1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, đã rất lâu rồi mới gặp được em, thế mà lão @thatwhy cứ gọi nheo nhéo, thích phá bĩnh mình thế không biết! Giời ơi biết bao giò gặp lại em iu, lòng bất chợt bùn hiu.
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  2. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, đã rất lâu rồi mới gặp được em, thế mà lão @thatwhy cứ gọi nheo nhéo, thích phá bĩnh mình thế không biết! Giời ơi biết bao giò gặp lại em iu, lòng bất chợt bùn hiu.
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  3. Codau17

    Codau17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình đã vượt rào thành công , thoát li khỏi cuộc đời học sinh và thực sự bước vào cuộc đời mới .Thế đã là thành công lắm rồi..nhưng cái đích thực sự mình mong chờ thì vẫn chưa đến .Mình không biết sẽ phải làm gì tiếp theo ,chắc là lại phải cố gắng nữa thôi,cái phải làm vì bước ngoặt cuộc đời đã làm xong ,giờ đến lượt việc mình có làm được hay không. Vgaboy ,,mong rằng ngày chúng ta gặp mặt sẽ không còn xa nữa. Codau17 đang cố gắng ,hết sức cố gắng vì điều đó.
    VGALADY[/size=8]
  4. Codau17

    Codau17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình đã vượt rào thành công , thoát li khỏi cuộc đời học sinh và thực sự bước vào cuộc đời mới .Thế đã là thành công lắm rồi..nhưng cái đích thực sự mình mong chờ thì vẫn chưa đến .Mình không biết sẽ phải làm gì tiếp theo ,chắc là lại phải cố gắng nữa thôi,cái phải làm vì bước ngoặt cuộc đời đã làm xong ,giờ đến lượt việc mình có làm được hay không. Vgaboy ,,mong rằng ngày chúng ta gặp mặt sẽ không còn xa nữa. Codau17 đang cố gắng ,hết sức cố gắng vì điều đó.
    VGALADY[/size=8]
  5. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    thời tiết ở sài gòn khó chịu thật,có lẽ mình không wen,ngay khi trời mưa cũng hầm hầm,đúng là đi xa mới thấy,không ở đâu bằng với dalat.......lần đầu tiên mong được trở về nhà,đểđược thấy mọi thứ vẫn như cũ,được sống trong cái cảm giác bình yên như ngày nào.......
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  6. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    thời tiết ở sài gòn khó chịu thật,có lẽ mình không wen,ngay khi trời mưa cũng hầm hầm,đúng là đi xa mới thấy,không ở đâu bằng với dalat.......lần đầu tiên mong được trở về nhà,đểđược thấy mọi thứ vẫn như cũ,được sống trong cái cảm giác bình yên như ngày nào.......
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  7. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu,sổ mũi,ho...,mệt mỏi ghê,seo miết mà không hết bệnh nhỉ,chán thật.Minh cảm thấy mệt mỏi thật sự với cuộc sống này.oa,đi ngủ thôi.
    Đối với cả thế gian,em chỉ là một con người.
    Đối với một con người em là cả thế gian.
  8. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu,sổ mũi,ho...,mệt mỏi ghê,seo miết mà không hết bệnh nhỉ,chán thật.Minh cảm thấy mệt mỏi thật sự với cuộc sống này.oa,đi ngủ thôi.
    Đối với cả thế gian,em chỉ là một con người.
    Đối với một con người em là cả thế gian.
  9. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên có cảm giác nhà là một nơi chỉ để đi về sau một ngày dài,một cái nhà trọ,không hơn không kém,sống mà ngày nào cũng phải nhìn cảnh cãi vã,xung đọt vớii nhau như vậy thì thà đi khỏi nhà còn hơn,bực bội thật
    ngày mai sẽ ra sao nhỉ?
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  10. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên có cảm giác nhà là một nơi chỉ để đi về sau một ngày dài,một cái nhà trọ,không hơn không kém,sống mà ngày nào cũng phải nhìn cảnh cãi vã,xung đọt vớii nhau như vậy thì thà đi khỏi nhà còn hơn,bực bội thật
    ngày mai sẽ ra sao nhỉ?
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy

Chia sẻ trang này