1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dont_cry_tonight

    dont_cry_tonight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà thì buồn,ra đường lại chẳng biết đi đâu mà lại còn mưa nữa chứ.
    Ngày xưa viết nhật kí thì sợ bị mẹ đọc lén,bây giờ thì thoải mái mà trút nỗi buồn vào LDC,thích nhỉ.
    Thời gian qua mau thật,thế mà gần cuối năm rồi,lại sắp nghỉ hè.Tất cả đều thay đổi.Mình cũng cảm thấy con người mình thay đổi nhiều,tốt hay xấu nhỉ.
    [​IMG]
  2. dont_cry_tonight

    dont_cry_tonight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà thì buồn,ra đường lại chẳng biết đi đâu mà lại còn mưa nữa chứ.
    Ngày xưa viết nhật kí thì sợ bị mẹ đọc lén,bây giờ thì thoải mái mà trút nỗi buồn vào LDC,thích nhỉ.
    Thời gian qua mau thật,thế mà gần cuối năm rồi,lại sắp nghỉ hè.Tất cả đều thay đổi.Mình cũng cảm thấy con người mình thay đổi nhiều,tốt hay xấu nhỉ.
    [​IMG]
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    trời mát thế mà sao bà lại bảo người mình nóng nhờ ....hai bên lợi sưng vù, và nhức khủng khiếp ..toàn phải húp cháo ...thế mà hôm qua còn đú đởn đi uống rượu nữa chứ ..đêm về ôm răng, ôm bụng cho đến sáng ( sướng đời ).Anh ơi ..em tệ hại rồi đấy ..anh thấy chưa .

    đang trong thời gian thực tập ....có nhiều chuyện vui dễ sợ , gặp lại đúng thầy dạy ANH , được thầy hướng dẫn luôn , quá sướng ..nhưng khốn cái muốn lười một chút cũng kô được , thầy kèm như kèm kem ..hix .mất hết hình tượng của em mất thầy ui .... Con bạn nó kêu tao tưởng tượng mày đứng lớp thì buồn cười chết đi được H ạ ...thế mới cú chứ .ước gì mình cao lên cho chúng nó lé mắt ........còn những hai tuần nữa mới xong nhiệm vụ ...lại một tháng nữa sắp qua ...lại thêm 30 ngày nữa xa nhau ...............................................................!
    Muối đã mặn , ngàn đời vẫn mặn .Gừng đã cay , muôn thở còn cay Tình đã trao , dù xa cách vạn ngày Nơi sâu thẳm , là tên anh ...em vẫn nhớ .....!
  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    trời mát thế mà sao bà lại bảo người mình nóng nhờ ....hai bên lợi sưng vù, và nhức khủng khiếp ..toàn phải húp cháo ...thế mà hôm qua còn đú đởn đi uống rượu nữa chứ ..đêm về ôm răng, ôm bụng cho đến sáng ( sướng đời ).Anh ơi ..em tệ hại rồi đấy ..anh thấy chưa .

    đang trong thời gian thực tập ....có nhiều chuyện vui dễ sợ , gặp lại đúng thầy dạy ANH , được thầy hướng dẫn luôn , quá sướng ..nhưng khốn cái muốn lười một chút cũng kô được , thầy kèm như kèm kem ..hix .mất hết hình tượng của em mất thầy ui .... Con bạn nó kêu tao tưởng tượng mày đứng lớp thì buồn cười chết đi được H ạ ...thế mới cú chứ .ước gì mình cao lên cho chúng nó lé mắt ........còn những hai tuần nữa mới xong nhiệm vụ ...lại một tháng nữa sắp qua ...lại thêm 30 ngày nữa xa nhau ...............................................................!
    Muối đã mặn , ngàn đời vẫn mặn .Gừng đã cay , muôn thở còn cay Tình đã trao , dù xa cách vạn ngày Nơi sâu thẳm , là tên anh ...em vẫn nhớ .....!
  5. da_quy_thuong_nho

