1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Codau17

    Codau17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hà nội đang vào mùa mưa rồi , đứng trước mưa muốn mình tan theo dòng nước ra bãi cỏ trước sân nhà . Nơi này cô đơn lắm , ta chỉ có một mình ..sống trong một cái nhà tù giam lỏng ,cách biệt mọi thứ trên đời.... Tất cả đã biến dạng không còn như xưa nữa ,những điều mình luôn luôn mong chờ bây giờ như xa vời vợi. " Hứa thật nhiều..quên thật nhiều"....và tất cẩ chỉ còn là chờ mong và bâng khuâng theo một tiếng thở dài....
    Vgalady
  2. Codau17

    Codau17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hà nội đang vào mùa mưa rồi , đứng trước mưa muốn mình tan theo dòng nước ra bãi cỏ trước sân nhà . Nơi này cô đơn lắm , ta chỉ có một mình ..sống trong một cái nhà tù giam lỏng ,cách biệt mọi thứ trên đời.... Tất cả đã biến dạng không còn như xưa nữa ,những điều mình luôn luôn mong chờ bây giờ như xa vời vợi. " Hứa thật nhiều..quên thật nhiều"....và tất cẩ chỉ còn là chờ mong và bâng khuâng theo một tiếng thở dài....
    Vgalady
  3. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Nơi này cô đơn lắm , ta chỉ có một mình ..sống trong một cái nhà tù giam .
    Không thể hiểu , mọi nhà tù tất cả song sắt đều có thể vượt qua trừ khi bản thân không muốn.

    Cô đạp xe dáng thanh tao
    Mắt răm, mày liễu từa tựa dao
    Hồ Gươm chợt về ngang trong khóe
    Ðể tim chết đuối ngọn sông đào

  4. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Nơi này cô đơn lắm , ta chỉ có một mình ..sống trong một cái nhà tù giam .
    Không thể hiểu , mọi nhà tù tất cả song sắt đều có thể vượt qua trừ khi bản thân không muốn.

    Cô đạp xe dáng thanh tao
    Mắt răm, mày liễu từa tựa dao
    Hồ Gươm chợt về ngang trong khóe
    Ðể tim chết đuối ngọn sông đào

  5. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa tui quay lại với ttvn , không hiểu tại sao! Có lẽ là vì TTVN tui đã gặp em,cũng có thể là do tui còn một lời hứa với một người bạn! nhưng tui nghĩ nguyên nhân chính có lẽ là tui không bỏ TTVN được! Lúc trước dù nói không quay lại nhung không ngày nào tui không vô TTVN !!!!!!!!!!! hic hic! nói làm sao nhỉ? Nó cũng giống như tình cảnh của tui bi giờ, làm sao cho em hiểu được với tui, em có vị trí như thế nào trong lòng tui...........!hic hic!
    maybe_ilike ***** đừng hỏi vì sao!
  6. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa tui quay lại với ttvn , không hiểu tại sao! Có lẽ là vì TTVN tui đã gặp em,cũng có thể là do tui còn một lời hứa với một người bạn! nhưng tui nghĩ nguyên nhân chính có lẽ là tui không bỏ TTVN được! Lúc trước dù nói không quay lại nhung không ngày nào tui không vô TTVN !!!!!!!!!!! hic hic! nói làm sao nhỉ? Nó cũng giống như tình cảnh của tui bi giờ, làm sao cho em hiểu được với tui, em có vị trí như thế nào trong lòng tui...........!hic hic!
    maybe_ilike ***** đừng hỏi vì sao!
  7. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    2h12 AM hic buồn quá hổng có ai bên cạnh hết ,mọi người đi cả rồi .Xung quanh chẳn còn ai , mọi người đều bị cuộc sống lôi vào vòng xoáy .Còn lại một một mình lẽ loi lạc lõng .Cười thầm nhớ lại những kỉ niệm rồi ngày mai phải khóc khi bắt buộc đối mặt với những thứ mình chán ghét .

    Cô đạp xe dáng thanh tao
    Mắt răm, mày liễu từa tựa dao
    Hồ Gươm chợt về ngang trong khóe
    Ðể tim chết đuối ngọn sông đào

  8. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    2h12 AM hic buồn quá hổng có ai bên cạnh hết ,mọi người đi cả rồi .Xung quanh chẳn còn ai , mọi người đều bị cuộc sống lôi vào vòng xoáy .Còn lại một một mình lẽ loi lạc lõng .Cười thầm nhớ lại những kỉ niệm rồi ngày mai phải khóc khi bắt buộc đối mặt với những thứ mình chán ghét .

    Cô đạp xe dáng thanh tao
    Mắt răm, mày liễu từa tựa dao
    Hồ Gươm chợt về ngang trong khóe
    Ðể tim chết đuối ngọn sông đào

  9. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Vô vị quá,chẳng hiểu nổi nữa,khí hậu thất thường nên tính khí con người cũng thất thường theo,nản quá,không biết cuộc sồng lại đưa mình theo hướng nào đây.cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó,chẳng bít sao nửa,không lẽ không có cái gì vui thú sao,sống mà cứ nhạt nhẽo như thế này thì...
    Đối với cả thế gian,em chỉ là một con người.
    Đối với một con người em là cả thế gian.
  10. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Vô vị quá,chẳng hiểu nổi nữa,khí hậu thất thường nên tính khí con người cũng thất thường theo,nản quá,không biết cuộc sồng lại đưa mình theo hướng nào đây.cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó,chẳng bít sao nửa,không lẽ không có cái gì vui thú sao,sống mà cứ nhạt nhẽo như thế này thì...
    Đối với cả thế gian,em chỉ là một con người.
    Đối với một con người em là cả thế gian.

Chia sẻ trang này