1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Trời Sài Gòn nắng kinh người...
    Cứ nằm đất ngủ...
    Cứ hay tắm nhiều, tắm lâu, tắm lúc đổ mồ hôi nhiều, tắm về khuya...
    Hậu quả tất yếu ... bệnh liên tiếp ... ngừng một ngày bệnh một ngày ...Thế mới hay.
    Ước chi SG có mưa... Nhưng đừng có mưa lúc mình ghét mưa nhất.
    Chẳng còn gì
     
  2. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Trời Sài Gòn nắng kinh người...
    Cứ nằm đất ngủ...
    Cứ hay tắm nhiều, tắm lâu, tắm lúc đổ mồ hôi nhiều, tắm về khuya...
    Hậu quả tất yếu ... bệnh liên tiếp ... ngừng một ngày bệnh một ngày ...Thế mới hay.
    Ước chi SG có mưa... Nhưng đừng có mưa lúc mình ghét mưa nhất.
    Chẳng còn gì
     
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Một ngày nắng sau bốn ngày mưa !!!!!!!
    Hôm nay trời khô ráo , trông sáng sủa cái mặt mình .. Tâm trạng cũng được cải thiện phần nào mặc dù đêm qua thức đến 3h sáng chép cái bài Điện Biên Phủ dài ngoằng ...ác vật ...làm mình mỏi hết cả tay ...nhức hết cả mắt ...đau hết cả lưng ...ôi chỗ nào cũng đau , cũng mỏi ..
    Tuần sau là đi thực tập rồi ...tuần này là tuần rong chơi , xả láng ..ngày mai trường mình cắm trại . tổ mình làm món rau câu ...há há ...lại được ăn rồi .....
    Mình thì thế , còn người ta ..thế nào rồi .... kô gặp nữa nhưng mình vẫn muốn biết chút ít về người ta lắm . Vẫn còn chút nhớ trong lòng mà , và cũng đã hứa là sẽ kô quên người ta mà , vẫn là vị trí thứ nhất với vai trò một nửa của mình mà.... ở trong tim ấy ...góc nhỏ thôi nhưng luôn luôn hiện diện ....chẳng quên đâu nếu một mai có gặp nhau . Hứa thế đấy và sẽ giữ lời ...Tin nhé .


     Kô có kí với kọt gì hết, dẹp....!
  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Một ngày nắng sau bốn ngày mưa !!!!!!!
    Hôm nay trời khô ráo , trông sáng sủa cái mặt mình .. Tâm trạng cũng được cải thiện phần nào mặc dù đêm qua thức đến 3h sáng chép cái bài Điện Biên Phủ dài ngoằng ...ác vật ...làm mình mỏi hết cả tay ...nhức hết cả mắt ...đau hết cả lưng ...ôi chỗ nào cũng đau , cũng mỏi ..
    Tuần sau là đi thực tập rồi ...tuần này là tuần rong chơi , xả láng ..ngày mai trường mình cắm trại . tổ mình làm món rau câu ...há há ...lại được ăn rồi .....
    Mình thì thế , còn người ta ..thế nào rồi .... kô gặp nữa nhưng mình vẫn muốn biết chút ít về người ta lắm . Vẫn còn chút nhớ trong lòng mà , và cũng đã hứa là sẽ kô quên người ta mà , vẫn là vị trí thứ nhất với vai trò một nửa của mình mà.... ở trong tim ấy ...góc nhỏ thôi nhưng luôn luôn hiện diện ....chẳng quên đâu nếu một mai có gặp nhau . Hứa thế đấy và sẽ giữ lời ...Tin nhé .


     Kô có kí với kọt gì hết, dẹp....!
  5. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Lang thang mãi cuối cùng lại vào đây, ngó nghiêng mãi rùi cuối cùng lại dốc mọi thứ vô cái trang NHẬT KÍ này, dạo này thời tiết cứ làm sao ấy nắng mưa bất thường đâm ra mình cũng dở hơi theo , chẳng hiểu nữa tụi bạn kêu mày sao vậy động nóii là cáu gắt um cả lên nhưng mình cũng chả hiểu ra làm sao nữa thấy mẹt đứa nào cũng ghét ,học hành chả đâu vào đâu cả, bao nhiêu chuyện làm mình ko thể bình tĩnh được nữa.Muốn xoá bỏ tất cả mọi thứ để làm lại từ đầu mà sao ko thể làm được , chán ghét ngay cả chính bản thân mình thì làm sao có thể làm gì được nữa cơ chứ.
  6. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Lang thang mãi cuối cùng lại vào đây, ngó nghiêng mãi rùi cuối cùng lại dốc mọi thứ vô cái trang NHẬT KÍ này, dạo này thời tiết cứ làm sao ấy nắng mưa bất thường đâm ra mình cũng dở hơi theo , chẳng hiểu nữa tụi bạn kêu mày sao vậy động nóii là cáu gắt um cả lên nhưng mình cũng chả hiểu ra làm sao nữa thấy mẹt đứa nào cũng ghét ,học hành chả đâu vào đâu cả, bao nhiêu chuyện làm mình ko thể bình tĩnh được nữa.Muốn xoá bỏ tất cả mọi thứ để làm lại từ đầu mà sao ko thể làm được , chán ghét ngay cả chính bản thân mình thì làm sao có thể làm gì được nữa cơ chứ.
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Ngày ,....
    Đêm qua có sao , có trăng , sáng một góc sân . Mình lại giở trò , trèo lên nóc nhà ngắm sao . Ngửa mặt lên giời đếm muốn rớt con mắt mà chẳng được , chẳng biết sao nào của mình , sao nào của anh , sao nào của hai đứa nữa ....mỏi mắt ghê ghớm ,gió lại còn hiu hiu nữa chứ ,làm mình tí nữa ngủ queo trên đó ......đúng là đơ nặng mà, mình kô được bình thường cho lắm , đôi lúc toàn làm mấy cái trò con nít kô chịu được . .
    Một ngày hiếm hoi của tháng , có chút nắng , đêm lại có sao .... tiết trời Thanh minh .... lúc dễ thương , lúc đáng ghét . Hôm nay chắc có ông nội phù hộ mình quá ...đã được " thấy " hắn ...hoá ra hắn vẫn sống ... thế là mình yên tâm ..đêm nay chắc ngủ được ..hì .( lẩm cẩm mất rồi ...mình với hắn đâu còn rì nữa nhỉ ..vậy mà lại gửi PM cho nữa ....thật ...dở hơi nhất HPC chắc phải là mình mất rồi ...cái H nó mà biết nó chửi cho tắt bếp ...khổ thế đấy ....bạn ơi là bạn ....người ơi là người ....)

