1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motchutDALAT

    motchutDALAT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    híc híc, hôm qua đá banh tơi tả sáng dậy kô nổi đi học trể (hối hận quá vì kô ở nhà luôn cho rồi, lên lớp lăn ra mê mệt )
  2. motchutDALAT

    motchutDALAT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    híc híc, hôm qua đá banh tơi tả sáng dậy kô nổi đi học trể (hối hận quá vì kô ở nhà luôn cho rồi, lên lớp lăn ra mê mệt )
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Một ngày lạnh, buồn vui lẫn lộn và mang một nỗi nhớ.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Một ngày lạnh, buồn vui lẫn lộn và mang một nỗi nhớ.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  5. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    sao mà buồn thế này nhỉ,không biết cuộc sống có ý nghĩa gì không.nhiều lúc cảm thấy thật sự cô đơn,biết làm sao hả trời.
    Tình yêu thầm lặng là tình yêu thiêng liêng.
    Trong bòng mờ,trái tim ẩn kín một tình yêu sáng mờ như trân châu
    Trong ánh sáng ban ngày kì lạ,tình yêu lu mờ một cách thương đau
  6. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    sao mà buồn thế này nhỉ,không biết cuộc sống có ý nghĩa gì không.nhiều lúc cảm thấy thật sự cô đơn,biết làm sao hả trời.
    Tình yêu thầm lặng là tình yêu thiêng liêng.
    Trong bòng mờ,trái tim ẩn kín một tình yêu sáng mờ như trân châu
    Trong ánh sáng ban ngày kì lạ,tình yêu lu mờ một cách thương đau
  7. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Sau những ngày mệt mỏi ... mắt thâm quầng vì thiếu ngủ ..vì tỷ tỷ lý do có thể có để kéo mình vào stress ....thì hôm nay ...mình đã hoàn hồn ....đã bắt đầu " sống " chứ kô " mơ" nữa rồi .....Sống để cảm nhận nỗi mất mát vẫn còn âm ỉ với thời gian ..vẫn làm mình chợt nhức khi có người vô tình nhắc tới ...Biết làm sao , mình là một con bé quá sức đa cảm ...đa cảm đến phát ghét cơ mà ... thật tệ quá . Có một ngày vui thì đến tám ngày buồn ... Vui một ngày mà sao cũng kô trọn vẹn . Thật muốn ốm chết luôn cho xong ... Bí bách quá ... thất vọng , chán chường quá . Ôi cuộc đời !
    Thương ai cũng được ...thương nó giùm tui cái, tui cảm ơn lắm á ..thế nhá ...^.^ .... >.< .... ^_^ !
  8. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Sau những ngày mệt mỏi ... mắt thâm quầng vì thiếu ngủ ..vì tỷ tỷ lý do có thể có để kéo mình vào stress ....thì hôm nay ...mình đã hoàn hồn ....đã bắt đầu " sống " chứ kô " mơ" nữa rồi .....Sống để cảm nhận nỗi mất mát vẫn còn âm ỉ với thời gian ..vẫn làm mình chợt nhức khi có người vô tình nhắc tới ...Biết làm sao , mình là một con bé quá sức đa cảm ...đa cảm đến phát ghét cơ mà ... thật tệ quá . Có một ngày vui thì đến tám ngày buồn ... Vui một ngày mà sao cũng kô trọn vẹn . Thật muốn ốm chết luôn cho xong ... Bí bách quá ... thất vọng , chán chường quá . Ôi cuộc đời !
    Thương ai cũng được ...thương nó giùm tui cái, tui cảm ơn lắm á ..thế nhá ...^.^ .... >.< .... ^_^ !
  9. mua_chieu

    mua_chieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không vào LDC, khi quay lại thấy nhiều cô, cậu hồn nhiên quá. Chắc toàn nhân vật mới đối với mình. Hic vào đây tự nhiên thấy mình ...già hẳn đi ....bùn 5 phút. Công việc bấp bênh quá, chắc ...tăng tăng vì xì-chét wá hic hic
    Lang thang trên phố dưới cơn mưa chiều
  10. mua_chieu

    mua_chieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không vào LDC, khi quay lại thấy nhiều cô, cậu hồn nhiên quá. Chắc toàn nhân vật mới đối với mình. Hic vào đây tự nhiên thấy mình ...già hẳn đi ....bùn 5 phút. Công việc bấp bênh quá, chắc ...tăng tăng vì xì-chét wá hic hic
    Lang thang trên phố dưới cơn mưa chiều

Chia sẻ trang này