1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Một ngày bắt đầu từ 10h sáng. Không café, thuốc lá.. và không có.... bên cạnh. Chiều nay nghỉ , làm gì nhỉ ?

    thatwhy


  2. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    ĐàLạt, ngày ..tháng ..năm........
    một ngày chủ nhật không có gì mới,kể từ cái ngày mà định mệnh của nó đã được an bày...!nhưng thôi củng phải sống thì hãy sống cho vui vẻ chứ cứ ủ rủ hòai thì làm sao mà sống cho nổi chứ!mà em vẫn đang chờ nó cớ sao lại phải buồn!!
    Được voanh sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 22/09/2002
  3. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    ĐàLạt, ngày ..tháng ..năm........
    một ngày chủ nhật không có gì mới,kể từ cái ngày mà định mệnh của nó đã được an bày...!nhưng thôi củng phải sống thì hãy sống cho vui vẻ chứ cứ ủ rủ hòai thì làm sao mà sống cho nổi chứ!mà em vẫn đang chờ nó cớ sao lại phải buồn!!
    Được voanh sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 22/09/2002
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay:
    - Không thấy em iu online, hic đi chơi gì mà lâu thế, đến giờ vẫn chưa về.
    - Vừa nói chuyện được với bé yêu vài câu thì bé đã out, chán vật!
    - Hu hu, thiên thần của anh ơi, sao gọi em mãi mà không trả lời thế???
    - Cưng lại cho anh leo cây à? Chờ dài cổ mà có thế bóng dáng của cưng ở đâu cả!
    - Lại giận dỗi nữa rồi, sao my darling thích chơi cái trò này thế không biết!
    - Wow, ngồi nghĩ nát cả óc luôn, mới cưa được một cô bé, nhưng không biết gọi cô bé là gì nữa! Em iu, bé yêu, cưng... đều có hết rồi. Phức tạp thật đấy!
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  5. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay:
    - Không thấy em iu online, hic đi chơi gì mà lâu thế, đến giờ vẫn chưa về.
    - Vừa nói chuyện được với bé yêu vài câu thì bé đã out, chán vật!
    - Hu hu, thiên thần của anh ơi, sao gọi em mãi mà không trả lời thế???
    - Cưng lại cho anh leo cây à? Chờ dài cổ mà có thế bóng dáng của cưng ở đâu cả!
    - Lại giận dỗi nữa rồi, sao my darling thích chơi cái trò này thế không biết!
    - Wow, ngồi nghĩ nát cả óc luôn, mới cưa được một cô bé, nhưng không biết gọi cô bé là gì nữa! Em iu, bé yêu, cưng... đều có hết rồi. Phức tạp thật đấy!
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  6. ivander

    ivander Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    mấy bác cho em tham gia với. hahhahhaha.
    sai gon, ngày .... tháng.....năm
    7h sáng ngủ dậy, qua sân phú thọ đá banh.
    7h30 sau một hồi đá banh, thế là lao vào nhau, xảy ra đánh nhau.
    8h về nhà bôi dầu, cả mình bầm tím. hahhahhahha.

    IVANDER
  7. ivander

    ivander Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    mấy bác cho em tham gia với. hahhahhaha.
    sai gon, ngày .... tháng.....năm
    7h sáng ngủ dậy, qua sân phú thọ đá banh.
    7h30 sau một hồi đá banh, thế là lao vào nhau, xảy ra đánh nhau.
    8h về nhà bôi dầu, cả mình bầm tím. hahhahhahha.

    IVANDER
  8. anhonoidau

    anhonoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ngày.....tháng ...năm ....
    ...........Mãi mãi ...câu chuyện của nó là như vậy , không thể thay thế được. Ước gì nó được làm lại từ đầu nhỉ ??? Lại suy nghỉ tham lam và ích kỉ quá . ....
    Ngay...thang ...nam...
    Có quá nhiều chuyện xảy ra cùng 1 lúc , phải đối dịên với vấn đề nào trước
    Ngay , thang ..nam ...
    Đôi lúc muốn bỏ tất cả cho rồi , nhưng .....
    Ngắm sao buổi tối gặp saobuoisang
  9. anhonoidau

    anhonoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ngày.....tháng ...năm ....
    ...........Mãi mãi ...câu chuyện của nó là như vậy , không thể thay thế được. Ước gì nó được làm lại từ đầu nhỉ ??? Lại suy nghỉ tham lam và ích kỉ quá . ....
    Ngay...thang ...nam...
    Có quá nhiều chuyện xảy ra cùng 1 lúc , phải đối dịên với vấn đề nào trước
    Ngay , thang ..nam ...
    Đôi lúc muốn bỏ tất cả cho rồi , nhưng .....
    Ngắm sao buổi tối gặp saobuoisang
  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Kết thúc một ngày không có gì mới lạ, có lạ là thằng teen rủ nhậu khi đã 12 h khuya. hy vọng ngày mai có gì đó mới và vui hơn.

    thatwhy


Chia sẻ trang này