1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký #!@#... ngày...tháng ...năm...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 30/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Hai lão dark_hanzoPeace_do đi lâu quá trời rồi. Tự dưng ngồi đọc mấy bài lão viết mà nhớ mấy lão wé đi thôi. Hề hề
  2. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Mưa rồi
    Mưa đầu mùa lúc nào cũng chỉ có tí tẹo như kiểu bức bối quá phải xả một chút
    ...
    I do
    Still?
    Always
  3. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    thích chớ nhỉ , thích nhất là không đọi mũ , hic , lại fải vù đi học đây :((
    Black cat or white cat: If it can catch mice, it's a good cat
  4. contimmocoi

    contimmocoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    mấy bữa nay mình nhắn offline mess cho anh ấy , nhưng mà anh ấy lại ko hề reply lại cho minh`. Thực sự mình ko thể hiểu nổi bản thân mình nữa....
    Ngay lần đầu tiên gặp mình đã cảm thấy mến anh ấy, mỗi lần đi chơi với anh ấy mình càng cảm thấy mến hơn ....nhưng vì cú shock online love, mình đã tìm mọi cách để tránh xa anh ấy , mình cảm thấy thật tệ khi mà cùng lúc lại thích 2 người, hic!
    ....khi anh ấy bày tỏ tình cảm , mình đã từ chối, mình nói mình chỉ coi anh ấy là anh trai thôi nhưng thực sự tình cảm của mình dành cho anh ấy nhiều hơn thế, chỉ có điều mình ko dám công nhận , mình ko có đủ tự tin, mình thấy mình ko xứng với anh ấy, hic....mình sợ tình cảm anh ấy dành cho mình chỉ là nhất thời, mình sợ một ngày nào đó anh ấy sẽ leave mình, mình sợ tất cả, ...và cũng một phần bởi vì mình ko dám chắc tình cảm của mình dành cho ảnh nữa...
    ...mình cảm thấy rất buồn và suy sụp khi ảnh nói rằng ảnh nói like mình chỉ vì thấy thái độ của mình đối với ảnh...
    đã 5 tháng rồi nhưng mà mình vẫn luôn mong muốn biết rằng liệu ảnh có thật sự thích mình, hay ảnh chỉ thích mình nhất thời bởi vì thấy mình thích ảnh...nhưng mình ko dám hỏi , mình ko có đủ can đảm để mà nói lại chuyện đó và cũng bởi vì mình đã từ chối một lần nên giờ càng ko dám nói hơn, anh ấy sẽ ko tin mình....
    anh ấy nói sẽ thưởng mình nếu như mình được điểm giỏi, mình đã cố gắng để nếu anh ấy hỏi mình muốn gì thì mình sẽ nói " I want to be your only girl" ...hic, nhưng mà hic, kết quả học tập ko như mong muốn, mình chẳng còn tí can đảm để nói nữa, càng ngày anh ấy càng xa mình nhưng mình thì ko có đủ tự tin để bày tỏ tình cảm , để trở thành only one trong anh ấy. Vừa rồi lại đọc một bài của anh ấy mới biết hình như anh ấy đã có người khác....thôi đành coi như tất cả chỉ là kỉ niệm vậy. Anh ấy đã nói rằng mình là người khó hiểu, cho nên nếu mình ko nói ra chắc anh ấy sẽ ko bao giờ hiểu , anh ấy ...ngốc ghê gớm lắm! Thôi thì chúc anh luôn vui vẻ hạnh phúc, cảm ơn vì tất cả sự quan tâm anh đã dành cho em trong thời gian qua, em đã bao nhiêu lần đinh nói thẳng với anh nhưng vì ko có đủ can đảm nên mượn đỡ cái box lạ lẫm này vậy, hy vọng một ngày nào đó sẽ đủ can đảm để gửi cho anh cái link...
  5. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Bạn là một người khó hiểu, và rất chảnh. Muôn đời tôi cũng sẽ nói câu này, cho dù bạn đã "mua đứt" cái từ chảnh đó, cho dù bạn đã bảo bao nhiêu lần là bạn không khó hiểu. Tôi không biết với mọi người khác, những người mà tôi không hề quen biết, bạn xử sự thế nào, nhưng sao với tôi và bạn bè chung của tôi và bạn, không ai mà không nhận xét về bạn như thế. Nhiều khi nghe người ta nói về bạn, muốn nói giúp một câu biện hộ, dù biết rằng tính bạn chẳng cần, vậy mà không tìm ra được lý do gì.
    Chỉ còn 5 ngày nữa thôi là bạn rời xa nơi này. 5 ngày này ắt hẳn bạn bận bịu sắp xếp, giấy tờ, thủ tục, gia đình. Ắt hẳn bạn sẽ không có một phút rảnh để nhớ đến tôi. Thôi thì tôi sẽ làm giúp bạn chuyện đó, tôi sẽ nghĩ về bạn vậy!
    Muốn chọn cho bạn một thứ gì mang theo, rồi lại thôi, vì có nó, bạn lại mất công một lần nhớ đến tôi. Vất vả lắm nhỉ?
    Sáng nay tôi đã rất bất ngờ khi nghe tin này, và cả 1 buổi sáng đầu óc cứ lan man. Bây giờ thì mọi thứ đâu vào đó cả rồi, bạn là bạn, và bạn cũng chỉ là một người tôi đã gặp... Cho dù "kỷ niệm xưa nó đẹp quá" như bạn nói, tôi cũng sẽ không nhớ về nó nữa. Bởi vì bạn là thế, và tôi là như thế!
    Ngày mai tôi sẽ đi chơi xa, thật thoải mái, và không nghĩ về bạn nữa.
    Nếu tối thứ 5 tôi không có mặt, chắc hẳn bạn cũng không nhận ra, nhỉ?
    T.T
  6. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Con người nhiều lúc có những cảm xúc khó tả. Cái sự buồn tự dưng chợt đến, tự dưng cảm thấy chán nản, tự ti và thất vọng bởi chính bản thân mình.
    Chẳng biết làm gì hơn...!!!
    Tự dưng muốn tìm một nơi nào đó yên tĩnh tránh xa cái thành phố ồn ào, xô bồ này. Tự dưng muốn tìm cảm giác đi dạo một mình, thưởng thức không khí hoang dã mà không có ai quấy rầy.
    Tự dưng cảm thấy cuộc sống thật vô vị !

    Elead !

  7. lifeless

    lifeless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hơn cả tuần nay chẳng có việc gì làm, hết đọc sách rồi duyệt web đến chán ngán luôn. Chẳng bù hồi tháng trước làm việc tới khuya mới về nhà. hic..giờ mới biết rảnh rỗi quá cũng khổ ghê.
    Sắp tới tình trạng này còn tiếp diễn chắc mình stress mất thôi. Phải kiếm cái gì làm cho đỡ ngứa ngáy chứ ko lại ...hic... "Nhàn cư vi bất thiện" mà.

Chia sẻ trang này