1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. da_quy_thuong_nho

    da_quy_thuong_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống não nề,bỗng chốc được cơn mưa gột rửa,mọi thứ trong một khoảnh khắc trở nên trong lành,dễ chịu hơn.Ngồi trong quán tự nhiên thấy buồn cười,hôm nay con nhỏ liều không chịu được,dám vào quán với một đám con trai,mấy người trong quán sao nhìn nó như quái vật thể nhở?Mà kệ,bạn cùng lớp chứ có phải là gì đâu.Mọi thứ rồi cũng qua,sau một buổi sáng thức dậy,mặc dù đầu vẫn còn nhức như búa bổ,nhưng thây kệ,dù có gì xảy ra thì vẫn là một ngày mới
    Dalat bắt đầu sống một cuộc sống mới,và nhỏ cũng vậy
    Hạnh phúc ơi xin cho em thất một lần......
  2. da_quy_thuong_nho

    da_quy_thuong_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống não nề,bỗng chốc được cơn mưa gột rửa,mọi thứ trong một khoảnh khắc trở nên trong lành,dễ chịu hơn.Ngồi trong quán tự nhiên thấy buồn cười,hôm nay con nhỏ liều không chịu được,dám vào quán với một đám con trai,mấy người trong quán sao nhìn nó như quái vật thể nhở?Mà kệ,bạn cùng lớp chứ có phải là gì đâu.Mọi thứ rồi cũng qua,sau một buổi sáng thức dậy,mặc dù đầu vẫn còn nhức như búa bổ,nhưng thây kệ,dù có gì xảy ra thì vẫn là một ngày mới
    Dalat bắt đầu sống một cuộc sống mới,và nhỏ cũng vậy
    Hạnh phúc ơi xin cho em thất một lần......
  3. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mưa trong nhiều ngày nắng!
    Đôi lúc kiến ta chợt nhớ về những kỹ niệm xa xưa,kỷ miện của một thuở còn cắp sách đến trường!
    Những ngày lội mưa đi trên phố mà bi giờ nghỉ lại vui thật!


     Có em bên đời đó là một điều thật hạnh phúc!
  4. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mưa trong nhiều ngày nắng!
    Đôi lúc kiến ta chợt nhớ về những kỹ niệm xa xưa,kỷ miện của một thuở còn cắp sách đến trường!
    Những ngày lội mưa đi trên phố mà bi giờ nghỉ lại vui thật!


     Có em bên đời đó là một điều thật hạnh phúc!
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    chào bạn mến !
    Đã lâu mình kô vào ( thực ra thì cũng chả lâu gì cho cam ) . Mình đang "cai" net nhưng lực bất tòng tâm .... lại " nghiện" lại rồi ...đến khổ . Hôm qua mình đi uống rượu đấy , ngạc nhiên kô ....mình dạo này hư lắm , rượu chè be bét ( thiếu mỗi thuốc lá ......bạn ghét mình kô ? còn mình ghét mình lắm , rất ghét khi bản thân như thế ,...nhưng cuộc sống quá nhiều bế tắc ...mình đang dần đi tìm một cái để làm mình thoải mái hơn . Có tốt kô ? ai trả lời cho mình đây ...chuyện mình làm chẳng ai biết , trừ mình và bạn ...net ạ ....nhớ bạn lắm ....nhớ ...lắm ....
    Ngoài này mấy hôm nay trời mưa rả rích , thế mà vẫn kô cầm chân được mình ...mình lại đi dầm mưa ...lại đi ....đêm về nghe November rain ....buồn thê thảm ...
    Nhưng có câu sau cơn mưa trời lại sáng , đúng kô ? mình tin là mình sẽ có một ngày sáng ...tạm thời trời vẫn còn mưa , nắng chưa lên thôi ...mình chờ ...mình sẽ chờ ...Một ngày nắng lên , mình lại trở lại đúng nghĩa bản thân mình .

    Kô phải rám đốc nhá , ký với kọt .dẹp đi .


