1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dunghoituitengi

    dunghoituitengi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    ..............nó cũng không nghĩ là một người luôn tự tin vào mình mà có ngày lại như thế này! Chán chường, thất bại, mọi việc đều không như nó nghĩ ! Đúng là cuộc sống ! Nó không theo ý của một ai, và nó đã ...........!
    hic hic
  2. dunghoituitengi

    dunghoituitengi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    ..............nó cũng không nghĩ là một người luôn tự tin vào mình mà có ngày lại như thế này! Chán chường, thất bại, mọi việc đều không như nó nghĩ ! Đúng là cuộc sống ! Nó không theo ý của một ai, và nó đã ...........!
    hic hic
  3. harmonylove

    harmonylove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Có ai muốn chơi trò điền vào chỗ trống không nào dzô mấy bài của pák dunghoituitengi có rất nhiều chỗ trống cho mí pák điền vào đó
  4. harmonylove

    harmonylove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Có ai muốn chơi trò điền vào chỗ trống không nào dzô mấy bài của pák dunghoituitengi có rất nhiều chỗ trống cho mí pák điền vào đó
  5. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    một ngày khùng điên,chép vội vàng cái thời khoá biểu,chạy vội về nhà chưa kịp ăn cái gì đã phải phóng ngay lên trường,lên tới trườn thì phát hiện lộn thời khoá biểu,má ơi,hic hic....đúng là không muốn đi chơi cũng không được
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  6. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    một ngày khùng điên,chép vội vàng cái thời khoá biểu,chạy vội về nhà chưa kịp ăn cái gì đã phải phóng ngay lên trường,lên tới trườn thì phát hiện lộn thời khoá biểu,má ơi,hic hic....đúng là không muốn đi chơi cũng không được
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  7. mua_chieu

    mua_chieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng sẽ phải rời xa anh vĩnh viễn nhưng thật không ngờ anh vẫn còn ở đây, không mang trái tim mình rao bán, cũng không nhường cho ai một mảnh nhỏ nào trong phần anh dành cho em. Thế cũng đủ rồi.
    Lang thang trên phố dưới cơn mưa chiều
  8. mua_chieu

    mua_chieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng sẽ phải rời xa anh vĩnh viễn nhưng thật không ngờ anh vẫn còn ở đây, không mang trái tim mình rao bán, cũng không nhường cho ai một mảnh nhỏ nào trong phần anh dành cho em. Thế cũng đủ rồi.
    Lang thang trên phố dưới cơn mưa chiều
  9. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Ai mà có diễm phúc đó vậy cà!!!
    Hình như mình cũng chưa rao bán trái tim mình hay sao ý!!



     Biết viết cái gì đây hả trời!!!!
  10. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Ai mà có diễm phúc đó vậy cà!!!
    Hình như mình cũng chưa rao bán trái tim mình hay sao ý!!



     Biết viết cái gì đây hả trời!!!!

Chia sẻ trang này