1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    hic hic! Vậy là đã 1 năm tham gia TTVN ! Chúc mừng thui!Mấy ngày hôm nay bận quá,hố mất hai ngày, thui thì mình tự chúc mừng mình dzị! Tự mời cafe thôi!
    maybe_ilike ***** đừng hỏi vì sao!
  2. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    hic hic! Vậy là đã 1 năm tham gia TTVN ! Chúc mừng thui!Mấy ngày hôm nay bận quá,hố mất hai ngày, thui thì mình tự chúc mừng mình dzị! Tự mời cafe thôi!
    maybe_ilike ***** đừng hỏi vì sao!
  3. hoahongxukhac

    hoahongxukhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình biết rằng người đó đã phải để ý đến mình và K.Mình không muốn đứng giữa thế.Muốn dứt khoát để bắt đầu một cái gì mới để không phải suy nghĩ về người cũ.Phải làm gì?Nhưng cũng muốn nối lại cái cũ.Chẵng nhẽ người ta vô cảm đến mức không nhận ra là mình và người ta có thể nối lại sao?chỉ cần một hành động nào đó thôi mà.Đáng buồn.Hy vọng sẽ đọc được dòng này ......
  4. hoahongxukhac

    hoahongxukhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình biết rằng người đó đã phải để ý đến mình và K.Mình không muốn đứng giữa thế.Muốn dứt khoát để bắt đầu một cái gì mới để không phải suy nghĩ về người cũ.Phải làm gì?Nhưng cũng muốn nối lại cái cũ.Chẵng nhẽ người ta vô cảm đến mức không nhận ra là mình và người ta có thể nối lại sao?chỉ cần một hành động nào đó thôi mà.Đáng buồn.Hy vọng sẽ đọc được dòng này ......
  5. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hic lại nhớ Dalat, sao cứ vào nhật kí là lại nhớ DL .Có lẽ nơi đó nó êm đềm quá , hạnh phúc quá .
    Góc phố nhỏ chiều nao ta chung bước ,
    Đường thêm thang in bóng đôi nhân tình
    Hai trái tim hoà chung nhịp đập .
    Hai bàn tay đan lấy hai tâm hồn
    Mai đi xa nhưng anh trong luôn nhớ
    Đêm thánh đường và ngọn nến lung linh .
    Bất chợt nhớ !!
    Sến tí đỡ buồn ai đọc được cấm ý kiến ý cò nha , đập không ghê thì thôi a''.

    I'm inlove ! the crazylove

  6. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hic lại nhớ Dalat, sao cứ vào nhật kí là lại nhớ DL .Có lẽ nơi đó nó êm đềm quá , hạnh phúc quá .
    Góc phố nhỏ chiều nao ta chung bước ,
    Đường thêm thang in bóng đôi nhân tình
    Hai trái tim hoà chung nhịp đập .
    Hai bàn tay đan lấy hai tâm hồn
    Mai đi xa nhưng anh trong luôn nhớ
    Đêm thánh đường và ngọn nến lung linh .
    Bất chợt nhớ !!
    Sến tí đỡ buồn ai đọc được cấm ý kiến ý cò nha , đập không ghê thì thôi a''.

    I'm inlove ! the crazylove

  7. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    5h sáng đã bị đánh thức papa của đồng chí Teen kêu đồng chí ấy chở khách đi dạo , oài ! Rõ khổ , lăn qua 1 tí , lăn lại 1 tí troài 9h30 rồi !!! Nướng cháy cả đồng hồ
    7h30 tối , đi ăn , lang thang xuống ngã 5 Đại học thấy ku Voanh@ đèo theo 1 em mình dây khá xinh ( kêu mình bằng chú mới đau chứ ) hừm hôm nay họp mà chỉ thấy bé Nhỏ đến còn những cái mặt còn lại biệt tích theo thời gian chẳng thấy tăm hơi 1 ai cả !! Hik ! Đáng báo động ,đáng báo động !!!
    Sáng nay ngồi uống cafe với Alone bỗng nhớ đến em gái của LĐC susu , hik , tháng tới là giỗ đầu của em ấy rồi đấy mọi người à !! Chuẩn bị tinh thần tổ chức 1 buổi thăm mộ em ấy nhé !!!
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  8. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    5h sáng đã bị đánh thức papa của đồng chí Teen kêu đồng chí ấy chở khách đi dạo , oài ! Rõ khổ , lăn qua 1 tí , lăn lại 1 tí troài 9h30 rồi !!! Nướng cháy cả đồng hồ
    7h30 tối , đi ăn , lang thang xuống ngã 5 Đại học thấy ku Voanh@ đèo theo 1 em mình dây khá xinh ( kêu mình bằng chú mới đau chứ ) hừm hôm nay họp mà chỉ thấy bé Nhỏ đến còn những cái mặt còn lại biệt tích theo thời gian chẳng thấy tăm hơi 1 ai cả !! Hik ! Đáng báo động ,đáng báo động !!!
    Sáng nay ngồi uống cafe với Alone bỗng nhớ đến em gái của LĐC susu , hik , tháng tới là giỗ đầu của em ấy rồi đấy mọi người à !! Chuẩn bị tinh thần tổ chức 1 buổi thăm mộ em ấy nhé !!!
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  9. dunghoituitengi

    dunghoituitengi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    mọi chiện đều có vẻ bất ổn! ....... !
    hic hic
  10. dunghoituitengi

    dunghoituitengi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    mọi chiện đều có vẻ bất ổn! ....... !
    hic hic

Chia sẻ trang này