1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày .../....../.....(tt)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi mrsr, 17/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrsr

    mrsr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày .../....../.....(tt)

    Mở hàng phát cho đắt hàng nào
    Thứ 7 ngày 17 tháng 12 năm 2005
    Trong khi dân tình ở nhà ngủ thẳng cẳng vào sáng thứ 7 thì mình phải ngồi đây. Vừa làm trưởng phòng, kiêm thư ký, kiêm nhân viên và kiêm luôn bảo vệ.
  2. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ phát nào
    Sáng thứ 7...
    Đáng lẽ phải ở nhà ngủ cho đủ giấc (đêm qua mới ngủ được 7 tiếng ~ nửa giấc ) thì mình phải ngồi đây làm công tác nghiên kíu pha học về ...nhặt ve chai/đồng nát, không bít từ giờ đến cuối tháng có hoàn thành nhiệm vụ hay không...
  3. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Vậy là về tới nhà trọ rồi...... dắt xe vào..... nhìn đồng hồ..... đã gần 11h rồi ư..... vuốt vuốt lại mớ tóc rối..... dắt xe ra......đi ăn kem.....ái chà chà....trời đang lạnh mà ăn kem thì thật là tuyệt.
    Gần 12h...phải về thôi.... con gái ngoan ko nên đi qua đêm.....
    1h sáng....2h sáng.....quái, sao thế này, sao lại khó ngủ thế....mình chưa già mà......ghét....bật computer lên và lại tiếp tục chơi game cho hết đêm.........
  4. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    suôt thời gian đã qua mình chưa viết nhật ký bao giờ (vô tư).nhưng giờ tự nhiên thấy nhớ nhà quá vô đây ghi lại phát để hôm sau còn biết mà vẽ lại đồ thị tâm lý của mình kg thì kg thể nào theo dõi được diễn biến (nguy cho....)
    tối qua đi nhậu RTC với NTSG về ngủ khèo sớm kg muốn dậy đi làm.nhưng nghĩ lên cty online rứa là dậy luôn.Chán và NHỚ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>đủ thứ( cuối tuần mà)
  5. thu78

    thu78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi không viết, chỉ nghĩ thôi. Ngẫm nhìn đời nhiều cái hay thật. Nói thì sợ là bảo nói nhiều mà không nói ra thì thấy khó chịu thật, thôi viết ra vậy, vừa đỡ bực bội mà cũng không làm mất lòng ai. Có ai đời ngày bình thường thì chẳng thấy làm việc gì cả, cả năm nay rồi mình không thấy con bé làm bất cứ việc gì. Nếu sếp giao việc làm chung với nó thì thấy nó bụng bầu với kêu mệt và suốt ngày ngủ nên cũng chẳng ai để cho nó làm gì cả. Thế mà cuối năm mọi người nhiều việc đi làm thêm thì nó cũng tí tởn đi làm thêm. Người khác thì làm còn nó cũng chỉ vào mạng, không hiểu dây thần kinh xấu hổ của nó ở đâu.
    Mình không thích kiểu sống của nó, tức thật, đã bảo là không để ý người khác sống thế nào rồi thế mà vẫn nhỏ mọn thật, chán tôi quá đi mất thôi
  6. mrsr

    mrsr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày 19/12/2005

    Sáng, cố gắng lắm lắm vẩn login muộn 2 phút.
    Chưa kịp "đớp mồi" nên ngồi uống nước cho qua cơn. Thế mà...hia...hix....đói quá
  7. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Dường như mình đang thay đổi thì phải, dè dặt, khép kín hơn, đó đâu phải là phong cách của mình. Phải trở lại chính mình thôi. Mỗi tối cuối tuần, mình sẽ xem phim ma, sẽ đọc lại những bộ truyện tranh mà mình rất thích như Teppi, Đường dẫn tới khung thành, Bác sĩ quái dị, hè..hè...còn cả Đôrêmon nữa chứ....., rồi còn chơi game, chơi cờ, chơi bowling.......Woa, nghĩ lại mình thật là ngu ngốc, thay vì tiếp tục phát triển sự nghiệp ăn chơi thì lại cứ suốt ngày lao vào công việc, để rồi giờ mới thấy mình già đi rất nhiều.........Chẳng giống 1 con nhóc 21 tuổi chút nào. Nhất định...nhất định.......
  8. ShrekFan

