Nhớ lắm............!!!!
    Ngắm sao buổi tối gặp saobuoisang
  6. 153

    153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Em biết thời gian này anh mệt mỏi nhiều lắm,chỉ không biết làm sao để chia sẻ với anh thôi à.Thôi ráng anh ha,mọi thứ rồi cũng sẽ qua.Mong rằng anh luôn khỏe và vui nhiều nha.

    dinhphuong
  7. 153

    153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Em biết thời gian này anh mệt mỏi nhiều lắm,chỉ không biết làm sao để chia sẻ với anh thôi à.Thôi ráng anh ha,mọi thứ rồi cũng sẽ qua.Mong rằng anh luôn khỏe và vui nhiều nha.

    dinhphuong
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Một ngày của anh lại bắt đầu khi người ta kết thúc công việc một ngày.Lâu lắm mới thấy được những dòng thân quen đó. Tất cả những khó khăn,nỗi nhớ như tan biến ! Anh biết và anh cảm thấy vui lắm.

    thatwhy


  9. cary_tran

    cary_tran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    ..."Nhật kí thân yêu ơi! hôm nay anh ấy rủ mình đi caffe 33 tầng.Mình vui wá , để mặc cho gió mơn man mái tóc mình , bỗng anh ấy ngập ngừng nhìn mình như muốn nói điều gì đó.. Mình hồi hộp chờ đợi ..." ở nhà không biết làm gì đến nỗi ngồi coi quảng cáo thuộc lòng luôn , chán cho mình ghê, hic..
    co len chiaki!
  10. cary_tran

    cary_tran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    ..."Nhật kí thân yêu ơi! hôm nay anh ấy rủ mình đi caffe 33 tầng.Mình vui wá , để mặc cho gió mơn man mái tóc mình , bỗng anh ấy ngập ngừng nhìn mình như muốn nói điều gì đó.. Mình hồi hộp chờ đợi ..." ở nhà không biết làm gì đến nỗi ngồi coi quảng cáo thuộc lòng luôn , chán cho mình ghê, hic..
    co len chiaki!

Chia sẻ trang này