1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    sáng 8h dậy,đọc báo ...làm vài ván line..online đọc bài.Trưa ,ăn cơm,coi phim.Chìu,dậy,đi ra đi vào chả nghĩ ra cái gì làm,mún ra ngoai` nhưng kô thấy cái xe nào ở nhà...lại nằm...Tối,gọi điện cho người ta thì kô có nhà,gọi vào máy thì...số máy quý khách vừa gọi hiện kô liên lạc được..hic..hic..lại online,gặp anh Felix
    -nhóc con,dạo này kô thấy post bài chi hết rứa?
    -em lười lắm anh à.
    -gần đi rùi thất cảm giác thế nào hả em?
    - bùn lắm anh ạ,nhưng chả bít thế nào?
    Lại những câu kô đầu kô cuối,bùn! Thôi lại về nhà đùa với mấy đứa cháu vậy,ra đường cũng chả bít làm gì...Mai lại bắt đầu như thế nữa đây
    Dù đi xa lòng vẫn nhớ về.......box Đà nẵng
  2. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    sáng 8h dậy,đọc báo ...làm vài ván line..online đọc bài.Trưa ,ăn cơm,coi phim.Chìu,dậy,đi ra đi vào chả nghĩ ra cái gì làm,mún ra ngoai` nhưng kô thấy cái xe nào ở nhà...lại nằm...Tối,gọi điện cho người ta thì kô có nhà,gọi vào máy thì...số máy quý khách vừa gọi hiện kô liên lạc được..hic..hic..lại online,gặp anh Felix
    -nhóc con,dạo này kô thấy post bài chi hết rứa?
    -em lười lắm anh à.
    -gần đi rùi thất cảm giác thế nào hả em?
    - bùn lắm anh ạ,nhưng chả bít thế nào?
    Lại những câu kô đầu kô cuối,bùn! Thôi lại về nhà đùa với mấy đứa cháu vậy,ra đường cũng chả bít làm gì...Mai lại bắt đầu như thế nữa đây
    Dù đi xa lòng vẫn nhớ về.......box Đà nẵng
  3. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mọi chuyện có vẻ không được tốt đẹp lắm với mình thì phải,tại sao mọi người lại có thể đùa giỡn như vậy được chứ,thật không hiểu nổi,tin thì nói là tại sao lại dễ tin người như vậy,còn không tin thì lại nói là thân như vậy mà cũng không tin,thật là mệt óc.co' chúa mới biết khi nào thì hắn giỡn khi nào hắn nói thật,làm sao bây giờ
    hãy suy nghĩ tất cả những gì bạn nói,nhưng đừng nói tất cả những gì bạn nghĩ
  4. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mọi chuyện có vẻ không được tốt đẹp lắm với mình thì phải,tại sao mọi người lại có thể đùa giỡn như vậy được chứ,thật không hiểu nổi,tin thì nói là tại sao lại dễ tin người như vậy,còn không tin thì lại nói là thân như vậy mà cũng không tin,thật là mệt óc.co' chúa mới biết khi nào thì hắn giỡn khi nào hắn nói thật,làm sao bây giờ
    hãy suy nghĩ tất cả những gì bạn nói,nhưng đừng nói tất cả những gì bạn nghĩ
  5. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Nói và làm. Bây giờ mình đang có cảm giác 2 việc đó nó có khoảng cách là vô cùng đây.
    Sao chán nản, nhạt nhẽo, xa cách, bất bình thường. Riết hồi chả muốn nói cái gì, chả muốn nhờ làm cái gì. Bởi vì có muốn cũng có được đâu.
    Chán.
    Autumn Moonlight
    Stand Up and Fire
  6. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Nói và làm. Bây giờ mình đang có cảm giác 2 việc đó nó có khoảng cách là vô cùng đây.
    Sao chán nản, nhạt nhẽo, xa cách, bất bình thường. Riết hồi chả muốn nói cái gì, chả muốn nhờ làm cái gì. Bởi vì có muốn cũng có được đâu.
    Chán.
    Autumn Moonlight
    Stand Up and Fire
  7. saobuoisang

    saobuoisang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Valentine ! cầm 1 cành hoa hồng về nhà thì gặp em , em bảo " bây giờ tặng hoa hồng đỏ là xưa rồi , phải tặng hoa hồng vàng kìa " . Tôi chưa kịp hiểu những gì em nói thì em vội xoè bàn tay ra cho tôi xem , thì ra là vậy ........Tôi không biết là nên tội nghiệp cho em hay là tội nghiệp cho tôi đây .
    Hãy sống cho đời sống....để biết yêu thương mình....
  8. saobuoisang

    saobuoisang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Valentine ! cầm 1 cành hoa hồng về nhà thì gặp em , em bảo " bây giờ tặng hoa hồng đỏ là xưa rồi , phải tặng hoa hồng vàng kìa " . Tôi chưa kịp hiểu những gì em nói thì em vội xoè bàn tay ra cho tôi xem , thì ra là vậy ........Tôi không biết là nên tội nghiệp cho em hay là tội nghiệp cho tôi đây .
    Hãy sống cho đời sống....để biết yêu thương mình....
  9. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    truyện "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" có một câu hay hay như vầy "khi nhìn theo bóng một người mà ta không thể quên được, chúng ta sẽ thấy "nỗi nhớ" của mình"..., những ngày học hành mỏi mệt quá, nhưng hình như còn đỡ hơn những lúc ngồi không để "thấy" đủ thứ như thế này...
    lâu rồi mới ghé lại box, tự nhiên muốn post vài dòng vu vơ...
    hn
  10. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    truyện "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" có một câu hay hay như vầy "khi nhìn theo bóng một người mà ta không thể quên được, chúng ta sẽ thấy "nỗi nhớ" của mình"..., những ngày học hành mỏi mệt quá, nhưng hình như còn đỡ hơn những lúc ngồi không để "thấy" đủ thứ như thế này...
    lâu rồi mới ghé lại box, tự nhiên muốn post vài dòng vu vơ...
    hn

Chia sẻ trang này