1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày .../....../.....(tt)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi mrsr, 17/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dream83

    dream83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    lai ngay thang nam...
    Sao minh lai thich vao day viet ma ko fai la blog nhi? boi vi o day ko ai biet minh la ai ca, ma cung ko fai the. Chi biet la thich viet nhung thu linh tinh len day.
    Hom nay the nao nhi? vui ve, Sang som anh da nhan tin goi em day di lam, toi nay ko fai di hoc. Va gio day em lai dang nghi ve mot tuong lai tuoi sang. Anh biet ko, em ko the hieu duoc giua chung ta la cai gi nua. Co the la do duyen ma khong co phan. Moi lan gap anh, em biet duoc tim minh dang dap nhanh hon, the nhung co le that la kho khan de chung ta den duoc voi nhau. Vi ca 2 deu qua tre con, chinh xac hon la chung ta chua du lon de co the cu xu voi nhau nhu hai nguoi da truong thanh. I hope one day, we are grown enough to belong to each others.
    But anyways, we will continue our very nice relationship. I thinks so,
    Được dream83 sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 29/05/2007
    Được dream83 sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 29/05/2007
  2. dream83

    dream83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    lai ngay thang nam...
    Sao minh lai thich vao day viet ma ko fai la blog nhi? boi vi o day ko ai biet minh la ai ca, ma cung ko fai the. Chi biet la thich viet nhung thu linh tinh len day.
    Hom nay the nao nhi? vui ve, Sang som anh da nhan tin goi em day di lam, toi nay ko fai di hoc. Va gio day em lai dang nghi ve mot tuong lai tuoi sang. Anh biet ko, em ko the hieu duoc giua chung ta la cai gi nua. Co the la do duyen ma khong co phan. Moi lan gap anh, em biet duoc tim minh dang dap nhanh hon, the nhung co le that la kho khan de chung ta den duoc voi nhau. Vi ca 2 deu qua tre con, chinh xac hon la chung ta chua du lon de co the cu xu voi nhau nhu hai nguoi da truong thanh. I hope one day, we are grown enough to belong to each others.
    But anyways, we will continue our very nice relationship. I thinks so,
    Được dream83 sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 29/05/2007
    Được dream83 sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 29/05/2007
  3. nqthangonline

    nqthangonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    ngày tháng năm ... lại ngày tháng năm
    mình lại muốn viết nhật kí nữa kìa giống ngày xưa quá
    2 ngày offline dài như 2 thế kỉ .....................
    quay mặt nhìn lại thấy cuộc sống ngoài đời thật xa lạ có cảm giác như mình không sống trên đời này vậy
    gặp em.... lại cãi nhau chẳng hiểu nổi dạo này em nghĩ gì nữa anh chỉ ước rằng mình giống như ngày xưa
    thôi thôi online lại có lẽ cuộc sống của mình là ở đó cái cảm giác đó mới không đưa mình về những khoảng lặng của cuộc đời
  4. nqthangonline

    nqthangonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    ngày tháng năm ... lại ngày tháng năm
    mình lại muốn viết nhật kí nữa kìa giống ngày xưa quá
    2 ngày offline dài như 2 thế kỉ .....................
    quay mặt nhìn lại thấy cuộc sống ngoài đời thật xa lạ có cảm giác như mình không sống trên đời này vậy
    gặp em.... lại cãi nhau chẳng hiểu nổi dạo này em nghĩ gì nữa anh chỉ ước rằng mình giống như ngày xưa
    thôi thôi online lại có lẽ cuộc sống của mình là ở đó cái cảm giác đó mới không đưa mình về những khoảng lặng của cuộc đời
  5. nqthangonline

    nqthangonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    lại ngày tháng năm ( lần thứ 2 trong ngày)
    gặp em....... lại buồn
    tôi đã chôn sao em cứ theo hoài
    vào giấc ngủ chập chờn mỗi tối
    tôi vẫn mong em đừng quay lại
    sao vẫn theo hoài những bước chân tôi..........
    làm sao..... làm sao.... quyên dc em ....??????
  6. nqthangonline

    nqthangonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    lại ngày tháng năm ( lần thứ 2 trong ngày)
    gặp em....... lại buồn
    tôi đã chôn sao em cứ theo hoài
    vào giấc ngủ chập chờn mỗi tối
    tôi vẫn mong em đừng quay lại
    sao vẫn theo hoài những bước chân tôi..........
    làm sao..... làm sao.... quyên dc em ....??????
  7. nqthangonline

    nqthangonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Entry cuo^i'' cung`
    "ngày.....tháng....năm........
    Hôm nay em ốm anh đến thăm lúc đầu anh thấy vui vì lâu rồi anh không gặp
    anh lo lắng nhìn em lúc em co giật mạnh , khó thở anh chỉ sợ lỡ em có chuyện gì thì anh biết làm sao...............
    Em khoe hơn rồi lại nghe em luyên thuyên........ mọi chuyện trên đời vẫn vậy
    Nhưng em có biết lòng anh đang quặn lại anh nghe em nói chuyện tình mới của em.....
    Anh nghe em so sánh anh với '''' người ấy '''' em nói em thích vậy .......
    Em có biết rằng mỗi lời nói của em là những nhát dao cứ dần dần cứa vào trái tim anh..............
    Em có biết rằng điều em bắt anh HỨA VỚI EM lúc chia tay :"là anh trai của em mãi như vậy nhé " làm cho anh khó xử đến mức nào không anh phải thú nhận 1 điều : anh đã cố gắng cố hết sức mình nhưng không thể anh không thể coi em là cô em gái bé bỏng của anh dc vì đơn giản một điều anh vẫn rất yêu em...... mãi mãi là như vậy.........
    từng đêm trôi qua.... anh vẫn mơ thấy em trong những giấc mơ đó anh mãi thấy mình hạnh phúc anh không muốn mỉnh tỉnh dậy và thấy mình đã không còn em bên cạnh nữa rồi...........
    1 đêm nữa anh không ngủ 1 đêm nữa anh online sống cuộc sống của 1 kẻ độc hành lang thang trên net.........."
    TRÍCH TỪ NHẬT KÍ CỦA 1 NGƯỜI ĐÃ CHẾT
  8. nqthangonline

    nqthangonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Entry cuo^i'' cung`
    "ngày.....tháng....năm........
    Hôm nay em ốm anh đến thăm lúc đầu anh thấy vui vì lâu rồi anh không gặp
    anh lo lắng nhìn em lúc em co giật mạnh , khó thở anh chỉ sợ lỡ em có chuyện gì thì anh biết làm sao...............
    Em khoe hơn rồi lại nghe em luyên thuyên........ mọi chuyện trên đời vẫn vậy
    Nhưng em có biết lòng anh đang quặn lại anh nghe em nói chuyện tình mới của em.....
    Anh nghe em so sánh anh với '''' người ấy '''' em nói em thích vậy .......
    Em có biết rằng mỗi lời nói của em là những nhát dao cứ dần dần cứa vào trái tim anh..............
    Em có biết rằng điều em bắt anh HỨA VỚI EM lúc chia tay :"là anh trai của em mãi như vậy nhé " làm cho anh khó xử đến mức nào không anh phải thú nhận 1 điều : anh đã cố gắng cố hết sức mình nhưng không thể anh không thể coi em là cô em gái bé bỏng của anh dc vì đơn giản một điều anh vẫn rất yêu em...... mãi mãi là như vậy.........
    từng đêm trôi qua.... anh vẫn mơ thấy em trong những giấc mơ đó anh mãi thấy mình hạnh phúc anh không muốn mỉnh tỉnh dậy và thấy mình đã không còn em bên cạnh nữa rồi...........
    1 đêm nữa anh không ngủ 1 đêm nữa anh online sống cuộc sống của 1 kẻ độc hành lang thang trên net.........."
    TRÍCH TỪ NHẬT KÍ CỦA 1 NGƯỜI ĐÃ CHẾT
  9. nqthangonline

    nqthangonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    entry cho người đã chết
    NGÀY..............THÁNG........NĂM..........
    em ạ có lẽ anh đang dần dần điên loạn anh tự nhiên thấy khó chịu không muốn ăn gì anh chỉ muốn lúc nào cũng uống cho thật say.......
    có lẽ đây là lần cuối cùng anh đến bên em có lẽ đây là lần cuối cùng em nhìn thấy anh ..... bởi vì khi em khoẻ bệnh em sẽ không bao giờ thấy anh trên đời này nữa .Em hãy quyên anh đi như em đã từng quên ty 2 ta em nhé đừng bận lòng với 1 kẻ sẽ bị chìm vào quyên lãng như anh !
    Em ốm , em buồn em lại sắp thi .Anh muốn em khoẻ thật nhanh nhưng bệnh này phụ thuộc nhiều vào tâm lí của người bệnh anh biết giờ anh ta không thể ở bên em thì anh là kẻ đóng thế hoàn hảo nhất vậy thì hãy để anh giúp em lần cuối cùng đó sẽ là lần cuối cùng dù anh biết mỗi lần anh đến thăm em và ra về anh lại như phát điên lên ngồi bên em mà tay anh cứ run run anh sợ em àh có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời này anh biết sợ...........
    Em mà nghe câu này chắc em sẽ nói 1 người như anh mà cũng biết sợ sao ?
    Em ạ !anh là kẻ khổ sở vì sự thông minh của minh những gì anh biết , anh nhận ra lại làm khổ chính anh.........
    giá như anh là 1 kẻ khờ khạo để không biết rằng mình là 1 người đóng thế.......
    giá như anh ngu ngơ vẫn nghĩ là em còn yêu anh....
    giá như anh không biết hết những gì anh không nên biết.....
    giá như ngàn lần vạn lần anh là kẻ mù câm điếc không nghe không thấy không biết những gì đang diễn ra
    giá như anh đùng là anh mà là 1 ai đó thật nhẫn tâm tàn độc
    vạn lời giá như của anh chìm vào cơn say triền miên mỗi khi đi từ chỗ em về
    anh có thể là kẻ yếu đuối vì tìm vào hơi men trốn tránh sự thật
    anh có thể là 1 kẻ không ra gì chỉ biết suốt ngày rong chơi lêu lông
    anh có thể là 1 kẻ tận cùng đáy nhơ của xa hội này
    nhưng anh không thể không cầu mong cho em hạnh phúc
    anh sẽ ra đi với 1 điều cuối cùng anh làm cho em khi em xuất viện cũng là lúc anh trở thành kẻ bị chìm vào quyên lãng ...........
    TRÍCH NHẬT KÍ 1 NGƯỜI ĐÃ CHẾT
  10. nqthangonline

    nqthangonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    ENTRY CHO NGƯỜI ĐÃ CHẾT ngày...tháng....năm.......
    vậy là cuối cùng cũng biết ngày mình sẽ ra đi ..... mình sắp chết !
    chết là hết ùh đúng rồi là sẽ hết
    sẽ hết những đêm thấy ác mộng hãi hũng
    chết là hết ai trên đời chẳng chết
    chết 1 lần để sống 1 lần hơn......
    ngày hôm nay mình biết ngày mình sẽ chết mình sẽ chết và tất cả sẽ thay đổi...........
    còn 4 ngày nữa và tất cả sẽ chấm dứt mọi chuyện sẽ trôi qua hết tất cả đều hết .......
    online và ofline cuộc đời không chỉ thế khi mình nhận ra mọi điều thì mình không còn tren thế gian này nữa cs ơi mày sẽ từ giã tao và tao sẽ chìm vào quyên lãng
    em àh hãy sống tốt đừng nói rằng em không thể coi như thế dc vì sự thật anh đã chết rồi chết thật rồi em ạh
    ngày tháng năm............
    ngày xưa và ngày nay................ cs đều sẽ khác
    sẽ khác và sẽ khác khác khác khác
    mình điên mất rồi ..............
    4 NGÀY NỮA MÌNH SẼ RA ĐI ..............
    TRÍCH NHẬT KÍ 1 NGƯỜI ĐÃ CHẾT

Chia sẻ trang này