1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Thời gian lại trôi ...ngày lại qua ...!
    Có ai đó khuyên mình rằng bây giờ cái quan trọng nhất đối với mình bây giờ là Bản Thân mình ....chính nó ....hãy quan tâm đến nó nhiều hơn sau cú sốc này ...Ừ thì quan tâm , đâu phải từ trước đến giờ mình bỏ rơi nó đâu ....quan tâm triệt để , tích cực nữa là khác ...nhưng mà .... có quan tâm theo cách nào bây giờ ..buồn mãi thì cũng kô được nên mình đã kô thèm buồn nữa ....nhớ mãi cũng chả hay nên cũng đã thôi kô nhớ nữa ....vùi đầu vùi óc vào tất cả những gì có thể lấp đầy khoảng thời gian 24 h một ngày này để đỡ phải nghĩ lung tung ....cũng đã và đang làm .......Cây muốn lặng àm gió chẳng dừng thì sao ....thật muốn đi tẩy não cho xong ....đỡ phải nhớ gì hết ...mệt . Áp lực đối với mình sao ngaỳ càng nhiều thế này ...bây giờ mình sống mà thờ ơ quá .... Nghe khuyên , an ủi mãi rồi ....đâm ra mình thấy nhàm tai ..chẳng muốn nói với ai nữa ...cứ gặp là : mày sao rồi ....mày thế nào ??????????????????????? Đến là khổ ..............TY kô phải là tất cả ...nhưng sự tổn thương quá lớn ....sẽ làm con người ta gục ngã ... Sự tổn thương của mình chưa lớn , chưa sâu đậm đến mức người ta hình dung ra nhưng .............nó đã bào mòn tinh thần mình từng chút một ...một cách âm thầm ...Có ngã thì mới biết đau .mình đã đau và cũng đã tự đứng dậy ......đáng khen kô nhỉ ......rất đáng khen ....mình là một người can đảm ...vô cùng dũng cảm ....mình đã lớn hơn rồi ....




    You?Tre the one I think about each day And I know no matter where life takes me to A part of me will always be with you


  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Thời gian lại trôi ...ngày lại qua ...!
    Có ai đó khuyên mình rằng bây giờ cái quan trọng nhất đối với mình bây giờ là Bản Thân mình ....chính nó ....hãy quan tâm đến nó nhiều hơn sau cú sốc này ...Ừ thì quan tâm , đâu phải từ trước đến giờ mình bỏ rơi nó đâu ....quan tâm triệt để , tích cực nữa là khác ...nhưng mà .... có quan tâm theo cách nào bây giờ ..buồn mãi thì cũng kô được nên mình đã kô thèm buồn nữa ....nhớ mãi cũng chả hay nên cũng đã thôi kô nhớ nữa ....vùi đầu vùi óc vào tất cả những gì có thể lấp đầy khoảng thời gian 24 h một ngày này để đỡ phải nghĩ lung tung ....cũng đã và đang làm .......Cây muốn lặng àm gió chẳng dừng thì sao ....thật muốn đi tẩy não cho xong ....đỡ phải nhớ gì hết ...mệt . Áp lực đối với mình sao ngaỳ càng nhiều thế này ...bây giờ mình sống mà thờ ơ quá .... Nghe khuyên , an ủi mãi rồi ....đâm ra mình thấy nhàm tai ..chẳng muốn nói với ai nữa ...cứ gặp là : mày sao rồi ....mày thế nào ??????????????????????? Đến là khổ ..............TY kô phải là tất cả ...nhưng sự tổn thương quá lớn ....sẽ làm con người ta gục ngã ... Sự tổn thương của mình chưa lớn , chưa sâu đậm đến mức người ta hình dung ra nhưng .............nó đã bào mòn tinh thần mình từng chút một ...một cách âm thầm ...Có ngã thì mới biết đau .mình đã đau và cũng đã tự đứng dậy ......đáng khen kô nhỉ ......rất đáng khen ....mình là một người can đảm ...vô cùng dũng cảm ....mình đã lớn hơn rồi ....




    You?Tre the one I think about each day And I know no matter where life takes me to A part of me will always be with you


  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Nửa sau cái trang Nhật ký này đến phải đổi chủ thôi ...đổi thành tâm sự của libra đê ...
    Viết , viết , viết mãi , viết hoài , viết nhiều cái như một con ....sần kinh .... lúc nào cũng muốn viết , muốn khoe cái tài ăn nói đến con kiến nó cũng ngán ....nói dai , nói dài ...nói ba lăng nhăng ....cho nên ít nhiều cách viết cũng tưng văn tửng như vậy . Ở tít tắp mù khơi nhảy vào đây dựng lều viết NK ...viết cho một người ở xa cũng tít tắp ....chả có ngày gặp mặt ....thế nhưng vẫn muốn viết .chẹp ...dù gì thì cũng là một cách để thư giãn ...là một nơi để giở trò mà kô sợ bị bình lựng hay méo mó như ở " quê nhà "..
    Nghe một bài hát .có thể nói là đúng với tâm trạng của mình ...có tiếc nuối nhưng kô hối hận ...có quá khứ nhưng tương lai đâu chả thấy . Kể cũng vui ...đời mà ..nhiều lúc làm mình ngạc nhiên đến ngỡ ngàng dù cái ngỡ ngàng ấy có khi chỉ vì một lý do rất ...rất củ cải ..mít ướt dễ sợ ...đanh đá phát kinh ...cáo giả nai tơ ...đấy là mình ...hehehe .... Anh đọc được chắc cũng chả hình dung được" cố người yêu" của anh như thế nào .... anh nhỉ ????????????????.
    Ôi hôm nay trời đẹp lắm anh ...đẹp đến phát khóc ...mưa dầm dề ..trời xám xịt ...nhìn đâu cũng thấy lùi xùi những nước và nước ....ghét mưa ...cực ghét mưa dầm dề đất trời thế này .Thà nó cứ mưa một cái to thật to rồi nó tạnh , thế cho sáng sửa cái con người ...đằng này ....chán chả còn tâm trạng ăn uống gì hết ....Mưa rõ là Buồn .....phải chi biết uống cũng đỡ ...tu một phát xong chai rượu xem tâm trạng nó có khác đi tẹo nào kô nhờ ....tiếc cái ....hổng biết uống ..xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxooooooooooooooooooooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !

