1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày .../....../.....(tt)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi mrsr, 17/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nqthangonline

    nqthangonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    ENTRY CHO NGƯỜI ĐÃ CHẾT ( CUỐI CÙNG)
    Ngày.....tháng....năm.......
    đêm nay là lần cuối cùng mình tồn tại trên cõi đời này làm gì nhỉ không biết làm gì ..........
    1 tuần nay mình không ăn cơm thấy nhớ cơm quá trời có nên ăn 1 lần không nhỉ ???.........
    nhậu nhậu nhậu........ suôt cả tuần say xỉn ..........
    hôm nay em khoẻ rồi ............
    kể từ nay sẽ không còn tồn tại nqthangonline sẽ dần lãng quyên sẽ chìm vào quyên lãng 1 kẻ không ra gì xã hội sẽ không bớt đi 1 kẻ thừa...............
    ''''chúc em hạnh phúc '''' câu nói cuối cùng tôi nói với em.........
    3h rồi ..........
    mình phải đi thôi vĩnh biệt tất cả ...........
    TRÍCH NHẬT KÍ 1 NGƯỜI ĐÃ CHẾT
  2. 16/6/2007 (hình như hôm nay sinh nhật "kỷ niệm xưa" thì phải)
    Mất 4 tiếng để dọc tất cả các entry trong Blog của một người bạn ( chị thì đúng hơn), đọc xong thấy buồn cho chính bản thân mình. Đêm nay có lẽ là không ngủ đc rồi hoạ chăng có liều thuốc chuột thì mới ngủ đc. Tự nhiên mình thấy mình bây giờ lạ quá; khô cứng và thực dụng đến tàn nhẫn. Khái niệm lãng mạn trong mình bây giờ có lẽ không còn tồn tại nữa rồi. Bốn năm trước mình có thể ngồi cả ngày trời làm thơ tình hộ thằng bạn, phi xe hơn 200 cây số trong trời mưa chỉ vì mới nhặt được cái CMT của một em xinh xinh, hì hục đi học ghita vì quen một em có giọng hát mê ly. Dạo ấy mình có thể làm được nhiều thứ hay ho lắm. Còn bây giờ thì sao nhỉ chắc chỉ có mỗi gạch đá cát sỏi ximăng mà thôi, tâm hồn mình bây giờ bị bêtông hoá mất rồi. Nhớ ring_finger của ngày xưa quá !!!!!
  3. pagealca

    pagealca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0

    Trên quán ku hùng có 1kg đấy. Đủ kô? Lúc nào tiện ghé qua lấy nhé.
  4. thaiphari

    thaiphari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    thứ 7 chiều nay vắng em thật buồn
  5. queemxunghe

    queemxunghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    thứ 7 máu chảy về com
  6. daonambk

    daonambk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    [Ngày không tiền tháng không em năm không vợ
    hic hic! Không buồn không vui cũng chẳng thấy gi. Chẳng hiểu mình giờ thế nào nữa rồi???
  7. dream83

    dream83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    mot minh, do la cam giac minh luon fai doi mat. Luc nao cung mot minh, chinh ban than minh tao nen mot con nguoi nhu vay, the day, de roi gio ngoi keu la mot minh
    Mot khuc doc hanh ta voi ta!
  8. daonambk

    daonambk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật! Mưa!.......................................................................................................
    ...................................... Lang thang bằng PC.......................................................
    ............................................................................Buồn!...........................................
    Box Nghệ vắng như chùa bà đanh!!!.................................................................
  9. hotboy007

    hotboy007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    ôi sao nhớ nhà thế ko biết , ứoc gì mình ở nhà lúc này nhỉ .thôi thì đành đợi cuối tuần này vậy
  10. queemxunghe

    queemxunghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ăn cơm tù ngủ nhà đá , đập bậy búa xua
    ke ke ra khỏi nhà tù rài
    bị giam mấy ngày mà mình lên cân giữ tợn béo we rài
    4 ngày ngồi tù ăn cơm tù uống nước tù ngủ nhà đá mơí biết hết chuyện đời
    híc híc mơí zìa đến nhà thì mấy cha CA ập đến bị đưa đến trụ sở còn đòi còng tay nữa mới gớm chứ !
    1 đêm ở nhà tạm giam CA rồi sáng ra bị chuyển sang trại cầu đông ....
    ở nhà tạm giam còn đỡ có quạt chứ ra trại thì nóng muốn điên lên
    ở nhà tạm giam không có bạn ra trại thì bạn quá nhìu
    ngày đầu tiên bị thẩm vấn :
    -> anh có biết vì sao anh có mặt ở đây không ?
    <- không biết vì sao cả
    ->anh không biết hay cố tình không biết ?
    <- các bác nói chi em không hiểu chi cả
    ->dc rồi anh cho biết ngày 1.6.2007 anh làm gì ở đâu ?
    <-em không nhớ
    ->nhớ lại đi có phải anh đã về HT không ?
    <- àh ra là các bác hỏi chuyện đó .Em hok có zià em ở DN :P
    ->có ai làm chứng không ?
    <- chắc cả khoa em làm chứng dc ^^
    ....
    ^^
    buổi thẩm vấn đâu tiên không có kết quả
    trưa bất ngờ thằng bạn thân làm đội bếp đưa cơm vào cho .Nó đưa cho cả gói thuốc vina ka ka hết vật
    nó nói : tao thấy mày từ khi mày mới bước vào trại ,mà làm gì phải vào đây ?
    tao biết tao chết liền
    ^^
    chiều....
    ->anh có biết ngoan cố tội sẽ nặng hơn không
    <-các bác có biết bắt nhầm người cũng có tội không
    em không có tôị gì cả
    ->đừng ngoan cố
    <-thôi .Các bác nói thẳng vấn đề đi .Em vẫn chưa hiểu các bác muốn hỏi gì
    ->ngày 1.6.2007 anh có về HT không .50 củ thèng G giấu chỗ nào ?
    <-oc oc thì ra chuyện đó sao các bác không hỏi nó
    em hông bít mà bít thì ....
    từ lâu rồi bọn em không liên lạc
    .......
    buổi chiều đi tắm gặp thằng G . Hai đứa nhìn nhau cươì
    thèng bạn thân thứ 2
    gặp cả 2 thằng vui gê cơ
    hỏi nó nó bảo tao còn giấu 50 củ ....
    kệ coi như tao *** biết .Mày đừng nói chỗ giấu cho tao
    ^^
    ngày thứ 2
    chẳng thằng ma nào đến thẩm vấn cả 1 mình 1 phòng ngồi học cách gõ ám hiệu .Cứ như hồi cách mạng âý nhỉ ^^
    ngày thứ 3
    chuyển phòng sang đôị bếp
    thằng bạn thân thông báo tình hình : thì ra là chuyên ku G ôm 10000 ra đi bị bắt lại .Lại cái thằnh phá gia chi tử này ...
    dc vào đội bết có tivi nhưng vẫn không có quạt may có mấy thằng cùng quê và thằng bạn thân cũng đỡ buồn
    sáng ngày thứ 4
    nóng
    cái dis bọn này lấy báo đốt chân ông
    chiều ra trại nge nói thèng G ra lúc sáng sau gần 1 tháng bị giam mất liên lạc từ đó
    tối về nhà tính online thì mất điện uống rượu vậy ...
    phê phê
    cu M đến nó cũng phe phe
    tự nhiên có bọn DM ,QT đến nói ngất
    cu M nhảy sang phang cái chai thế là lộn xộn
    ăc ăc lắm chuyện thiá hay vào ngồi lại trong đó cho rồi .
    Tụi nó đông quá chạy vào nhà thèng C vác mã tấu ra chém ( hù thôi ) bọn kia chạy bạt mạng ... hú hồn
    nhớ em quá 2 ngày nữa mới gặp dc em 5 tháng rồi anh còn chịu dc vậy mà 2 ngày anh lại thấy dài quá

Chia sẻ trang này