1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MyValintine

    MyValintine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy nóng nảy và nghẹt thở ,em trốn học vài ngày về ĐL, ở đấy cũng nắng gắt nhưng em lại cảm thấy dễ chịu vì có những người quan tâm đến em, ở đó có gia đình ,có những người bạn thân thiết với tuổi đời ít nhất là 2 .
    Mưa ĐL ko còn làm cho em buồn nữa , vì TP ko có mưa ,TP nóng nhưng lạnh, ĐL tuy lạnh nhưng lại ấm.
    Khi nhìn vào mắt anh ,em đã biết mình chỉ có thể là bạn.Mình chỉ có thể là thế, vậy hãy nâng niu tình bạn này anh nhe!
  2. MyValintine

    MyValintine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy nóng nảy và nghẹt thở ,em trốn học vài ngày về ĐL, ở đấy cũng nắng gắt nhưng em lại cảm thấy dễ chịu vì có những người quan tâm đến em, ở đó có gia đình ,có những người bạn thân thiết với tuổi đời ít nhất là 2 .
    Mưa ĐL ko còn làm cho em buồn nữa , vì TP ko có mưa ,TP nóng nhưng lạnh, ĐL tuy lạnh nhưng lại ấm.
    Khi nhìn vào mắt anh ,em đã biết mình chỉ có thể là bạn.Mình chỉ có thể là thế, vậy hãy nâng niu tình bạn này anh nhe!
  3. chieu_thu

    chieu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tôi thay đổi và em cũng thay đổi có lẽ là em đã xinh hơn trước nhiều em nhỉ.Một thời nông nỗi và bồng bột đã qua rồi chỉ còn những vấn vương thuở ban đầu,cái thuở ban đâu lưu luyến ấy!
    Giờ đây có lẽ lả tôi đã không còn em vì tôi và em đã quá xa rồi,xa mãi.Đôi lúc nghĩ lại thấy mình quá vụng dại nhưng đầy thú vị.Tuy không còn bên nhau nhưng tôi và em vẫn sẽ hướng về tương lai,một tương lai thật tươi đẹp cho mọi người.Ngoài kia mưa bắt đầu rơi và.........!!!
    [blue]ta lang thang như kẻ không nhà![[blue]
  4. chieu_thu

    chieu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tôi thay đổi và em cũng thay đổi có lẽ là em đã xinh hơn trước nhiều em nhỉ.Một thời nông nỗi và bồng bột đã qua rồi chỉ còn những vấn vương thuở ban đầu,cái thuở ban đâu lưu luyến ấy!
    Giờ đây có lẽ lả tôi đã không còn em vì tôi và em đã quá xa rồi,xa mãi.Đôi lúc nghĩ lại thấy mình quá vụng dại nhưng đầy thú vị.Tuy không còn bên nhau nhưng tôi và em vẫn sẽ hướng về tương lai,một tương lai thật tươi đẹp cho mọi người.Ngoài kia mưa bắt đầu rơi và.........!!!
    [blue]ta lang thang như kẻ không nhà![[blue]
  5. dont_cry_tonight

    dont_cry_tonight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Không buồn,không vui,cảm giác lẫn lộn.Đúng ra là mình chán cảnh sống thế này.
    Sáng nay đói meo,trưa về cũng đói,làm một giấc tới chiều,hết một ngày,một ngày vô vị
  6. dont_cry_tonight

    dont_cry_tonight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Không buồn,không vui,cảm giác lẫn lộn.Đúng ra là mình chán cảnh sống thế này.
    Sáng nay đói meo,trưa về cũng đói,làm một giấc tới chiều,hết một ngày,một ngày vô vị
  7. chieu_thu

    chieu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt lại mưa mưa sao dai dẳng thế không biết.
    Lai lang thang một mình nghĩ vu vơ,nghĩ vể em và về cuộc sống!
    Đã từng ngày trôi qua nhưng cuộc đời tôi dường như đã khác hẳn tử khi tôi và em không còn chung đường.
    Ở một chân trời xa lạ liệu em còn nhớ gì đến tôi đến những ngày mà tôi nghĩ là em chẳn thấy vui vẻ là gì!Ôi cuộc sống sao mà phức tạp thế nhỉ!
    Cả tuần chỉ nằm ngủ và online chẳ biết làm gì hơn,ngoài trời thì vẫn cứ mưa,tại sao bây giờ đã mưa rồi nhỉ?
    Nhắc đến mưa lại nhớ cái ngày một mình đi dước mưa rùi đứa nào cũng bảo là hâm,mà chẳn biết mình có hâm thật không nhỉ!chắc là có,có mới để em ra đi như thế chứ.
    Hẹn một ngày mai nắng lên!
    Khi bên ta chỉ còn là hoang vắng!!!
  8. chieu_thu

    chieu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt lại mưa mưa sao dai dẳng thế không biết.
    Lai lang thang một mình nghĩ vu vơ,nghĩ vể em và về cuộc sống!
    Đã từng ngày trôi qua nhưng cuộc đời tôi dường như đã khác hẳn tử khi tôi và em không còn chung đường.
    Ở một chân trời xa lạ liệu em còn nhớ gì đến tôi đến những ngày mà tôi nghĩ là em chẳn thấy vui vẻ là gì!Ôi cuộc sống sao mà phức tạp thế nhỉ!
    Cả tuần chỉ nằm ngủ và online chẳ biết làm gì hơn,ngoài trời thì vẫn cứ mưa,tại sao bây giờ đã mưa rồi nhỉ?
    Nhắc đến mưa lại nhớ cái ngày một mình đi dước mưa rùi đứa nào cũng bảo là hâm,mà chẳn biết mình có hâm thật không nhỉ!chắc là có,có mới để em ra đi như thế chứ.
    Hẹn một ngày mai nắng lên!
    Khi bên ta chỉ còn là hoang vắng!!!
  9. chieu_thu

    chieu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Lại những ngày mất ngủ triền miêng!
    Cuộc sống không bao giờ như mình mong muốn,dẫu biết vậy nhưng tại sao lại mất ngủ như vậy chứ,chán!
    Khi bên ta chỉ còn là hoang vắng!!!
  10. chieu_thu

    chieu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Lại những ngày mất ngủ triền miêng!
    Cuộc sống không bao giờ như mình mong muốn,dẫu biết vậy nhưng tại sao lại mất ngủ như vậy chứ,chán!
    Khi bên ta chỉ còn là hoang vắng!!!

Chia sẻ trang này