1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. harmonylove

    harmonylove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Lên mạng cũng chẳng biết làm zì hic..hic.. một ngày tẻ nhạt. Lâu rồi ko vào lại LDC, bà con vẫn hoạt động khí thế, rôm rả như ngày nào :)) chúc box ta ngày càng đông vui rộn ràng, để mỗi lúc buồn còn có chỗ vào chơi chứ hè..hè...
  2. harmonylove

    harmonylove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Lên mạng cũng chẳng biết làm zì hic..hic.. một ngày tẻ nhạt. Lâu rồi ko vào lại LDC, bà con vẫn hoạt động khí thế, rôm rả như ngày nào :)) chúc box ta ngày càng đông vui rộn ràng, để mỗi lúc buồn còn có chỗ vào chơi chứ hè..hè...
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Ngày ...tháng ...năm .!
    Thời gian cứ trôi , ngày này qua ngày khác .Những tưởng rũ bỏ được hết tâm sự qua những dòng nước mắt , qua những đêm thức trắng để nghĩ cho thông suốt mọi chuyện thì nay ..khi lại phải đối mặt với cái khoảng trông trong tim , lại thấy nhói.
    Net ..trước giờ có gì mà mình hắng lên net thế kô biết , lúc nào cũng có cảm giác thiếu thiếu , buồn bực nếu một ngày kô ghé qua một lần ....thế mà giờ ...thật nực cười .mình chán ...mình kô còn hứng thú gì nữa ....lên chỉ để như trả nợ .kô còn một hứng thú với cái thế giới này .từ ngày ấy ....Nick bị mất pass .... kô vào được cảm thấy thật bực bội ...còn bao nhiêu việc phải làm ..dùng cái nick sơ cua này để trút bỏ cái nỗi niềm vào nơi cực lạc ....

    Xa xôi ơi ....còn nhớ em kô ? Em đã thôi day dứt khi bắt đầu nhận thức được rằng anh đã xa tầm tay em rồi ....nhưng em kô sao thôi nhớ anh được ..em tệ quá phải kô anh ? Anh ở nơi đó có muốn em quên anh kô ? Có còn muốn trong tim em sẽ mãi mãi mất tên anh ko ? Em vẫn để nguyên ...em vẫn giữ nguyên tất cả những gì em làm , em thể hiện ..em vẫn muốn để tên em sau tên anh .......anh hiểu em kô ? Đừng mắng em ngốc nhé ...cho em một thời gian nữa .em sẽ kô cố làm mình phải quên anh ...em sẽ để cho nỗi nhớ tự nguôi ngoai theo năm tháng ....Thời gian là phương thuốc hữu hiệu , phải kô anh ? Em yêu anh nhiều lắm ....!
    Đây là câu online cuối cùng em nói với anh .Nếu anh đọc được hãy hiểu ...em .....anh nhé .!




    You?Tre the one I think about each day And I know no matter where life takes me to A part of me will always be with you


  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Ngày ...tháng ...năm .!
    Thời gian cứ trôi , ngày này qua ngày khác .Những tưởng rũ bỏ được hết tâm sự qua những dòng nước mắt , qua những đêm thức trắng để nghĩ cho thông suốt mọi chuyện thì nay ..khi lại phải đối mặt với cái khoảng trông trong tim , lại thấy nhói.
    Net ..trước giờ có gì mà mình hắng lên net thế kô biết , lúc nào cũng có cảm giác thiếu thiếu , buồn bực nếu một ngày kô ghé qua một lần ....thế mà giờ ...thật nực cười .mình chán ...mình kô còn hứng thú gì nữa ....lên chỉ để như trả nợ .kô còn một hứng thú với cái thế giới này .từ ngày ấy ....Nick bị mất pass .... kô vào được cảm thấy thật bực bội ...còn bao nhiêu việc phải làm ..dùng cái nick sơ cua này để trút bỏ cái nỗi niềm vào nơi cực lạc ....

    Xa xôi ơi ....còn nhớ em kô ? Em đã thôi day dứt khi bắt đầu nhận thức được rằng anh đã xa tầm tay em rồi ....nhưng em kô sao thôi nhớ anh được ..em tệ quá phải kô anh ? Anh ở nơi đó có muốn em quên anh kô ? Có còn muốn trong tim em sẽ mãi mãi mất tên anh ko ? Em vẫn để nguyên ...em vẫn giữ nguyên tất cả những gì em làm , em thể hiện ..em vẫn muốn để tên em sau tên anh .......anh hiểu em kô ? Đừng mắng em ngốc nhé ...cho em một thời gian nữa .em sẽ kô cố làm mình phải quên anh ...em sẽ để cho nỗi nhớ tự nguôi ngoai theo năm tháng ....Thời gian là phương thuốc hữu hiệu , phải kô anh ? Em yêu anh nhiều lắm ....!
    Đây là câu online cuối cùng em nói với anh .Nếu anh đọc được hãy hiểu ...em .....anh nhé .!




    You?Tre the one I think about each day And I know no matter where life takes me to A part of me will always be with you


  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Nó đã đi tìm một tương lai mới rồi em, có lẽ như thế đối với nó sẽ tốt hơn, những ngày lông bông rồi cũng qua, hy vọng một ngày gần đây nó sẽ quay về.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Nó đã đi tìm một tương lai mới rồi em, có lẽ như thế đối với nó sẽ tốt hơn, những ngày lông bông rồi cũng qua, hy vọng một ngày gần đây nó sẽ quay về.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại và một ngày mai như hai người bạn
    Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau cùng năm tháng còn ấu thơ
    Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về
    Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh như chính cô gái đến từ hôm qua
    Tình yêu dầu trôi xa dư âm để lại và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
    Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường
    Dường như là vẫn thế em không trở lại và mãi là như thế anh không trẻ lại
    Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảng khắc của chúng ta
    Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
    Cuộc đời này dù ngắn , nỗi nhớ quá dài
    Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua .

    Em bị mất nick rồi anh ...nên em dùng nick này vậy ....anh có đọc được những gì em viết kô ? Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé .
    [maquee]thienbinh_libria83=libra_angel+........[/marquee]



    You?Tre the one I think about each day And I know no matter where life takes me to A part of me will always be with you


  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại và một ngày mai như hai người bạn
    Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau cùng năm tháng còn ấu thơ
    Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về
    Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh như chính cô gái đến từ hôm qua
    Tình yêu dầu trôi xa dư âm để lại và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
    Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường
    Dường như là vẫn thế em không trở lại và mãi là như thế anh không trẻ lại
    Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảng khắc của chúng ta
    Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
    Cuộc đời này dù ngắn , nỗi nhớ quá dài
    Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua .

    Em bị mất nick rồi anh ...nên em dùng nick này vậy ....anh có đọc được những gì em viết kô ? Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé .
    [maquee]thienbinh_libria83=libra_angel+........[/marquee]



    You?Tre the one I think about each day And I know no matter where life takes me to A part of me will always be with you


  9. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    8/3.....chị em ta la lá là ...............Happy women''s day ............happy to me ....happy to you .....and to own woman of mine .



    You?Tre the one I think about each day And I know no matter where life takes me to A part of me will always be with you


  10. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    8/3.....chị em ta la lá là ...............Happy women''s day ............happy to me ....happy to you .....and to own woman of mine .



    You?Tre the one I think about each day And I know no matter where life takes me to A part of me will always be with you


Chia sẻ trang này