    Tin nhắn cho TÔI : Tối rảnh kô nhờ ..đi cà fê một mình phát ...hôm nay lại một mình gọi hai cốc cho chị P trợn mắt kêu : Con Khùng cho xem ....hehhehehhehhehhe



    You?Tre the one I think about each day And I know no matter where life takes me to A part of me will always be with you


  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Nửa sau cái trang Nhật ký này đến phải đổi chủ thôi ...đổi thành tâm sự của libra đê ...
    Viết , viết , viết mãi , viết hoài , viết nhiều cái như một con ....sần kinh .... lúc nào cũng muốn viết , muốn khoe cái tài ăn nói đến con kiến nó cũng ngán ....nói dai , nói dài ...nói ba lăng nhăng ....cho nên ít nhiều cách viết cũng tưng văn tửng như vậy . Ở tít tắp mù khơi nhảy vào đây dựng lều viết NK ...viết cho một người ở xa cũng tít tắp ....chả có ngày gặp mặt ....thế nhưng vẫn muốn viết .chẹp ...dù gì thì cũng là một cách để thư giãn ...là một nơi để giở trò mà kô sợ bị bình lựng hay méo mó như ở " quê nhà "..
    Nghe một bài hát .có thể nói là đúng với tâm trạng của mình ...có tiếc nuối nhưng kô hối hận ...có quá khứ nhưng tương lai đâu chả thấy . Kể cũng vui ...đời mà ..nhiều lúc làm mình ngạc nhiên đến ngỡ ngàng dù cái ngỡ ngàng ấy có khi chỉ vì một lý do rất ...rất củ cải ..mít ướt dễ sợ ...đanh đá phát kinh ...cáo giả nai tơ ...đấy là mình ...hehehe .... Anh đọc được chắc cũng chả hình dung được" cố người yêu" của anh như thế nào .... anh nhỉ ????????????????.
    Ôi hôm nay trời đẹp lắm anh ...đẹp đến phát khóc ...mưa dầm dề ..trời xám xịt ...nhìn đâu cũng thấy lùi xùi những nước và nước ....ghét mưa ...cực ghét mưa dầm dề đất trời thế này .Thà nó cứ mưa một cái to thật to rồi nó tạnh , thế cho sáng sửa cái con người ...đằng này ....chán chả còn tâm trạng ăn uống gì hết ....Mưa rõ là Buồn .....phải chi biết uống cũng đỡ ...tu một phát xong chai rượu xem tâm trạng nó có khác đi tẹo nào kô nhờ ....tiếc cái ....hổng biết uống ..xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxooooooooooooooooooooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !

    Tin nhắn cho TÔI : Tối rảnh kô nhờ ..đi cà fê một mình phát ...hôm nay lại một mình gọi hai cốc cho chị P trợn mắt kêu : Con Khùng cho xem ....hehhehehhehhehhe



    You?Tre the one I think about each day And I know no matter where life takes me to A part of me will always be with you


  5. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Mưa,ông trời khóc cho mình đấy.Một ngày quá xui xẻo,quá đen tối,không thể cười,nhưng mình lại không thể khóc,lúc này mình phải khóc mới phải chứ.chẳng biết phải làm gì,đối diện với tất cả,chỉ thấy hụt hẫng thôi
    Tình yêu thầm lặng là tình yêu thiêng liêng.
    Trong bòng mờ,trái tim ẩn kín một tình yêu sáng mờ như trân châu
    Trong ánh sáng ban ngày kì lạ,tình yêu lu mờ một cách thương đau
  6. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Mưa,ông trời khóc cho mình đấy.Một ngày quá xui xẻo,quá đen tối,không thể cười,nhưng mình lại không thể khóc,lúc này mình phải khóc mới phải chứ.chẳng biết phải làm gì,đối diện với tất cả,chỉ thấy hụt hẫng thôi
    Tình yêu thầm lặng là tình yêu thiêng liêng.
    Trong bòng mờ,trái tim ẩn kín một tình yêu sáng mờ như trân châu
    Trong ánh sáng ban ngày kì lạ,tình yêu lu mờ một cách thương đau
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Trời nóng nực bực bội quá. Chiều nay có ai đi ăn chả ram bắp không ?
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Trời nóng nực bực bội quá. Chiều nay có ai đi ăn chả ram bắp không ?
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  9. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    " Lắng nghe chiều xuống , thành phố mộng mơ ...." Nghe cái bài này đến hỏng cả đĩa rồi vẫn kô chán ....tâm trạng thật là tâm trạng ..Thành phố này sẽ là điểm đến của mình ...tương lai ......hứa chắc thế ....Đà lạt ạ ....!



         Never too late as I love you !
      
     


  10. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    " Lắng nghe chiều xuống , thành phố mộng mơ ...." Nghe cái bài này đến hỏng cả đĩa rồi vẫn kô chán ....tâm trạng thật là tâm trạng ..Thành phố này sẽ là điểm đến của mình ...tương lai ......hứa chắc thế ....Đà lạt ạ ....!



         Never too late as I love you !
      
     


Chia sẻ trang này