1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày .../....../.....(tt)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi mrsr, 17/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    0.../0.../
    Bạn nói tớ sẽ tiếc hoặc gì gì thể loại regret. Tớ ngã nhiều, quá nhiều. vẫn nhìn lại. lẽ ra mình apply chỗ này, chỗ kia. nhưng nếu vậy mình sẽ ko biết cái này, cái khác. cuối cùng, "nếu thời gian có quay lại thì vẫn làm thế thôi".
    Chắc chắn mọi thứ vẫn sẽ diễn ra như vậy. như 4 que diêm xếp được hình vuông. như chuyện: tôi vẫn sẽ khiiến bà già tổn thương vì you hurt me (hay vô tình hurt me). như tôi sẽ nổi điên vì you chơi ko đẹp.
    Mọi thứ vẫn sẽ thế, vẫn sẽ thế, vì với kinh nghiệm và bản tính của mình lúc đó thì mình vẫn sẽ nói thế và làm thế. Khà khà, tuổi trẻ thì phải bồng bột
    Mình sẽ vẫn đập loạng choạng trước ánh mắt đắm đuối của cậu bạn hị hị. Úi dời, nhưng sau này mình sẽ có kinh nghiệm hơn. sẽ nhìn xuống dép tông giả vờ e thẹn. hoặc sẽ chớp mắt lia lịa và cắn ngón tay thay vì nhìn chằm chằm hỏi: Ấy ko quan tâm tới tớ à. Cơ mà bây giờ mình tỉnh mới biết, ánh mắt đắm đuối là dành cho tất cả mọi người, à ko, mọi cô nàngPhải con bé nông nổi ngày xưa biết thì ăn cục đá vào đầu ngay_BTS
    Tối wa xem lại The mask of Zorro hị hị. ngày tr''c ấn tượng mỗi màn khiêu vũ, đành cố chống mắt lên đợi. anh cướp trẻ gọi ngựa rất hay: Ngựa ơi! Này , này, ngựa ô! Ngựa!... mới gặp ngựa thấy thích, thì thào: Gặp lại mày tối nay_đúng chất tuổi trẻ, anh ý còn gặp cô xinh xinh tán luôn, nhưng mà anh mình bảo tán chán, phải anh sẽ thì thào với ngựa: Ngựa ơi, mày chở cái gì xinh đẹp thế kia À, cô ý xao xuyến trước ánh mắt ấm áp của anh cướp bịt mặt. và đến buổi tiệc thì thích anh có tước vị hocặ vì ánh mắt hoạc vì gì khác k bít... nhưng vì là phim ảnh, nên 2 anh này là 1 để đảm bảo tính đúng hướng của trái tim cô gái. chờ hết màn khiêu vũ đi ngủ hị hị, rõ là cô ý chỉ muốn nhảy lên hun anh ý. còn anh ý thì chỉ quan tâm tới mục đích của mình.
    ai da, lại biết thêm 1 hiện tượng tâm lý hay ho. nên định hướng thế nào nhỉ. như cô ý thì rõ là tức, còn như anh ý thì .. hơi khó
  2. coldwinds

    coldwinds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Gửi natna: Tưởng xử lý thế nào chứ như thế thì nhẹ nhàng quá, lần sau vi phạm tiếp. Cái hình này chỉ dọa được con nít thôi, dọa làm sao được em. Nhìn anh như thế mà cũng hiền,không như tưởng tượng, phí mất tách cafê, biết thế không "đút lót"
  3. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác mệt mỏi, trống rỗng, chán chường.... nhiều khi tự hỏi là ko hiểu bản thân muốn cái gì nữa. Bây giờ chỉ muốn ngủ 1 giấc thật ngon, thật say cho quên hết tất cả mọi thứ, hi vọng buổi sáng thức giấc mọi việc sẽ khác.
  4. thu78

    thu78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    "Nếu thời gian có quay trở lại, ngày em gặp anh..."
    Nếu như có thể quay lại được thời gian, nếu như có thể thế thì em sẽ hành động khác, để bây giờ không phải quay quắt như thế này. Em mệt mỏi quá rồi, em chỉ mong có một người đủ để em tin như em đã từng tin anh, dựa mình vào người ấy, em không còn phải lo toan trong cuộc đời này nữa. Có thể như thế được không?
  5. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Ngày ... tháng ... năm ....
    Mẹ ốm phải nhập viện. Không đi thi vào BĐ nữa. Nước mắt cứ chực trào ra mà chẳng hiểu thực sự nguyên nhân là do đâu. Hay là tổng hợp mọi nỗi lo....
    Cuộc sống vốn không công bằng và hãy biết chấp nhận điều đó. Một người bạn đã khuyên như thế, nghe đâu câu này là của lão giàu có nhất thế giới... Ừ ai cũng trải nghiệm rồi mới biết là không công bằng. Biết rồi lại cố gắng để giành lấy quyền lợi, có khi lại làm mất công bằng với thằng khác. C''est la vie!
    A đi HL tổng kết cuối năm. Một mình ở nhà với bao nhiêu chuyện, cảm thấy cần một người vững chãi bên cạnh mình.
    Tối hai anh em ngồi trông mẹ. Cũng có ngủ được một lúc, nhưng cái giường khúc khuỷu quá, nằm ê hết cả lưng.
    Ngày ... tháng ... năm
    Không đi làm, ở nhà ngủ vùi. Rồi dọn dẹp nhà cửa. Con mèo chết tiệt tặng cho 3 bãi mìn. Chiều đi làm cũng không có vấn đề gì lớn. Việc cần làm thì đã xong. Dạo này thấy mình học hành lẹt đẹt thật. Có vẻ mình đang ì... Mà cả ngày ở cơ quan, tối về chỉ muốn ngủ. thế mới hư hỏng chứ. Đang tự lên cho mình một kế hoạch học tập mà sao cứ mông lung... Cố thu xếp một buổi họp lớp mà cũng không được. Cũng muốn có một buổi họp trước khi mình kéo thêm một người nữa vào cuộc chơi, hehe... Mình vẫn là đứa ham chơi...
    Tối đi liên hoan cuối năm. Phải về sớm để vào viện với mẹ. Eo ơi lạnh. Sáng thấy trời hửng nên mặc phong phanh. Đáng đời!
    ngày... tháng ... năm
    Lại đi làm muộn... Thật hư!
  6. HaHongLinh

    HaHongLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Năm cũ sắp qua, năm mới đã cận kề, điểm lại 12 tháng với những bận rộn, lo âu nhưng rốt cuộc chẳng làm được gì cho nên hồn. Công việc cứ tủn mủn, tỉ mĩ và tốn nhiều thời gian công sức làm cho ta phát cáu và trở nên xấu tính.
    Hẹn hò, lần lữa, cuối cùng cũng sắp xếp được chút thời gian để đi ăn tối với người mà ta yêu quý. Vậy mà... Ta câm lặng, nhín nhịn, chịu đựng. Thời gian qua đã làm cho ta trở nên vô cảm và không biết đến trách móc, kết tội hay hờn giận nữa.
    Thôi nhé, như thế đã quá đủ cho ta rồi!
  7. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh kinh khủng khiếp còn hơn cả nhiệt độ trong tủ lạnh, híc híc ra đường không cẩn thận đóng băng không về nhà được thì toi. Trời năm nay lạ thật gần nửa mùa đông trời ấm áp còn một nửa còn lại thì chịu cái lạnh của -37 độ chết người. Đôi khi nghĩ lại thấy sợ những gì tốt đẹp xẩy ra thì ngay sau đó sẽ là điều khủng khiếp nối đuôi chạy đến như cái số phận đen dủi của mình vậy
  8. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Tối nay lang thang với bài hát Một mình, ngang qua KTX, tạt vào con hẻm cũ, tất cả vắng lặng? Chợt nhớ những người xưa, bao nhiêu gương mặt, bao nhiêu kỷ niệm? Nạp năng lượng bằng một tô bún bò ngay góc đường Đề Thám, nơi xưa kia vẫn hay ghé qua, thoáng gặp một hình dáng, một ánh mắt nhìn quen quen từ bàn đối diện. Ai dzậy cà? Aaa, hình như là nhóc xưa ở 408, nhớ ngày xưa phòng đó hay viết thư thả bằng dây tòng teng qua cửa sổ... Định chạy qua tay bắt mặt mừng nhưng kịp stop lại vì sực nhớ ra mình không đeo kính, xác suất nhầm lẫn là rất cao . Nhớ lắm ngày xưa ơi, nhưng chuyện ngày xưa thì? kể mần răng cho hết
    Lại lang thang sang 23.9. Đi mỏi cả chân mà chỉ mới được gần một nửa các gian hàng hoa. Nhiều loại hoa, đặc biệt là lan, khá mới lạ và đẹp ghê hồn (đối với mình)! Lạc vào đó như lạc vào mê hồn trận vậy. Giá cả của những chậu hoa đẹp cũng thật? kinh dị. Mình thích cái chậu hoa lan be bé kia lắm, người ta không hét giá mà chỉ nhẹ nhàng bảo? 5 trăm, hu hu... Mình mà có nhiều xiền thì chắc là trong nhà toàn là hoa
    Sài Gòn 25 Tết. 11h đêm, đường phố vẫn đông đúc đến ngột ngạt như vẫn thấy vào những giờ cao điểm thường nhật. Chợ hoa 23.9 - một rừng hoa giữa Sài Gòn - vẫn kín người và hoa, hoa thì mênh mông bạt ngàn, người thì dập dìu tấp nập. Có lẽ chưa có chợ nào lại có sức hấp dẫn người ta đến như vậy, dường như họ quên cả thời gian, quên cả đường về?
    u?c bitter_beer s?a vo 09:51 ngy 25/01/2006
  9. quangthehung

    quangthehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chắc QTH phải đi xem chợ hoa Tết & mua hoa mới được.
    Được quangthehung sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 28/01/2006
  10. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn bao lâu nữa là hết năm rồi hi vọng những dòng chữ cuối cùng của năm sẽ đặt dấu chấm hết cho một năm xui xẻo.

Chia sẻ trang này