1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay Hà Nội trở lạnh, cái lạnh của xứ Bắc khác cái lạnh của Cao Nguyên một ngày tháng 6 tôi đã đến... vậy mà vẫn thấy tha thiết nhớ... Cái buổi tối ngồi co ro uống cafe với các thành viên LDC, rồi cả buổi sáng mù sương của phố núi....
    Hà Nội đang lạnh lắm, Đà Lạt chắc cũng lạnh như thế.... cơ hội để đội lên đầu chiếc mũ len hai mùa xanh - trắng dễ thương mà một cô bé thành viên LDC bữa trước tặng cho... Thú thật là bây giờ mới đem ra đội đấy, vì mấy ngày trước nắng nóng đâu có dùng được... nhưng dùng rồi thì mê luôn, vì ai cũng khen đẹp. Cảm ơn em nhiều nhé, bé nhóc!
    Và thấy nhớ những người bạn nhỏ nơi phố núi ấy... lôi ảnh ra xem lại... đây là ảnh chụp ở cafe Dư Âm này, ảnh ở internet Hồng Hải này, rồi ở bên Hồ Xuân hương nữa.... Nhớ quá Đà lạt ơi mà biết khi nào mới trở lại được...
     
    Mùa đông đã về rồiMùa đông này ta sẽ phải xa nhauMột chuyện chia tay, có gì đâu anh nhỉ?Một chuyện tình tan vỡ, có gì đâu
  2. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay Hà Nội trở lạnh, cái lạnh của xứ Bắc khác cái lạnh của Cao Nguyên một ngày tháng 6 tôi đã đến... vậy mà vẫn thấy tha thiết nhớ... Cái buổi tối ngồi co ro uống cafe với các thành viên LDC, rồi cả buổi sáng mù sương của phố núi....
    Hà Nội đang lạnh lắm, Đà Lạt chắc cũng lạnh như thế.... cơ hội để đội lên đầu chiếc mũ len hai mùa xanh - trắng dễ thương mà một cô bé thành viên LDC bữa trước tặng cho... Thú thật là bây giờ mới đem ra đội đấy, vì mấy ngày trước nắng nóng đâu có dùng được... nhưng dùng rồi thì mê luôn, vì ai cũng khen đẹp. Cảm ơn em nhiều nhé, bé nhóc!
    Và thấy nhớ những người bạn nhỏ nơi phố núi ấy... lôi ảnh ra xem lại... đây là ảnh chụp ở cafe Dư Âm này, ảnh ở internet Hồng Hải này, rồi ở bên Hồ Xuân hương nữa.... Nhớ quá Đà lạt ơi mà biết khi nào mới trở lại được...
     
    Mùa đông đã về rồiMùa đông này ta sẽ phải xa nhauMột chuyện chia tay, có gì đâu anh nhỉ?Một chuyện tình tan vỡ, có gì đâu
  3. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    có nhiều chuyện không phải nó muốn là làm được,có lẽ cuộc sống của nó không phải do nó quyết định,mặc dù nó đã cố gắng,nhưng ..... nó bất lực.Trước giờ nó vẫn sống như vậy,chẳng thèm để ý đến ai,không vui nhưng có lẽ cũng không buồn như bây giờ,hình như nó hay suy nghĩ lung tung hơn....nhưng thây kệ,nó vẫn sống tốt mà
    mà anh này,đó chẳng qua chỉ là những cái status thôi,nó còn phải sống chứ,còn có một người để nó trêu chọc nữa mà...
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  4. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    có nhiều chuyện không phải nó muốn là làm được,có lẽ cuộc sống của nó không phải do nó quyết định,mặc dù nó đã cố gắng,nhưng ..... nó bất lực.Trước giờ nó vẫn sống như vậy,chẳng thèm để ý đến ai,không vui nhưng có lẽ cũng không buồn như bây giờ,hình như nó hay suy nghĩ lung tung hơn....nhưng thây kệ,nó vẫn sống tốt mà
    mà anh này,đó chẳng qua chỉ là những cái status thôi,nó còn phải sống chứ,còn có một người để nó trêu chọc nữa mà...
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  5. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Xa xôi ơi !
    Đã thôi nhớ ......đã thôi buồn ...đã thôi quay quắt mong chờ xa xôi rồi ........ở đây .....xa xôi có biết ...có còn muốn nhớ nữa kô thì cứ an tâm nhá .......sẽ chỉ còn dư âm của những ngày tháng cũ ...sẽ kô ồn ào nhớ mà thầm lặng .........rất lặng .....nhớ trong tim ....xa xôi chắc sẽ đọc được những dòng này .....nhỉ .....nỗi nhớ gửi theo từng cơn gió ...từng đợt sóng của biển .......xa xôi hãy sống vui nhé ......sẽ đợi !............
    I never thought that love could feel like thisand you've changed my world with just one kiss.How can it be that right here with methere's an angel?It's a miracle...
  6. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Xa xôi ơi !
    Đã thôi nhớ ......đã thôi buồn ...đã thôi quay quắt mong chờ xa xôi rồi ........ở đây .....xa xôi có biết ...có còn muốn nhớ nữa kô thì cứ an tâm nhá .......sẽ chỉ còn dư âm của những ngày tháng cũ ...sẽ kô ồn ào nhớ mà thầm lặng .........rất lặng .....nhớ trong tim ....xa xôi chắc sẽ đọc được những dòng này .....nhỉ .....nỗi nhớ gửi theo từng cơn gió ...từng đợt sóng của biển .......xa xôi hãy sống vui nhé ......sẽ đợi !............
    I never thought that love could feel like thisand you've changed my world with just one kiss.How can it be that right here with methere's an angel?It's a miracle...
  7. motchutDALAT

    motchutDALAT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đang coi bóng đá trên Internet, nhưng đội nhà đang thua 1-0, mình mở bài "Đường đến vinh quang" với hy vọng đội nhà sẽ lật ngược tình thế, run quá đi thôi bà con ơi, chưa bao giờ có cảm giác như thế này bao giờ
    cố lên đội VN
  8. motchutDALAT

    motchutDALAT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đang coi bóng đá trên Internet, nhưng đội nhà đang thua 1-0, mình mở bài "Đường đến vinh quang" với hy vọng đội nhà sẽ lật ngược tình thế, run quá đi thôi bà con ơi, chưa bao giờ có cảm giác như thế này bao giờ
    cố lên đội VN
  9. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn, lang thang mãi trên net cũng chán, lòng vẫn nhớ về một người, một người phương xa . . . không nhớ về mình !
  10. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn, lang thang mãi trên net cũng chán, lòng vẫn nhớ về một người, một người phương xa . . . không nhớ về mình !

Chia sẻ trang này