1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    về nhà làm gì khi mây đen vùi lấp lối mòn....
    đúng là mình chẳng muốn về nhà tí nào.ra đường thì chẳng biết đi đâu.hic
    Đối với cả thế gian,em chỉ là một con người.
    Đối với một con người em là cả thế gian.
  2. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    về nhà làm gì khi mây đen vùi lấp lối mòn....
    đúng là mình chẳng muốn về nhà tí nào.ra đường thì chẳng biết đi đâu.hic
    Đối với cả thế gian,em chỉ là một con người.
    Đối với một con người em là cả thế gian.
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Sao nghe quen quen vậy HTAS, lại thích nghe nhạc Lâm Thuý Vân nữa. Chắc là tìm HTAS rồi còn gì.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Sao nghe quen quen vậy HTAS, lại thích nghe nhạc Lâm Thuý Vân nữa. Chắc là tìm HTAS rồi còn gì.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  5. harmonylove

    harmonylove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    hẻm dzìa nhà thì..... tìm chốn yên vui đi nơi đâu cũng có anh kề bên.
  6. harmonylove

    harmonylove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    hẻm dzìa nhà thì..... tìm chốn yên vui đi nơi đâu cũng có anh kề bên.
  7. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Trái tim mà đem ra rao bán thì cái trái tim ấy ko đáng một xu .........hix hix......
    Viết nhật kí đi ! Viết cái gì bây giờ ......sao mình thấy buồn thế này .nhớ hắn nữa dù vừa mới chát tá lả với hắn xong ......kiểu nói chuyện của mình hôm nay làm sao thế nhỉ ......đến mình cũng thấy tức chứ nói gì đến hắn nhỉ ......hắn chắc cũng chẳng buồn nghĩ đến đâu ,........hắn đi chơi rồi mà ......thứ 7 lại sắp đến rồi .......tối thứ 7 mình lại buồn rồi , người ta đi chơi , chứ đâu có nhớ mình ...buồn làm gì nhỉ ....buồn là ngốc lắm đó , ngốc lắm đó , phải cười , cười thật tươi cho hắn thấy ..mình ko buồn mà ....
    Muốn nói là anh gọi điện ra cho em , em chờ .vậy mà sao ko nói được ...ko nói được ...sao thế nhỉ ....Sao mình thấy mình dở hơi quá , toàn làm những điều trái khoáy ......
    Hôm nay sẽ là một ngày thật chán của mình ........hết thấy vui rồi .......
    I want to live my life for the way I feel...!
  8. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Trái tim mà đem ra rao bán thì cái trái tim ấy ko đáng một xu .........hix hix......
    Viết nhật kí đi ! Viết cái gì bây giờ ......sao mình thấy buồn thế này .nhớ hắn nữa dù vừa mới chát tá lả với hắn xong ......kiểu nói chuyện của mình hôm nay làm sao thế nhỉ ......đến mình cũng thấy tức chứ nói gì đến hắn nhỉ ......hắn chắc cũng chẳng buồn nghĩ đến đâu ,........hắn đi chơi rồi mà ......thứ 7 lại sắp đến rồi .......tối thứ 7 mình lại buồn rồi , người ta đi chơi , chứ đâu có nhớ mình ...buồn làm gì nhỉ ....buồn là ngốc lắm đó , ngốc lắm đó , phải cười , cười thật tươi cho hắn thấy ..mình ko buồn mà ....
    Muốn nói là anh gọi điện ra cho em , em chờ .vậy mà sao ko nói được ...ko nói được ...sao thế nhỉ ....Sao mình thấy mình dở hơi quá , toàn làm những điều trái khoáy ......
    Hôm nay sẽ là một ngày thật chán của mình ........hết thấy vui rồi .......
    I want to live my life for the way I feel...!
  9. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng ...năm !
    Một đêm trong bệnh viện , sợ ma gần chết , cứ rờ rợn gáy mỗi khi có tiếng chân bước ngang qua phòng mình .....dây dợ lằng nhằng , khó chịu gần chết , đến sáng mới xong , mình mới được thả về .hix.....mệt thế là mệt , về nhà lại càng thấy chán , một mình lủi thủi trong bốn bức tường , nghe nhạc , đọc truyện , --------> chán như con gián . Trưa rùi mà chẳng muốn ăn gì mặc dù bụng đang réo tưng bừng, nhảy lên nét chơi mà ko gặp ai , viết vài dòng vậy ..........cứ thế này mình bị stress quá ......................
    I want to live my life for the way I feel...!
  10. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng ...năm !
    Một đêm trong bệnh viện , sợ ma gần chết , cứ rờ rợn gáy mỗi khi có tiếng chân bước ngang qua phòng mình .....dây dợ lằng nhằng , khó chịu gần chết , đến sáng mới xong , mình mới được thả về .hix.....mệt thế là mệt , về nhà lại càng thấy chán , một mình lủi thủi trong bốn bức tường , nghe nhạc , đọc truyện , --------> chán như con gián . Trưa rùi mà chẳng muốn ăn gì mặc dù bụng đang réo tưng bừng, nhảy lên nét chơi mà ko gặp ai , viết vài dòng vậy ..........cứ thế này mình bị stress quá ......................
    I want to live my life for the way I feel...!

Chia sẻ trang này