1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boy_tramtinh_

    boy_tramtinh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn viết bài này để tặng cho một người bạn của tôi và chính cho tôi vì cuộc sống...bạn ơi xin đừng buồn nữa và hãy vui lên nhìn mọi người và chính cuộc sống đang giễn ra, tất cả mọi đièu tốt đẹp đang chờ chúng ta phía trước đôi khi sự chờ đợi, kiên nhẫn sẽ giúp chúng ta hiểu hơn giá trị cuộc sống...
    thân tặng, đà lạt 16/2/03
    [/size=4]quanghoa[/size=4]
  2. boy_tramtinh_

    boy_tramtinh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn viết bài này để tặng cho một người bạn của tôi và chính cho tôi vì cuộc sống...bạn ơi xin đừng buồn nữa và hãy vui lên nhìn mọi người và chính cuộc sống đang giễn ra, tất cả mọi đièu tốt đẹp đang chờ chúng ta phía trước đôi khi sự chờ đợi, kiên nhẫn sẽ giúp chúng ta hiểu hơn giá trị cuộc sống...
    thân tặng, đà lạt 16/2/03
    [/size=4]quanghoa[/size=4]
  3. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    "Em không nên tin người ta quá, sẽ bị tổn thương đó......." Đúng là tổn thương đó quá lớn, nó không yêu anh nhưng tình cảm của anh dành cho nó khiến nó cảm thấy mình thật nhỏ bé so với tình cảm đó, nó luôn cảm thấy nó độc ác, bất công, và rằng có lúc nào đó nó đã yêu anh, yêu bằng sự cảm động,...... để rồi đến 1 ngày nó hụt hẫng khi biết được tất cả là giả dối..........
    Cũng chưa có gì quá đáng để nó phải hối hận, duy chỉ có 1 điều nó không ngờ đến, người yêu nó biết tất cả, vẫn luôn là người bào chữa cho nó trước mặt mọi người, và vẫn im lặng chấp nhận mọi sự so sánh dằn vặt của nó...............
    Anh! Xin lỗi anh thật nhiều, mặc dù xin lỗi chỉ là lời biện hộ duy nhất và cuối cùng................

    Nói giỡn á !
  4. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    "Em không nên tin người ta quá, sẽ bị tổn thương đó......." Đúng là tổn thương đó quá lớn, nó không yêu anh nhưng tình cảm của anh dành cho nó khiến nó cảm thấy mình thật nhỏ bé so với tình cảm đó, nó luôn cảm thấy nó độc ác, bất công, và rằng có lúc nào đó nó đã yêu anh, yêu bằng sự cảm động,...... để rồi đến 1 ngày nó hụt hẫng khi biết được tất cả là giả dối..........
    Cũng chưa có gì quá đáng để nó phải hối hận, duy chỉ có 1 điều nó không ngờ đến, người yêu nó biết tất cả, vẫn luôn là người bào chữa cho nó trước mặt mọi người, và vẫn im lặng chấp nhận mọi sự so sánh dằn vặt của nó...............
    Anh! Xin lỗi anh thật nhiều, mặc dù xin lỗi chỉ là lời biện hộ duy nhất và cuối cùng................

    Nói giỡn á !
  5. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Có một lúc nào đó trong cuộc đời
    Bạn sẽ cần phút giây lặng yên
    Để lắng nghe dòng đời đang chảy mạnh
    Mang đau buồn , u uất chứa trong tim
    ---------------------------------------------
    Có một lúc nào đó trong cuộc đời
    Nghĩ rằng mình có tất cả trong tay
    Rồi bỗng sợ một phút giây nào đó
    Tất cả sẽ tan thành bọt nước hư vô

    ---------------------------------------------
    Có một lúc nào đó trong cuộc đời
    Muốn buông mình , nước mắt chảy đầy vai
    Cả thế giới tưởng chừng như biến mất
    Bởi một điều : Anh đã chẳng còn em .

    *******************************************
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.
    NBS
  6. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Có một lúc nào đó trong cuộc đời
    Bạn sẽ cần phút giây lặng yên
    Để lắng nghe dòng đời đang chảy mạnh
    Mang đau buồn , u uất chứa trong tim
    ---------------------------------------------
    Có một lúc nào đó trong cuộc đời
    Nghĩ rằng mình có tất cả trong tay
    Rồi bỗng sợ một phút giây nào đó
    Tất cả sẽ tan thành bọt nước hư vô

    ---------------------------------------------
    Có một lúc nào đó trong cuộc đời
    Muốn buông mình , nước mắt chảy đầy vai
    Cả thế giới tưởng chừng như biến mất
    Bởi một điều : Anh đã chẳng còn em .

    *******************************************
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.
    NBS
  7. tuoidabuondl

    tuoidabuondl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trên công ty mọi người cùng chúc mừng bà xếp sinh nhật vui vẻ với bánh và hoa .Không biết ở nhà tôi thế nào nhỉ ? Bố có chuẩn bị bánh và hoa cho mẹ không ? Tôi mong được xuất hiện ở nhà quá .
    Bông hồng xanh
  8. tuoidabuondl

    tuoidabuondl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trên công ty mọi người cùng chúc mừng bà xếp sinh nhật vui vẻ với bánh và hoa .Không biết ở nhà tôi thế nào nhỉ ? Bố có chuẩn bị bánh và hoa cho mẹ không ? Tôi mong được xuất hiện ở nhà quá .
    Bông hồng xanh
  9. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    4h40', xong việc, chóng cả mặt, ù cả tai. Điếc cả đầu, Nhức cả mắt vì online gần cả ngày trời. Cuối cùng cũng xong. Nhìn ra ngoài, tốihù,tưởng mưa, té ra ko fải. Trời mù.
    Nghe Bond, buồn ngủ, nghe ca khúc hay, nghe trúng bài"lemon Tree". Thấy hay, nghe luôn. Ước gì trời mưa. Nhảy ra đi dưới mưa cho vui, ko có mưa, ngồichat với lão tqd củ chuối,ăn xong khóc nhè.
    Tự nhiên thấy buồn, hé...hé...nhưng kohiểu tại sao mình buồn, hé...hé...
    Hé...hé....đi tiếp. đi nữa. Cuối cùng ko biết đi đâu. Hoá ra mình toàn tưởng tượng là đi nhưng mà ko đi. Toàn ngồi đây. Hé.
    Autumn Moonlight
    Stand Up and Fire
  10. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    4h40', xong việc, chóng cả mặt, ù cả tai. Điếc cả đầu, Nhức cả mắt vì online gần cả ngày trời. Cuối cùng cũng xong. Nhìn ra ngoài, tốihù,tưởng mưa, té ra ko fải. Trời mù.
    Nghe Bond, buồn ngủ, nghe ca khúc hay, nghe trúng bài"lemon Tree". Thấy hay, nghe luôn. Ước gì trời mưa. Nhảy ra đi dưới mưa cho vui, ko có mưa, ngồichat với lão tqd củ chuối,ăn xong khóc nhè.
    Tự nhiên thấy buồn, hé...hé...nhưng kohiểu tại sao mình buồn, hé...hé...
    Hé...hé....đi tiếp. đi nữa. Cuối cùng ko biết đi đâu. Hoá ra mình toàn tưởng tượng là đi nhưng mà ko đi. Toàn ngồi đây. Hé.
    Autumn Moonlight
    Stand Up and Fire

Chia sẻ trang này