1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày .../....../.....(tt)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi mrsr, 17/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coldwinds

    coldwinds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sắp sang một năm mới _ năm cuối cùng của dời sinh viên sao mà nhanh thế nhỉ?? mới ngày nào mình con ngơ ngác bước vào cổng trường ĐH với đầy những niềm vui chen lẫn nỗi nhớ nhà da diết. Thế mà 4 năm đã trôi qua, nhanh chóng đến không ngờ, những năm thứ 2; thứ 3 chỉ mong sao học cho nhanh để ra trường, để được đi làm, nhưng bây giờ cái ngày ấy sắp đến lại thấy buồn, thấy tiếc nuối. Giá mà thời sinh viên cứ kéo dài ra mãi. Nghe mọi người nói cuộc sống đi làm sẽ nhiều bon chen, tính toán lắm, không biết có thật không??


  2. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết rằng phải luôn tươi cười, vui vẻ trước mặt mọi người cho dù mình có đang mệt mỏi hay có chuyện buồn, vậy mà......
    Vẫn biết rằng không được than vãn vậy mà.........
    Vẫn biết rằng không được thở dài trước mặt mọi người, vậy mà.........
    Vẫn biết rằng phải bình tĩnh, điềm đạm, vậy mà cũng cáu gắt khi bị rối...........
    Vẫn biết rằng phải biết lắng nghe, động viên, chia sẽ mọi nguời, vậy mà...........
    Vẫn biết rằng phải biết khiêm tốn, vậy mà đôi khi tỏ ra đếch cần.......
    Vẫn biết rằng phải khéo léo, vậy mà vẫn cứ vụng về......
    Vẫn biết rằng..........
    21 tuổi, không còn quá trẻ trong việc nhận thức và hành động của mình. 21 tuổi, không còn quá trẻ để không hiểu những gì người ta nói. 21 tuổi, có thể làm được nhiều thứ, vậy mà vẫn chưa làm được gì..........
  3. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em cảm ơn chị. Đôi khi em vẫn cứ phải tự động viên an ủi mình như vậy để lấy thêm tự tin khi communicate với mọi người đó mà.
  4. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    Không biết giờ có phải chỉ còn lại ký ức ko?????????Tôi ko còn cảm giác khi được ở bên em như những ngày nào nữa. Vậy là cái gì đến nó cũng sẽ đến. Giờ ngỗi nghĩ lại, cảm giác trong tôi là một sự hụt hẫng và vội vàng. Mọi chuyện của nó rồi cũgn sẽ kết thúc thôi. Ko biết rồi sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa, nhưng......................
  5. coldwinds

    coldwinds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu tưởng không gi chia cắt, thế mà tan trong sương khói mong manh.
    Anh rồi cũng chìm sâu vào quên lãng, bụi thời gian làm mòn vẹt nỗi nhớ nhung. Khi một tình yêu mới sắp bắt đầu em bổng hoảng hốt chợt nghĩ, liệu nó có lấp đầy cái khoảng trống mà anh đã để lại trong em không nhỉ? Đã có lúc em chỉ muốn "vứt" anh khỏi trí nhớ của mình. Nó làm em day dứt, buốt nhói quá nhiều.
    Nhưng giờ đây, khi biết sẽ có một người sẽ thay thế anh trong trái tim em thi em lại muốn giữ lại cho minh thật nhiều những kỷ niệm về anh. Em sợ ..............
  6. HaHongLinh

    HaHongLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Có đầu thì sẽ có cuối, em đây chỉ sợ những mối tình không đầu, không cuối thôi
  7. mthu

    mthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2005, chu choa sao mà thời gian trôi qua nhanh quá, cảm giác như nhắm mắt lại mở ra thì 5 năm đã trôi qua. Xa nhà đã bao nhiêu năm rùi nhỉ? đi học này, đi làm này vậy mà cũng đã 13 năm rồi. Ngẫm đi ngẫm lại thấy mình chưa làm được điều gì ra hồn ,mà thời gian thì chẳng chờ đợi ai cả.
    "Thời gian tựa cánh chim bay
    Xa rồi những tháng cùng ngày..."
    Nếu mình được làm lại từ đầu, không biết mình có làm khác đi những gì mình đã làm hay không nhỉ??? cũng chẳng biết nữa. Một năm qua sắp sửa qua, và một năm mới đang đến ngoài cửa với những khó khăn mới, phải vượt qua thôi. A brighter day is comming.
  8. thu78

    thu78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Một năm đã qua, một năm mới sẽ về. Năm mới sẽ mang đến sức khoẻ, hạnh phúc và may mắn đến cho gia đình tôi, cho tôi, và cho tất cả mọi người. Hy vọng thế.
  9. 106btx

    106btx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Bài viết:
    3.448
    Đã được thích:
    0
    Hic hic ....
    tết nhất tưởng có người đến nhà chơi cho vui , mà chẳng có ai cả . Lên mạng cũng chẳng có người quen .
    Box mình chạy đâu cả rồi
    123.bmp
  10. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Lâu k0 vào, thấy box toàn người lạ.
    Lão Béo dạo này có vẻ bận nhỉ. Bác Jang còi thì lặn k0 sủi tăm. Em Rêu hình như đã đổi nick mới nhưng cũng k0 thường xuyên post bài như trước. Nat đại ca thì bặt vô âm tín. Còn Bia bà bà lâu lâu mới trồi lên.
    Tự nhiên thấy thèm đi offline với đồng hương quá! NTSG bi giờ có vẻ đông vui chứ k0 hắt hiu như ngày xưa nữa rồi

Chia sẻ trang này