     Kô có kí với kọt gì hết, dẹp....!
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Ngày ,....
    Đêm qua có sao , có trăng , sáng một góc sân . Mình lại giở trò , trèo lên nóc nhà ngắm sao . Ngửa mặt lên giời đếm muốn rớt con mắt mà chẳng được , chẳng biết sao nào của mình , sao nào của anh , sao nào của hai đứa nữa ....mỏi mắt ghê ghớm ,gió lại còn hiu hiu nữa chứ ,làm mình tí nữa ngủ queo trên đó ......đúng là đơ nặng mà, mình kô được bình thường cho lắm , đôi lúc toàn làm mấy cái trò con nít kô chịu được . .
    Một ngày hiếm hoi của tháng , có chút nắng , đêm lại có sao .... tiết trời Thanh minh .... lúc dễ thương , lúc đáng ghét . Hôm nay chắc có ông nội phù hộ mình quá ...đã được " thấy " hắn ...hoá ra hắn vẫn sống ... thế là mình yên tâm ..đêm nay chắc ngủ được ..hì .( lẩm cẩm mất rồi ...mình với hắn đâu còn rì nữa nhỉ ..vậy mà lại gửi PM cho nữa ....thật ...dở hơi nhất HPC chắc phải là mình mất rồi ...cái H nó mà biết nó chửi cho tắt bếp ...khổ thế đấy ....bạn ơi là bạn ....người ơi là người ....)

     Kô có kí với kọt gì hết, dẹp....!
  9. mua_dalat

    mua_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    SG nắng và nóng thế nhưng sao nó cảm thấy lạnh,lạnh đến ghê người,chắc có lẽ là tôi đã không còn yêu em nữa chăng?
    Chắc có lẽ là vậy cũng có thể là không,vì khi tôi không có em bên cạnh tôi không cảm thấy cô đơn hay buồn bã,mà có lẽ là buồn vì cuộc sống.Một cuộc sống xô bồ chen chúc.
    Cuộc sống đội khi quá tàn nhẫn nó quét qua cuộc đời và đễ lại cho tôi những nỗi đau,nhưng cũng phải đành chấp nhận nó thôi vì chẳn thể khác được nữa rùi,có lẽ là tôi đã xa xa tất cả những gì vốn là thân quen.gần gũi để đi đến một chân trời mà nơi đó tôi sẽ tồn tại và phát triển!
    Tạm biệt,tạm biệt những gì của ngày xưa!
    Vẫn sẽ lang thang một mình cho dù cuộc đời vẫn tươi đẹp!
    và luôu là cái bóng của voanh@
  10. mua_dalat

    mua_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    SG nắng và nóng thế nhưng sao nó cảm thấy lạnh,lạnh đến ghê người,chắc có lẽ là tôi đã không còn yêu em nữa chăng?
    Chắc có lẽ là vậy cũng có thể là không,vì khi tôi không có em bên cạnh tôi không cảm thấy cô đơn hay buồn bã,mà có lẽ là buồn vì cuộc sống.Một cuộc sống xô bồ chen chúc.
    Cuộc sống đội khi quá tàn nhẫn nó quét qua cuộc đời và đễ lại cho tôi những nỗi đau,nhưng cũng phải đành chấp nhận nó thôi vì chẳn thể khác được nữa rùi,có lẽ là tôi đã xa xa tất cả những gì vốn là thân quen.gần gũi để đi đến một chân trời mà nơi đó tôi sẽ tồn tại và phát triển!
    Tạm biệt,tạm biệt những gì của ngày xưa!
    Vẫn sẽ lang thang một mình cho dù cuộc đời vẫn tươi đẹp!
    và luôu là cái bóng của voanh@

Chia sẻ trang này