1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko vào LDC hôm nay vào lại và chợt nhớ ra, chị HCT@ nhà mình qua đây làm dâu cũng lâu lắm rtùi mà mình chẳng thấy ai qua mang lễ vật hết, mà cũng chẳng thấy ai qua rước dâu luôn, hay thật, hình như là làm dâu LDC thì tự phải về nhà chồng thì phải?
  2. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko vào LDC hôm nay vào lại và chợt nhớ ra, chị HCT@ nhà mình qua đây làm dâu cũng lâu lắm rtùi mà mình chẳng thấy ai qua mang lễ vật hết, mà cũng chẳng thấy ai qua rước dâu luôn, hay thật, hình như là làm dâu LDC thì tự phải về nhà chồng thì phải?
  3. teen

    teen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm nay chỉ có mình teen@ post bài sao? buồn thật đấy, lỡ đà câu luôn vài quả vào khung thành cho bỏ ghét!!
    Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói, nói cho nhiều cũng vậy thôi
  4. teen

    teen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm nay chỉ có mình teen@ post bài sao? buồn thật đấy, lỡ đà câu luôn vài quả vào khung thành cho bỏ ghét!!
    Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói, nói cho nhiều cũng vậy thôi
  5. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay đúng là đen như cà phê, chán thế không biết! Net chuối -> không gặp trực tiếp được, may mà còn có offline mess.
    Thể lực chuối, chạy vài vòng trong sân là đuối, đã vậy coàn bị tương cho rách đầu gối. Ngày mai đi gặp người thế nào đây khi mà mình vẫn "xi cà goe", ối!
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  6. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay đúng là đen như cà phê, chán thế không biết! Net chuối -> không gặp trực tiếp được, may mà còn có offline mess.
    Thể lực chuối, chạy vài vòng trong sân là đuối, đã vậy coàn bị tương cho rách đầu gối. Ngày mai đi gặp người thế nào đây khi mà mình vẫn "xi cà goe", ối!
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  7. Alonetonight

    Alonetonight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay bé con của anh dậy sớm đi học. Vẫn giọng nói quen thuộc đó kêu anh dậy đi làm. Bé đi rồi , mình anh sao buồn vô hạn. Nhấp ngụm cà phê sao đắng đầu môi, phì phèo điếu thuốc nghe tâm hồn buồn man mác. Giọng hát Quang Dũng vẫn như ngày nào - ngọt ngào, da diết và tha thiết như nỗi nhớ bé con của anh
    Alonetonight
    Được alonetonight sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 19/04/2003
  8. Alonetonight

    Alonetonight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay bé con của anh dậy sớm đi học. Vẫn giọng nói quen thuộc đó kêu anh dậy đi làm. Bé đi rồi , mình anh sao buồn vô hạn. Nhấp ngụm cà phê sao đắng đầu môi, phì phèo điếu thuốc nghe tâm hồn buồn man mác. Giọng hát Quang Dũng vẫn như ngày nào - ngọt ngào, da diết và tha thiết như nỗi nhớ bé con của anh
    Alonetonight
    Được alonetonight sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 19/04/2003
  9. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    bé con của anh bây giò đã khác ngày xưa rùi..hum qua anh đã nói với em như vậy phải kô nhỉ? anh à..bậy giờ bé con của anh đã lớn lơn chứ kô phải là thay đổi đâu...mãi mãi vẫn là bé con của anh mà thôi
    Trên đường đời,vô tình ta đi lướt qua nhau
  10. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    bé con của anh bây giò đã khác ngày xưa rùi..hum qua anh đã nói với em như vậy phải kô nhỉ? anh à..bậy giờ bé con của anh đã lớn lơn chứ kô phải là thay đổi đâu...mãi mãi vẫn là bé con của anh mà thôi
    Trên đường đời,vô tình ta đi lướt qua nhau

Chia sẻ trang này