     
       



      
     


  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    chào bạn mến !
    Đã lâu mình kô vào ( thực ra thì cũng chả lâu gì cho cam ) . Mình đang "cai" net nhưng lực bất tòng tâm .... lại " nghiện" lại rồi ...đến khổ . Hôm qua mình đi uống rượu đấy , ngạc nhiên kô ....mình dạo này hư lắm , rượu chè be bét ( thiếu mỗi thuốc lá ......bạn ghét mình kô ? còn mình ghét mình lắm , rất ghét khi bản thân như thế ,...nhưng cuộc sống quá nhiều bế tắc ...mình đang dần đi tìm một cái để làm mình thoải mái hơn . Có tốt kô ? ai trả lời cho mình đây ...chuyện mình làm chẳng ai biết , trừ mình và bạn ...net ạ ....nhớ bạn lắm ....nhớ ...lắm ....
    Ngoài này mấy hôm nay trời mưa rả rích , thế mà vẫn kô cầm chân được mình ...mình lại đi dầm mưa ...lại đi ....đêm về nghe November rain ....buồn thê thảm ...
    Nhưng có câu sau cơn mưa trời lại sáng , đúng kô ? mình tin là mình sẽ có một ngày sáng ...tạm thời trời vẫn còn mưa , nắng chưa lên thôi ...mình chờ ...mình sẽ chờ ...Một ngày nắng lên , mình lại trở lại đúng nghĩa bản thân mình .

    Kô phải rám đốc nhá , ký với kọt .dẹp đi .


     
       



      
     


  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Mời mọi người nghe nhạc giải trí, mùa này Dl bắt đầu những cơn mưa dai dẳng , nghe anh teen trình bày bài hát này phát nhỉ
    Năm anh em trên một chiếc xe tăng.
    Như năm bông hoa nở cùng một cội.
    Như năm ngón tay trên một bàn tay.
    Ðã xung trận cả năm người như một.
    Ha ha! Vào lính xe tăng anh trước anh sau.
    Cái nết ở ăn mỗi người một tính.
    Nhưng khi hát ta hòa cùng một nhịp.
    Một người đau ta tất cả quên ăn.
    Năm anh em mỗi đứa một quê.
    Ðã lên xe ấy là cùng một hướng.
    Nổ máy lên là một dạ xung phong.
    Trước quân thù lòng chỉ biết có tấn công.
    Ha ha! Năm anh em ta mang năm cái tên.
    Ấy khi lên xe không còn tên riêng nữa.
    Trên tháp pháo một ngôi sao màu lửa.
    Năm quả tim chung nhịp đập ơ dồn.
    Một con đường đất đỏ như son.
    Một màu rừng xanh bạt ngàn hy vọng.
    Một ý chí bay ra đầu ngọn súng.
    Một niềm tin chiến thắng trong trận này.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Mời mọi người nghe nhạc giải trí, mùa này Dl bắt đầu những cơn mưa dai dẳng , nghe anh teen trình bày bài hát này phát nhỉ
    Năm anh em trên một chiếc xe tăng.
    Như năm bông hoa nở cùng một cội.
    Như năm ngón tay trên một bàn tay.
    Ðã xung trận cả năm người như một.
    Ha ha! Vào lính xe tăng anh trước anh sau.
    Cái nết ở ăn mỗi người một tính.
    Nhưng khi hát ta hòa cùng một nhịp.
    Một người đau ta tất cả quên ăn.
    Năm anh em mỗi đứa một quê.
    Ðã lên xe ấy là cùng một hướng.
    Nổ máy lên là một dạ xung phong.
    Trước quân thù lòng chỉ biết có tấn công.
    Ha ha! Năm anh em ta mang năm cái tên.
    Ấy khi lên xe không còn tên riêng nữa.
    Trên tháp pháo một ngôi sao màu lửa.
    Năm quả tim chung nhịp đập ơ dồn.
    Một con đường đất đỏ như son.
    Một màu rừng xanh bạt ngàn hy vọng.
    Một ý chí bay ra đầu ngọn súng.
    Một niềm tin chiến thắng trong trận này.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  9. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Đà lạt vào mùa mưa hay bị ngập lắm anh ơi,ngồi xe tăng chết chìm khi nào không bít a anh!


     Có em bên đời đó là một điều thật hạnh phúc!
  10. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Đà lạt vào mùa mưa hay bị ngập lắm anh ơi,ngồi xe tăng chết chìm khi nào không bít a anh!


     Có em bên đời đó là một điều thật hạnh phúc!

Chia sẻ trang này