1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Hic, cái bài của Maybe, hic, em định trả lời dưới dạng trích nhưng nhấp nhầm qua sữa chữa, Net chạy nhanh qúa, hic, thế là post vào bài của Maybe luôn, hic, cũng may là ko sữa gì bài của Maybe, bài dưới là của em a.
    Autumn Moonlight
    Stand Up and Fire
  2. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Hic, cái bài của Maybe, hic, em định trả lời dưới dạng trích nhưng nhấp nhầm qua sữa chữa, Net chạy nhanh qúa, hic, thế là post vào bài của Maybe luôn, hic, cũng may là ko sữa gì bài của Maybe, bài dưới là của em a.
    Autumn Moonlight
    Stand Up and Fire
  3. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    đau đầu! hic hic! Nhưng TX@ cũng đang đau đầu phải không em?
    maybe_ilike******đừng hỏi vì sao
  4. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    đau đầu! hic hic! Nhưng TX@ cũng đang đau đầu phải không em?
    maybe_ilike******đừng hỏi vì sao
  5. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Ngày đó,một ngày trọng đại rồi củng sẽ đến.Tôi biết như vậy nhưng liệu là một ngày đẹp trời hay là một ngày u ám.
    Tôi củng không biết nữa,nhưng có lẽ cuộc đời nó vẫn còn nhiều uẩn khúc không sao giải thích nổi,và liệu một ngày nào đó có ai có thể lý giải được điểu đó không?Nó cũnghoàn toàn không biết nữa.
    Và một lời tạm biệt để chia tay với tất cả bạn bè,nhưng nó vẫn sẽ luôn đễ mọi người trong trái tim đầy nhiệt huyết của nó trên con đường tìn ra mục đích và lý tưởng sống của mình.
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng không bao giờ thông cảm!!!
  6. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Ngày đó,một ngày trọng đại rồi củng sẽ đến.Tôi biết như vậy nhưng liệu là một ngày đẹp trời hay là một ngày u ám.
    Tôi củng không biết nữa,nhưng có lẽ cuộc đời nó vẫn còn nhiều uẩn khúc không sao giải thích nổi,và liệu một ngày nào đó có ai có thể lý giải được điểu đó không?Nó cũnghoàn toàn không biết nữa.
    Và một lời tạm biệt để chia tay với tất cả bạn bè,nhưng nó vẫn sẽ luôn đễ mọi người trong trái tim đầy nhiệt huyết của nó trên con đường tìn ra mục đích và lý tưởng sống của mình.
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng không bao giờ thông cảm!!!
  7. naoaihieutinhyeu

    naoaihieutinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đã gần đến cái ngày mà mọi nam thanh nữ tú đang yêu nhau cất tiếng hát, thế nhưng tôi vẫn một mình thầm lặng mong một ngày nào đó mình cũng sẽ cất tiếng hát giống như mọi người. Đời thật là trớ trêu làm sao?
    say men rượu ngày mai anh sẽ tỉnh
    say men tình khó tỉnh lắm em ơi!
  8. naoaihieutinhyeu

    naoaihieutinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đã gần đến cái ngày mà mọi nam thanh nữ tú đang yêu nhau cất tiếng hát, thế nhưng tôi vẫn một mình thầm lặng mong một ngày nào đó mình cũng sẽ cất tiếng hát giống như mọi người. Đời thật là trớ trêu làm sao?
    say men rượu ngày mai anh sẽ tỉnh
    say men tình khó tỉnh lắm em ơi!
  9. thanhphosuongmu

    thanhphosuongmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Ngay tim ve chon cu, mong gap lai nguoi xua.
    hongtrang
  10. thanhphosuongmu

    thanhphosuongmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Ngay tim ve chon cu, mong gap lai nguoi xua.
    hongtrang

Chia sẻ trang này