1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Hom nay sau khi len net gap TNCD cua NTC 2 dua quyet dinh di choi, khong ngo khi tro ve bi dong cua nhot o ngoai duong, thanh ra gio nay con o sieu nhan chat lung tung voi may em o day.
    Noi chung cung vui nhung ma hoi bi buon ngu
  2. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    ngay hôm qua nhà bị ngập!phải dời mớ đồ hết chổ này đến chổ nọ hic hic!cái PC thì vô nước rồi không sao xài được!hic hic[:r23]
    cuộc đời như mây phiêu bồng,ngày qua ngày chẳng biết về đâu........???!!!!
  3. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    ngay hôm qua nhà bị ngập!phải dời mớ đồ hết chổ này đến chổ nọ hic hic!cái PC thì vô nước rồi không sao xài được!hic hic[:r23]
    cuộc đời như mây phiêu bồng,ngày qua ngày chẳng biết về đâu........???!!!!
  4. caubecon112

    caubecon112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    viết bài lần đầu tiên làm cho nó rung quá nhưng không sao đã có người anh em mới quen cố vấn từ A đến Z, nó thật sự cảm kích và ngưỡng mộ ,một người đầy nhiệt tình về ttvn và tình bạn mới chớm nở...............
    caubecon
  5. caubecon112

    caubecon112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    viết bài lần đầu tiên làm cho nó rung quá nhưng không sao đã có người anh em mới quen cố vấn từ A đến Z, nó thật sự cảm kích và ngưỡng mộ ,một người đầy nhiệt tình về ttvn và tình bạn mới chớm nở...............
    caubecon
  6. anhonoidau

    anhonoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mưa Sài Gòn thật là dai quá đi , làm mất toi 1 chầu cafe của mình rồi . Suốt đêm qua thì không ngũ được , hôm nay không đi đâu được ........hic hic.....như vậy hoài chắc là ốm o gây mòn quá. Thoi dzìa đi ăn đây.......sphĩn85 ui , có ăn nè , đi hông em.....
    Ngắm sao buổi tối gặp saobuoisang
  7. anhonoidau

    anhonoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mưa Sài Gòn thật là dai quá đi , làm mất toi 1 chầu cafe của mình rồi . Suốt đêm qua thì không ngũ được , hôm nay không đi đâu được ........hic hic.....như vậy hoài chắc là ốm o gây mòn quá. Thoi dzìa đi ăn đây.......sphĩn85 ui , có ăn nè , đi hông em.....
    Ngắm sao buổi tối gặp saobuoisang
  8. sphinx85

    sphinx85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    hè hè,mới được cho 1 bịch khoai tây..đúng fê thật,he he,,chả biết đã bao lâu rùi mình chưa ăn khoai tây..oa oa...gần 2 tuần chứ chả ít ..hề hề
    tiện thể sphinx xin gửi lời cảm ơn sâu sẵc đến voanh, maybe_ilke,thatwhy đã cho sphinx cháp xực..hè hè.
    [​IMG]
    kem,sôcôla,khoai tây chiên fê wé...ực ực..​
  9. sphinx85

    sphinx85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    hè hè,mới được cho 1 bịch khoai tây..đúng fê thật,he he,,chả biết đã bao lâu rùi mình chưa ăn khoai tây..oa oa...gần 2 tuần chứ chả ít ..hề hề
    tiện thể sphinx xin gửi lời cảm ơn sâu sẵc đến voanh, maybe_ilke,thatwhy đã cho sphinx cháp xực..hè hè.
    [​IMG]
    kem,sôcôla,khoai tây chiên fê wé...ực ực..​
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lúc này đây thật buồn chỉ muốn ngồi một mình . Tôi cắt tóc bạn bè phán " con gái chắc chắn là có chuyện gì buồn mới cắt tóc" nhưng chúng nó đâu có chịu tìm hiểu. Mình cần một ngừoi động viên mình trong lúc này nhưng chúng nó thật vô tâm . Chúng chỉ bảo là mình tốt mình luôn bên cạnh chúng khi chúng buồn nhưng bây giờ ai ngeh mình nói , ai tâm sự với mình đây. Thật buồn!
    mèo con nghịch ngợmKhi ta buồn và thất vọng ta cần một nguời nghe ta nói cần một bờ vai cho ta dựa và khóc nhưng biết tìm đâu? Tìm đâu?

Chia sẻ trang này