1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày .../....../.....(tt)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi mrsr, 17/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, nhưng nếu cứ nhớ về nó thì sẽ bị mối tình cuối cằn nhằn mãi.
    Mối tình cuối là mối tình đích thực, ly rượu cuối cùng là ly rượu làm ta nôn.
    Nhắn GG: Dạo này bận, Tết về quê không?
  2. mrsr

    mrsr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chào bà chị. Năm mới chổ bà chị thế nào. Iem vẩn onl thường xuyên đấy chứ, nhưng cuối năm bận rộn tí nên kô post bài. Tết bà chị vế ăn tết chứ. 17/1 NTSG tổ chức tất niên,bà chị về sớm được thì tham gia với anh em cho vui.
    To All: Ngày làm việc đầu tiên của năm 2006 như thế nào ah?
  3. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo về buổi đầu tiên đã nhé: buổi đầu tiên nhiều việc, nhưng có lẽ là buổi còn lại ngồi chơi
  4. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Hầu như ngày nào bà cũng có mặt em ah
    Bà thì thấy NTSG vẫn vui thế thôi, khi nào về mà muốn off thì liên lạc nhé, tại vì bà không update danh sách xuất nhập cảnh hằng ngày em ạ
    Chúc em vui khỏe và học tập tốt
  5. gau_canloc

    gau_canloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Life is boring without you...
  6. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Nãy giờ mình chẳng tập trung gì cả, cái đầu nó cứ miên man nghĩ về một chuyện.......có lẽ mình sẽ dừng công việc tại đây. Nghĩ cũng rõ chán, đã quyết sang năm không được làm về trễ, vậy mà cứ ngồi mọc rễ nơi công ty..........mà về sớm cũng đâu có làm gì, mình lại không có thói quen học bài sớm.....thôi thì thôi vậy...........Tự nhiên lại muốn đứng trước biển và hét thật to, muốn cho gió biển lùa vào mặt, muốn vùi mình trong cát....., hình như mình đang muốn khóc thì phải, đúng là trẻ con thật.....
    Đầu óc rỗng tuếch, đầu năm mà tinh thần kém quá, năm nay là năm 2006 rồi, vậy là mình thêm 1 tuổi, 1 tuổi, để xem năm nay sẽ có gì đặc biệt không nhé, mà nếu không có thì mình cũng sẽ làm cho có.........Lắm lúc sao mình cần có ai đó vuốt tóc mình, để mình có cảm giác được thương yêu........Hình như mình muốn hơn bị nhiều..........Sang năm mới rồi, nhất định mọi chuyện sẽ khác, nhất định vậy......Bye bye, everybody!
  7. coldwinds

    coldwinds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, nhưng nếu cứ nhớ về nó thì sẽ bị mối tình cuối cằn nhằn mãi.
    Mối tình cuối là mối tình đích thực, ly rượu cuối cùng là ly rượu làm ta nôn.
    Ai nói cứ nhớ mãi mối tình đầu thì sẽ bị mối tình cuối gặm nhấm. Người ta chẳng đã nói: "Ai cũng có một thời để thưong rồi để nhớ"
    Sau này, nếu lấy một người chồng mà nhỡ đâu anh ấy cũng có một mối tinh đầu thì phải cho nó một góc nhỏ trong trái tim họ chứ, xoá hết làm gì, mình dành phần lớn là được rồi.
    Ly rượu cuối là ly rượu đích thực. Những ly rượu đầu chỉ là để thưởng thức nhấm nháp thôi, con ly cuối cùng mới là cái để cho ta uống thực sự, theo nghĩa đích thực của nó. Có một chút ngọt ngào, một chút nồng nồng, một chút cay cay chứ không như ly đầu tiên chỉ thấy cái ngọt _ đánh lừa cảm xúc thôi
    [/quote]
  8. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Oạch, dưới bài viết đẫm lệ đầy trắc ẩn của em coldwinds lại thấy có ký "Zulu", vụ này là thế nào bà con nhỉ????
  9. coldwinds

    coldwinds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    "đẫm lệ"? Bài viết của người ta cao thượng, vị tha và thực tế thế mà dám bảo là "đẫm lệ" a? Đố tìm được người nào dám nói như em đấy.
    Bây giờ dưới bài viết này cũng có chữ ký của anh thì anh tính sao? xử thế nào? thông báo trước để em còn chuẩn bị tinh thần nhận hình phạt. Đút lót anh ly caphê này (xử nhẹ thôi nhé, em không biết zulu la ai đâu???)
    [/quote]
    Xử thế này này, thế là nhẹ rồi đấy, coi chừng!
    Được natna sửa chữa / chuyển vào 08:02 ngày 09/01/2006
  10. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    cảm động
    .0.../.0...../.0......
    chẹp, hôm nay em định xì pam tiếp, nhưng thấy bác milu, a, sai chính tả, bác milô cầm đầu ngọn cờ nghêim trang wa. cười mà fải cố bịt miệng để về đây xả. không hiểu sao trong bản đăng kí bên nớ đều đóng mở ngoặc:ok, thế thì các hãng khác ế sưng mặt mất, thương wa''
    lại thêm đố kị nữa, eo ơi, sao lại có Huyền Trang, hông lẽ bà chị lại đc vô trỏng _ ghen ghét, đố kị! thật khó chịu. A, về nịnh bợ để bà chị xách sầu riêng ra hí hí Như thế có fải là toan tính không nhỉ
    gặp hình ảnh so sánh hay thật, tuy hơi kinh 1 tẹo, nhưng mà hay. chả bít có fải vì em thấy rượu chè là
    **********

Chia sẻ trang này