1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bataurua

    bataurua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ khi chết đi thì người ta sẽ không còn phải suy nghĩ ,sẽ không còn lo lắng.Nhỏ cũng muốn như vậy nhưng khó quá...
    Mọi chuyện cũng sẽ qua thôi mà.Cứng rắn lên nha nhỏ,nhỏ ơi...
    Con tim ngoan ơi !Ngày mai mưa thôi rơi ...
  2. bataurua

    bataurua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ khi chết đi thì người ta sẽ không còn phải suy nghĩ ,sẽ không còn lo lắng.Nhỏ cũng muốn như vậy nhưng khó quá...
    Mọi chuyện cũng sẽ qua thôi mà.Cứng rắn lên nha nhỏ,nhỏ ơi...
    Con tim ngoan ơi !Ngày mai mưa thôi rơi ...
  3. openyourheartgo

    openyourheartgo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật tuyệt vời ,sáng 6g30 mới mở mắt đã có người mua đồ ăn sáng để sẵn,8g30 vi vu nghe nhạc,9g gọi điện cho thằng "u" vì chưa nhận đc.... 10g nghe nhạc theo yêu cầu trên sóng FM tự nhiên muốn gửi cho tấc cả những người đang yêu và chưa yêu và những người ... bài hát "One sweet day " do mariah carey hát với boyIImen nhưng chương trình ko chuẩn bị .Xoay xoay đã thấy 1giờ mà chưa có gì trong bụng định rủ anh trai đi ăn thì ..."Tao ăn rồi" thế là lên cái bụng óc ách đi cafe chứ biết làm sao .Thoáng cái đã 2 giờ chạy như ăn cướp về nhà chuẩn bị mọi thứ để gặp khách hàng .Sau một hồi tám thì ... nhìn bảng giá đâu cái đầu hic hic ko ngờ giấy mà cũng nhiều đến thế đủ loại.Về oline thì gặp ông anh đang lang thang tìm phỏm hê hê " sao rồi anh sau khi làm nhiệm vụ tối nay em gọi cho anh hen " "uhm " .6g lăng xăng chạy chổ này chổ nọ rút cuộc vào STSG ban ngày đen thì đêm xuống lại đỏ thế hì hì mua qua xong quay số "em trúng mặt hàng giống vậy" hê hê thế là cuối cùng cũng có lời hì hì ăn của nhà nước sướng ghê. 9g xong nhiệm vụ "bây giờ tới mình lo cho mình và "Chỉ có thể là ...mình" Một ngày ngắn ngủn
    nntt
  4. openyourheartgo

    openyourheartgo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật tuyệt vời ,sáng 6g30 mới mở mắt đã có người mua đồ ăn sáng để sẵn,8g30 vi vu nghe nhạc,9g gọi điện cho thằng "u" vì chưa nhận đc.... 10g nghe nhạc theo yêu cầu trên sóng FM tự nhiên muốn gửi cho tấc cả những người đang yêu và chưa yêu và những người ... bài hát "One sweet day " do mariah carey hát với boyIImen nhưng chương trình ko chuẩn bị .Xoay xoay đã thấy 1giờ mà chưa có gì trong bụng định rủ anh trai đi ăn thì ..."Tao ăn rồi" thế là lên cái bụng óc ách đi cafe chứ biết làm sao .Thoáng cái đã 2 giờ chạy như ăn cướp về nhà chuẩn bị mọi thứ để gặp khách hàng .Sau một hồi tám thì ... nhìn bảng giá đâu cái đầu hic hic ko ngờ giấy mà cũng nhiều đến thế đủ loại.Về oline thì gặp ông anh đang lang thang tìm phỏm hê hê " sao rồi anh sau khi làm nhiệm vụ tối nay em gọi cho anh hen " "uhm " .6g lăng xăng chạy chổ này chổ nọ rút cuộc vào STSG ban ngày đen thì đêm xuống lại đỏ thế hì hì mua qua xong quay số "em trúng mặt hàng giống vậy" hê hê thế là cuối cùng cũng có lời hì hì ăn của nhà nước sướng ghê. 9g xong nhiệm vụ "bây giờ tới mình lo cho mình và "Chỉ có thể là ...mình" Một ngày ngắn ngủn
    nntt
  5. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    một ngày chủ nhật với nó lúc nào cũng mà một ngày tồi tệ,không biết tại sao,bỗng dưng nó muốn được trở lại như ngày trước đây,nó nhớ cái ngày mà nó đã sống,không cần phải quan tâm đến những thứ xung quanh mình,sống là chỉ vì mình,còn bây giờ,nó thay đổi......
    Cô bé ấy xuân này 16 tuổi
    Nét thanh tân trong nếp áo nhu mì....
  6. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    một ngày chủ nhật với nó lúc nào cũng mà một ngày tồi tệ,không biết tại sao,bỗng dưng nó muốn được trở lại như ngày trước đây,nó nhớ cái ngày mà nó đã sống,không cần phải quan tâm đến những thứ xung quanh mình,sống là chỉ vì mình,còn bây giờ,nó thay đổi......
    Cô bé ấy xuân này 16 tuổi
    Nét thanh tân trong nếp áo nhu mì....
  7. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Him đi,ai cũng hỏi mình có buồn không, chắc là ko,mmình chỉ cảm thấy chán nản vì phải chịu đựng một mình,ko biết sẽ được bao lâu
    Tình yêu thầm lặng là tình yêu thiêng liêng.
    Trong bòng mờ,trái tim ẩn kín một tình yêu sáng mờ như trân châu
    Trong ánh sáng ban ngày kì lạ,tình yêu lu mờ một cách thương đau
  8. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Him đi,ai cũng hỏi mình có buồn không, chắc là ko,mmình chỉ cảm thấy chán nản vì phải chịu đựng một mình,ko biết sẽ được bao lâu
    Tình yêu thầm lặng là tình yêu thiêng liêng.
    Trong bòng mờ,trái tim ẩn kín một tình yêu sáng mờ như trân châu
    Trong ánh sáng ban ngày kì lạ,tình yêu lu mờ một cách thương đau
  9. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên muốn lên Đà Lạt ngay bây giờ quá, có rất nhiều chuyện phải làm nếu không thì đã lên rồi, vì ở trên đó đang có người mong nhớ mình..... mà mình cũng ham chơi ghê.... thiệt là.... nhưng mà ....nhớ thiệt mà

    Nothing's Impossible !!!

    C ư ớ p  ... đâu,  c ư ớ p  đâu....., một ..một ... ba ....nè......
  10. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên muốn lên Đà Lạt ngay bây giờ quá, có rất nhiều chuyện phải làm nếu không thì đã lên rồi, vì ở trên đó đang có người mong nhớ mình..... mà mình cũng ham chơi ghê.... thiệt là.... nhưng mà ....nhớ thiệt mà

    Nothing's Impossible !!!

    C ư ớ p  ... đâu,  c ư ớ p  đâu....., một ..một ... ba ....nè......

Chia sẻ trang này