1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Anh trở nên bất tài hơn bao giờ hết.Những những điều tưởng chừng như đơn giản nhất anh cũng không hề làm được. Từng ngày anh cố gắng để làm tốt hơn ngày hôm qua.

    thatwhy


  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Anh trở nên bất tài hơn bao giờ hết.Những những điều tưởng chừng như đơn giản nhất anh cũng không hề làm được. Từng ngày anh cố gắng để làm tốt hơn ngày hôm qua.

    thatwhy


  3. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    "Không có cái để hài lòng thì hãy hài lòng với những cái mình đang có". Nhưng mà cũng khó đấy chứ .....

    Nói giỡn á !
  4. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    "Không có cái để hài lòng thì hãy hài lòng với những cái mình đang có". Nhưng mà cũng khó đấy chứ .....

    Nói giỡn á !
  5. cary_tran

    cary_tran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    tại sao tình yêu là một cái vòng luẩn quẩn nhỉ?! có phải trên đời này sẽ tốt hơn nếu người này yêu người kia và người kia yêu lại ngay không?hừ..điên wá! về nhà uống decogen thôi.
    co len chiaki!
  6. cary_tran

    cary_tran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    tại sao tình yêu là một cái vòng luẩn quẩn nhỉ?! có phải trên đời này sẽ tốt hơn nếu người này yêu người kia và người kia yêu lại ngay không?hừ..điên wá! về nhà uống decogen thôi.
    co len chiaki!
  7. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    một ngày lại trôi qua và mình chẳn làm được một điều gì cho ra hồn cả.và nó tự nhủ với mình rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn nhưng mà chẳn thể tìm thấy cái tương lai sáng lạng ở phía trước đây cả.
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng không bao giờ thông cảm!!!
  8. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    một ngày lại trôi qua và mình chẳn làm được một điều gì cho ra hồn cả.và nó tự nhủ với mình rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn nhưng mà chẳn thể tìm thấy cái tương lai sáng lạng ở phía trước đây cả.
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng không bao giờ thông cảm!!!
  9. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí ơi hôm nay ta lại phải tìm mi để trút bầu tâm sự rồi , ta vô dụng lắm phải không .Những lời đáng ra phải nói cho người ấy ta lại không dám nói ra chỉ dám nói với mi thôi .Trước mắt mọi người ta là kẻ chẳn biết sợ là gì vậy saokhi đối diện với nàng ta lại như thế nhỉ.Đơn giản chi là ba tiếng "anh iu em " mà đã nhiều năm rồi ta không dám nói ra .Ta vô dụng lắm phải không , bạn bè đều đã có đôi lứa ngay cả thằng bạn thân nhất cũng vậy .Giờ này ta nhớ nàng biết bao , thất bại ta thất bại quá phải không.Ta ước gì giờ này có thể nghe được tiếng nàng , ta sẵng sàng đánh đổi tất cả .
    Đời là mội chuỗi sầu
    Hãy vui lên để quên hết sầu đâu

    Dance with me babe
  10. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí ơi hôm nay ta lại phải tìm mi để trút bầu tâm sự rồi , ta vô dụng lắm phải không .Những lời đáng ra phải nói cho người ấy ta lại không dám nói ra chỉ dám nói với mi thôi .Trước mắt mọi người ta là kẻ chẳn biết sợ là gì vậy saokhi đối diện với nàng ta lại như thế nhỉ.Đơn giản chi là ba tiếng "anh iu em " mà đã nhiều năm rồi ta không dám nói ra .Ta vô dụng lắm phải không , bạn bè đều đã có đôi lứa ngay cả thằng bạn thân nhất cũng vậy .Giờ này ta nhớ nàng biết bao , thất bại ta thất bại quá phải không.Ta ước gì giờ này có thể nghe được tiếng nàng , ta sẵng sàng đánh đổi tất cả .
    Đời là mội chuỗi sầu
    Hãy vui lên để quên hết sầu đâu

    Dance with me babe

Chia sẻ trang này