1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tối nay buồn thiệt , tìm đỏ cả mắt chả thấy thằng nào hết.Ừ nhỉ quên mất hôm nay là thứ bảy máu chảy về tim mà,chỉ có mỗi mình là cô đơn.Buồn quá, chán quá cũng chỉ nói một mình có ai nghe đâu.Ngoài đường ong **** dạp dìu,tủi thân quá.Sao ma thèm cảm giác được bên ai đó.Thất bại thiệt, tại sao vậy nhỉ ?? Có lẽ chỉ có trời mới biết .
    "thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm "

    Cô đạp xe dáng thanh tao
    Mắt răm, mày liễu từa tựa dao
    Hồ Gươm chợt về ngang trong khóe
    Ðể tim chết đuối ngọn sông đào

  2. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tối nay buồn thiệt , tìm đỏ cả mắt chả thấy thằng nào hết.Ừ nhỉ quên mất hôm nay là thứ bảy máu chảy về tim mà,chỉ có mỗi mình là cô đơn.Buồn quá, chán quá cũng chỉ nói một mình có ai nghe đâu.Ngoài đường ong **** dạp dìu,tủi thân quá.Sao ma thèm cảm giác được bên ai đó.Thất bại thiệt, tại sao vậy nhỉ ?? Có lẽ chỉ có trời mới biết .
    "thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm "

    Cô đạp xe dáng thanh tao
    Mắt răm, mày liễu từa tựa dao
    Hồ Gươm chợt về ngang trong khóe
    Ðể tim chết đuối ngọn sông đào

  3. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    mày tìm giờ này thì làm sao mà có hả?Tao đi giờ đó chác má tao oánh tao chít quá!
    maybe_ilike ***** đừng hỏi vì sao!
  4. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    mày tìm giờ này thì làm sao mà có hả?Tao đi giờ đó chác má tao oánh tao chít quá!
    maybe_ilike ***** đừng hỏi vì sao!
  5. tuoidabuondl

    tuoidabuondl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Xuống đến SG ,dẫu mưa nhưng vẫn oi bức sao á .Người mệt mỏi không thể tả nhưng vẫn phải đi làm .Yêu Đàlạt lắm nhưng biết làm sao ở lại được đây ? Có lẽ lớn lên thì phải như vậy ? Cuộc sống hằng ngày và công việc làm người ta rời bỏ í thích riêng ,xa cả những người mình thương yêu nhất .Bàn tay ấm áp ,ánh mắt buồn vời vợi của ai giờ lạc lõng nơi nào ? Rơi vào hư không cả rồi . Thèm cái lạnh ở quê mình wá đi thôi .hic hic

    Bông hồng xanh
  6. tuoidabuondl

    tuoidabuondl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Xuống đến SG ,dẫu mưa nhưng vẫn oi bức sao á .Người mệt mỏi không thể tả nhưng vẫn phải đi làm .Yêu Đàlạt lắm nhưng biết làm sao ở lại được đây ? Có lẽ lớn lên thì phải như vậy ? Cuộc sống hằng ngày và công việc làm người ta rời bỏ í thích riêng ,xa cả những người mình thương yêu nhất .Bàn tay ấm áp ,ánh mắt buồn vời vợi của ai giờ lạc lõng nơi nào ? Rơi vào hư không cả rồi . Thèm cái lạnh ở quê mình wá đi thôi .hic hic

    Bông hồng xanh
  7. dau_dalat

    dau_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mưa SG chẳng giống mưa Dalat tí nào cả! Nó ào ào, nhanh đến cũng nhanh đi, nhưng sau đó trời lại nóng bức. Còn Dalat thì ngược lại! Thích nhất là được trùm áo mưa và đi dạo dưới cơn mưa Dalat!
    Tuy không phải là người Dalat, nhưng vẫn yêu cái lạnh nơi nàyt! Cái rét se se khiến con người trở nên đẹp hơn, tính tình trở nên hiền hoà hơn! Và nếu có thể, chắc chắn sẽ đến và trở thành một người Dalat!

    Ai lên xứ Hoa đào đừng quên mang về một đóa...
  8. dau_dalat

    dau_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mưa SG chẳng giống mưa Dalat tí nào cả! Nó ào ào, nhanh đến cũng nhanh đi, nhưng sau đó trời lại nóng bức. Còn Dalat thì ngược lại! Thích nhất là được trùm áo mưa và đi dạo dưới cơn mưa Dalat!
    Tuy không phải là người Dalat, nhưng vẫn yêu cái lạnh nơi nàyt! Cái rét se se khiến con người trở nên đẹp hơn, tính tình trở nên hiền hoà hơn! Và nếu có thể, chắc chắn sẽ đến và trở thành một người Dalat!

    Ai lên xứ Hoa đào đừng quên mang về một đóa...
  9. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Sau tự nhiên lại xuất hiện ai đó là dâu dalat nhanh quá vậy ta ? Mình là rể dalat từ lâu mà không biết ?
    Thật vui, thật vui !

    -------------------------------------

    Someone to love, something to do, something to hope for

  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Sau tự nhiên lại xuất hiện ai đó là dâu dalat nhanh quá vậy ta ? Mình là rể dalat từ lâu mà không biết ?
    Thật vui, thật vui !

    -------------------------------------

    Someone to love, something to do, something to hope for

Chia sẻ trang này