1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Đây là chuyện đáng chú ý nhất trong ngày hôm nay
    trumdonal: 1/2 TRAI TIM LA CUA EM ROI
    trumdonal: ANH HONG DUOC LANG QUANG VOI SAO BUOI SANG NUA NGHEN
    tenquadep: hic, moi nguoi 1/2 ma, dau co quyen la^'n sa^n chu
    trumdonal: HONG DUOC
    trumdonal: BEN KIA LA 1/2 CUC GACH ROI
    Và thế là em đã bỏ đi không chat nữa, mang theo 1/2 trai tim của anh về đâu vậy? Huhuhu... Muốn giữ được em thì anh phải cho saobuoisang 1/2 viên gạch thật sao? Hic.
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  2. caubecon112

    caubecon112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    sáng nó dzậy thật sớm để đi học nhưng ông trời không muốn cho nó đi học hay sao ý ,nó bị kẹt xe ,thế là vô net ngồi đến giờ rui về......
    caubecon
  3. caubecon112

    caubecon112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    sáng nó dzậy thật sớm để đi học nhưng ông trời không muốn cho nó đi học hay sao ý ,nó bị kẹt xe ,thế là vô net ngồi đến giờ rui về......
    caubecon
  4. anhonoidau

    anhonoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tối ! chui ra khoỉ phòng thi lúc 8g30 , mấy đứa bạn rủ đi ăn chè . Trời ơi ! tâm trạng nào mà ăn với uống chứ , ngaỳ mai thi xong 3 môn nưã thì tha hồ mà ăn với uống .
    9g30 : noí với Thủy là cả nhóm đi Vũng Tàu chơi sáng về , vâỵ mà nó tin là thật mới chết .hihihihi.....
    10 g: Bốn người chạy về nhà lấy tập và tập trung ở văn phòng cuả H để làm bài . Thức suốt đêm để giải cả đống bài tập , phải chi giờ này có 1 ly cafe thi trên cả tuyệt vời rồi . Giờ này có 2 đứa bạn sung sướng nhất ( vì ở nhà ngủ muh ) , khổ là khổ cái thân của 4 người này nè .Ngày mai phải bắt tụi nó dắt đi ăn chè mới được .......thèm ăn kem quá rồi...để suy nghĩ xem ăn kem gì nhiều tiền nhất ........
    Ngắm sao buổi tối gặp saobuoisang
  5. anhonoidau

    anhonoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tối ! chui ra khoỉ phòng thi lúc 8g30 , mấy đứa bạn rủ đi ăn chè . Trời ơi ! tâm trạng nào mà ăn với uống chứ , ngaỳ mai thi xong 3 môn nưã thì tha hồ mà ăn với uống .
    9g30 : noí với Thủy là cả nhóm đi Vũng Tàu chơi sáng về , vâỵ mà nó tin là thật mới chết .hihihihi.....
    10 g: Bốn người chạy về nhà lấy tập và tập trung ở văn phòng cuả H để làm bài . Thức suốt đêm để giải cả đống bài tập , phải chi giờ này có 1 ly cafe thi trên cả tuyệt vời rồi . Giờ này có 2 đứa bạn sung sướng nhất ( vì ở nhà ngủ muh ) , khổ là khổ cái thân của 4 người này nè .Ngày mai phải bắt tụi nó dắt đi ăn chè mới được .......thèm ăn kem quá rồi...để suy nghĩ xem ăn kem gì nhiều tiền nhất ........
    Ngắm sao buổi tối gặp saobuoisang
  6. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    đã ba ngay nay hắn phải ci nhà?không sao làm được gì cả chán ghê!!hic hic
    cuộc đời như mây phiêu bồng,ngày qua ngày chẳng biết về đâu........???!!!!
  7. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    đã ba ngay nay hắn phải ci nhà?không sao làm được gì cả chán ghê!!hic hic
    cuộc đời như mây phiêu bồng,ngày qua ngày chẳng biết về đâu........???!!!!
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Một ngày với nhiều điều bất ngờ và vui vẻ, những người bạn quanh tôi làm tôi vui quá, hy vọng sẽ mãi có được những tình cảm như thế. Nhưng giờ này , người tôi yêu nhất lại không có bên tôi để chia sẽ với tôi những niềm vui như thế. Dẫu sao thì tôi vẫn yêu em, Yêu mãi một mình em thôi.
    Chúc mọi người một ngày thật vui và nhiều hạnh phúc.

    thatwhy


  9. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Một ngày với nhiều điều bất ngờ và vui vẻ, những người bạn quanh tôi làm tôi vui quá, hy vọng sẽ mãi có được những tình cảm như thế. Nhưng giờ này , người tôi yêu nhất lại không có bên tôi để chia sẽ với tôi những niềm vui như thế. Dẫu sao thì tôi vẫn yêu em, Yêu mãi một mình em thôi.
    Chúc mọi người một ngày thật vui và nhiều hạnh phúc.

    thatwhy


  10. anhonoidau

    anhonoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, xuống phố........ buâng quơ một nỗi nhớ, kỷ niệm chợt tràn về, đâu đây tiếng thời gian thở dài ngao ngán.Dưới mái hiên nhà, đứa trẻ co ro run rẩy trông đến tội nghiệp nhắc ta nhớ đến " gió lạnh đầu mùa" của Thạch Lam......Người phụ nữ gánh hàng rong vẫn băng mình dưới cơn mưa chiều tần tã, chợt thương quá "con cò lặn lội bờ sông "..........Bạn bè giờ đã xa quá , một mình ta lặng lẽ , chợt nhớ Hàn Mặt Tử " ngày mai trong đám xuân xanh ấy , có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi "..........Nhạy cảm ! ..........Trong một khoảnh khắc nào đó , ta bỗng nhiên nhận ra cuộc sống quanh ta còn bao diều trăn trở. Có phải chăng ta đã quá suy tư khi cảm nhận về một đời người bằng trái tim đầy thổn thức , trái tim được nuôi dưỡng bởi một tâm hồn quá lãng mạn.
    Ngắm sao buổi tối gặp saobuoisang

Chia sẻ trang này