    da_quy_thuong_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    có một ngày nhìn lại mới cảm thấy buồn khủng khiếp khi biết rằng,hai đứa đã không còn đi chung đường từ lâu,vậy mà đã có một thời gian nó từng tự hào vì có một đứa em,một thằng bạn thân thiết vui vẻ đến như vậy,nhưng rồi chỉ còn là kỉ niệm,cuộc sống thay đổi,áp lực gia đình,bạn bè,hoàn cảnh sống làm cho cả hai đứa thay đổi,theo hai chiều hướng khác nhau,thỉnh thoảng gặp nhau không còn là câu chuyện dai dẳng,mà chỉ là một câu chào xáo rỗng,một lời hỏi thăm vớ vẩn,sống chung một nhà nhưng phủ nhận sao được,khi mà thời gian hai đứa gặp nhau chỉ là vài phút trong vòng hơn nửa tháng,cay đắng khi nhận ra,bạn bè gặp nhau còn nhiều hơn chị em sống cùng một nhà,không thể trách cuộc sống,vậy là đổ lối hoàn cảnh,nhưng thật sự không biết vin vào cái cớ gì để có thể tự an ủi nó,mọi thứ đã không thể trở lại như ngày xưa,một thời đáng để nhớ,để tin.....
    Cậu bé với ngắt một chùm hoa tím
    Cô nhỏ cười đón lấy mắt nghiêng nghiêng...
  6. da_quy_thuong_nho

    da_quy_thuong_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    có một ngày nhìn lại mới cảm thấy buồn khủng khiếp khi biết rằng,hai đứa đã không còn đi chung đường từ lâu,vậy mà đã có một thời gian nó từng tự hào vì có một đứa em,một thằng bạn thân thiết vui vẻ đến như vậy,nhưng rồi chỉ còn là kỉ niệm,cuộc sống thay đổi,áp lực gia đình,bạn bè,hoàn cảnh sống làm cho cả hai đứa thay đổi,theo hai chiều hướng khác nhau,thỉnh thoảng gặp nhau không còn là câu chuyện dai dẳng,mà chỉ là một câu chào xáo rỗng,một lời hỏi thăm vớ vẩn,sống chung một nhà nhưng phủ nhận sao được,khi mà thời gian hai đứa gặp nhau chỉ là vài phút trong vòng hơn nửa tháng,cay đắng khi nhận ra,bạn bè gặp nhau còn nhiều hơn chị em sống cùng một nhà,không thể trách cuộc sống,vậy là đổ lối hoàn cảnh,nhưng thật sự không biết vin vào cái cớ gì để có thể tự an ủi nó,mọi thứ đã không thể trở lại như ngày xưa,một thời đáng để nhớ,để tin.....
    Cậu bé với ngắt một chùm hoa tím
    Cô nhỏ cười đón lấy mắt nghiêng nghiêng...
  7. xoaicocoi

    xoaicocoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày hôm nay thật sự mình ko biết mình đã và sẽ làm gì buồn thật, bao nhiêu là điều mà mình chẳng hề quan tâm lại chạy theo những cái thật sự ko fãi là của mình.Một niềm vui trọn vẹn khó thật ko biết đến bao giờ thì...

    Cty XoaiCocOi hân hạnh phục vụ quí khách hàng 24h/24h.
  8. xoaicocoi

    xoaicocoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày hôm nay thật sự mình ko biết mình đã và sẽ làm gì buồn thật, bao nhiêu là điều mà mình chẳng hề quan tâm lại chạy theo những cái thật sự ko fãi là của mình.Một niềm vui trọn vẹn khó thật ko biết đến bao giờ thì...

    Cty XoaiCocOi hân hạnh phục vụ quí khách hàng 24h/24h.
  9. chieu_thu

    chieu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Thế ngay bi giờ coc@ có thể phục vụ chieu_thu được không vậy nè!
  10. chieu_thu

    chieu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Thế ngay bi giờ coc@ có thể phục vụ chieu_thu được không vậy nè!

Chia sẻ trang này