1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lAcMaTtInHyEu

    lAcMaTtInHyEu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày khó khăn đã qua ,một ngày mà mình nhận ra rằng sống ko fãi chỉ là sống mà còn cần fãi có ...
    Thôi thì hãy quên đi những gì chưa có vậy!!!
  2. lAcMaTtInHyEu

    lAcMaTtInHyEu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày khó khăn đã qua ,một ngày mà mình nhận ra rằng sống ko fãi chỉ là sống mà còn cần fãi có ...
    Thôi thì hãy quên đi những gì chưa có vậy!!!
  3. lAcMaTtInHyEu

    lAcMaTtInHyEu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đẹp trời sáng ra ko có coffee chỉ có thuốc lá ko gặp người đẹp cũng ko muốn gọi cho người đẹp.
    Chiều đi nhậu từ 1h30 đến 5 giờ hơi fê fê nhớ người đẹp quá nhưng ...
    Hãy nâng niu nhưng gì đang có và quên đi những gì chưa có.
  4. lAcMaTtInHyEu

    lAcMaTtInHyEu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đẹp trời sáng ra ko có coffee chỉ có thuốc lá ko gặp người đẹp cũng ko muốn gọi cho người đẹp.
    Chiều đi nhậu từ 1h30 đến 5 giờ hơi fê fê nhớ người đẹp quá nhưng ...
    Hãy nâng niu nhưng gì đang có và quên đi những gì chưa có.
  5. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Mang nợ nhau như thế này thì làm gì.thà đừng sinh ra còn hơn.cho để làm gì rời kể lể.đời đen quá
    Đối với cả thế gian,em chỉ là một con người.
    Đối với một con người em là cả thế gian.
  6. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Mang nợ nhau như thế này thì làm gì.thà đừng sinh ra còn hơn.cho để làm gì rời kể lể.đời đen quá
    Đối với cả thế gian,em chỉ là một con người.
    Đối với một con người em là cả thế gian.
  7. dunghoituitengi

    dunghoituitengi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc nó không như mình mong muốn nhưng không phải vậy đâu Nhóc ah! Chẳng qua là lúc nóng giân tức thời của người lớn thôi Nhóc! Đừng bi quan nha!
    hic hic
  8. dunghoituitengi

    dunghoituitengi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc nó không như mình mong muốn nhưng không phải vậy đâu Nhóc ah! Chẳng qua là lúc nóng giân tức thời của người lớn thôi Nhóc! Đừng bi quan nha!
    hic hic
  9. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt !
    Một mảnh đất xa lạ với mình ....con người và cuộc sống ở đó thế nào ...mình chẳng còn nhớ được nữa vì đã quá lâu rồi ...trong tâm trí một con nhóc 8 tuổi thì đâu cũng vậy thôi ,hoàn toàn kô có ấn tượng . Vậy mà giờ đây ...suốt ngày lang thang trên net .vào tận tới Lâm Đồng ....bạn bè nó cười mình điên , rỗi hơi ....đi tuốt luốt tới đó .Lâm Đồng rồi Nha Trang nữa chứ .....mình đi xa quá .. Vào đây để được biết chút gì về nơi anh sinh ra và lớn lên , nơi anh gắn bó tuổi thơ ....và hiện nay anh đang ở một nơi khác ....một nơi có biển như nơi mình đang sống .......xa mà gần ...gần mà xa .....khoảng cách giữa không gian và thời gian ... mình lại nghĩ vẩn vơ mất ....cả ngày hôm qua kô làm được gì .....ở nhà chán lại chui lên net ...vậy mà kô gặp được anh .....mình lên thì hắn out ..... vô duyên dễ sợ .....nhắn anh gọi điện và ngồi ở nhà canh me mà kô thấy gì .chắc anh kô đọc được tin nhắn mình gửi .......Thế là một tuần trôi qua với duy nhất 15'' nói chuyện cùng anh .......
    Có ai như mình .sáng CN bảnh mắt ra đã lao đầu lên net ngồi .....viết linh tinh thế này kô nhỉ .......hôm nay là ngày đi chơi mà .....giờ này chắc bọn bạn mình đã ra đến Cát Bà rồi .......sao mình lại ngu thế nhỉ.bảo kô đi rồi bây giờ ngồi tiếc ,,,,,....Mấy tiếng vô vị trôi qua .....còn chưa hết một ngày ...nhưng chiều đi học ,, tối lại ở lại ....thật là chả có gì còn làm cho mình hứng thú nữa cả........
    I want to live my life for the way I feel...!
  10. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt !
    Một mảnh đất xa lạ với mình ....con người và cuộc sống ở đó thế nào ...mình chẳng còn nhớ được nữa vì đã quá lâu rồi ...trong tâm trí một con nhóc 8 tuổi thì đâu cũng vậy thôi ,hoàn toàn kô có ấn tượng . Vậy mà giờ đây ...suốt ngày lang thang trên net .vào tận tới Lâm Đồng ....bạn bè nó cười mình điên , rỗi hơi ....đi tuốt luốt tới đó .Lâm Đồng rồi Nha Trang nữa chứ .....mình đi xa quá .. Vào đây để được biết chút gì về nơi anh sinh ra và lớn lên , nơi anh gắn bó tuổi thơ ....và hiện nay anh đang ở một nơi khác ....một nơi có biển như nơi mình đang sống .......xa mà gần ...gần mà xa .....khoảng cách giữa không gian và thời gian ... mình lại nghĩ vẩn vơ mất ....cả ngày hôm qua kô làm được gì .....ở nhà chán lại chui lên net ...vậy mà kô gặp được anh .....mình lên thì hắn out ..... vô duyên dễ sợ .....nhắn anh gọi điện và ngồi ở nhà canh me mà kô thấy gì .chắc anh kô đọc được tin nhắn mình gửi .......Thế là một tuần trôi qua với duy nhất 15'' nói chuyện cùng anh .......
    Có ai như mình .sáng CN bảnh mắt ra đã lao đầu lên net ngồi .....viết linh tinh thế này kô nhỉ .......hôm nay là ngày đi chơi mà .....giờ này chắc bọn bạn mình đã ra đến Cát Bà rồi .......sao mình lại ngu thế nhỉ.bảo kô đi rồi bây giờ ngồi tiếc ,,,,,....Mấy tiếng vô vị trôi qua .....còn chưa hết một ngày ...nhưng chiều đi học ,, tối lại ở lại ....thật là chả có gì còn làm cho mình hứng thú nữa cả........
    I want to live my life for the way I feel...!

Chia sẻ trang này