    ShrekFan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Thứ Sáu - 16/12
    Party ở cơ quan từ trưa, ăn nhiều quá không thở được. Ăn xong cả phòng đi xem King Kong, theo mình phim này chán ốm, các bác giai có vẻ khoái hơn, bác CIO và sếp mình to mồm nhất, bình luận loạn xạ. May quá thứ sáu không phải mặc đồ nghiêm chỉnh chứ không thì sau 3 tiếng ngồi trong rạp + ăn thêm 3 hộp kem + 2 chai Coke chắc là đứt ... (đứt cái gì thứ bảy biết ngay!)
    Thứ Bảy - 17/12
    Party với cơ quan chồng vào buổi tối. Đây là dịp duy nhất trong năm nay cho mình mặc áo dài. Mang sang đây 7 cái áo dài mà chỉ được diện đúng một lần, quả là quá chán. Chọn cái áo may ở Sỹ Hoàng hai năm trước, cái này không phải là cái đắt nhất mà lại đẹp nhất, (vẫn) vừa nhất. Mải vui cười nói với mấy bà, với tay lấy lọ hạt tiêu ở bàn bên thì ôi thôi, roẹt một cái! Mẹ ơi, ba cái cúc phía dưới và một cái phía trên bung ra May quá dạo này da mặt mình dày nên tỉnh bơ, ôm áo khép nép cười cười "excuse me, I need to go to the restroom", he he may quá cúc đính vẫn còn nguyên, hú hồn
    Chủ Nhật 18/12
    Ngủ nướng đến tận 12:30, điện thoại kêu inh om, 2 vợ chồng hốt hoảng, chết ********* rồi, 1pm có hẹn chơi mini golf với bọn bạn Trời nắng nắng mưa mưa, chơi được 5 phút thì lại phải dừng 5 phút để tránh mưa. Cuối cùng bực quá cả lũ cứ chơi, mưa thì cứ mặc kệ mưa.
    5pm lại có party với nhà cung cấp dịch vụ, 8pm cả lũ đi xem the Narnia. Ông xã cũng có vẻ thích phim này hơn King Kong. Mình thích nhất là đoạn cô bé Lucy làm quen với cậu bé-tuần lộc. Lucy đưa tay ra và nói "ở thế giới người, chúng tôi bắt tay nhau để làm quen". "Tại sao lại thế?" - cậu bé hỏi lại. Cô bé bối rối "Tôi cũng chẳng biết tại sao nữa" - rồi hai người bạn nắm lấy tay nhau. Thế giới trẻ con thật là đơn giản mà cũng thật là đẹp
    Thứ Hai 19/12
    Gà gật hết buổi sáng, buổi chiều sắp tỉnh ngủ thì đến giờ về, he he
    Hôm nay mới là thứ ba thôi - cố thêm 3 ngày nữa là hết tuần rồi!
  9. mrsr

    mrsr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Trời đất mẹ ơi! Em ganh tị với lịch trình ăn chơi của bà chị quá.
  10. mrsr

    mrsr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Vào một ngày "đầy sương và tuyết lạnh" như...hôm nay. Mệt mỏi với 1 núi công việc những ngày cuối năm. Tự pha cho mình ly cà phê công sở. Giọt cà phê đắng đọng lại đầu môi làm ta chợt tỉnh giấc mộng mị. Cà phê ngon không nhỉ? Không biết nữa dù rằng trước đây mình rất thích nhâm nhi nó vào mổi **** sáng.
    Trời se lạnh, SG se lạnh....tự dưng thấy thèm 1 bờ vai. Một bờ vai vững chải để ta nương tựa cả cuộc đời
    Noel về.....Giáng sinh vui vẽ nhé..........

Chia sẻ trang này