1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày .../....../.....(tt)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi mrsr, 17/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    13 năm trước là "sắp cưới" và đến giờ là "mới cưới"?
    Tội nghiệp!
    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 20/03/2006
  2. quangthehung

    quangthehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Cô cũng vui tính & thích chọc ngoáy người khác nhể . Hỏi & Biết mà làm giề thía ?
  3. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hỏi chơi cho vui chứ có muốn biết đâu. Biết cũng chẳng để làm gì cả
    Tội nghiệp!
  4. quangthehung

    quangthehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Giá như ngày nào cũng có niềm vui ... vượt qua sức tưởng tượng như hôm nay. Mình may mắn ? không ! Cả mình và EFI đều may mắn đã gặp nhau.
  5. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Vơ làng!
    Này anh Dũng ơi! Em nói nỏ có bao giờ sai. Từ ngày đà điểu ó hugo, mọi chuyện có khác. Kể cả tình cảm anh em. Đúng không?
  6. quangthehung

    quangthehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chổ vàng vàng là cái giề thía ?
    Đang thất nghiệp đói dài .... ruột đây. Đếch lo được 2 dĩa cơm bình dân/ cháo hành tăm hột gà thì đầu óc mô mà nghĩ những điều xa xôi như cà phê cà pháo, Óp Nai, RTC .. ?
  7. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 là ngày đầu tuần...
    Dạo này ít thấy mọi người online cãi nhau, nhớ quá
    Sài Gòn mưa suốt, ngồi lướt net mãi mà vẫn chưa hết ngày, có ai cần thuê người làm thời vụ không?
    Được bitter_beer sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 17/07/2006
  8. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    vâng nhớ quá
    em vua ghé thăm nghệ tĩnh NT hé hé thích quá
    cảm ơn anh thanh, cảm ơn anh nam
    cảm ơn bạn nguyệt và gđ
    thiên cầm ạ >>> http://img156.imageshack.us/my.php?image=dsc05194zs6.jpg
  9. buon_cuoi

    buon_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mưa. Đêm, mưa dấm dẳng như hờn giận gì, lạ lắm! Sáng, mưa rả rích, mưa giăng mờ khoảng sáng bé tẹo trước mắt, không thấy khuy mắc đính trên mảnh trời, chỉ thấy mưa hững hờ buông màn bụi nước. Như đang là mùa đông. Chiều, mưa xối xả, bất chợt nghe như thể có ai đổ nước lạnh vào chảo mỡ đang nóng già. Muốn đi chơi!
    Đưa Lan đi vòng vòng phố cổ, mưa trắng xoá đường, đi trong mưa, thật vui! Hay thật! Cứ nằm nhà mà nghe mưa thì chán chết, như sắp héo rũ ra ấy! Thế mà lại ra đường, chạy với mưa, thích thú vô cùng. Mọi người nép dưới hiên các quán, toà nhà, cây cối? trú mưa. 2 đứa thì vẫn nhong nhong cười vang! Trẻ con không chịu được! Lạnh, vào café Lâm. Đông nghịt! Chiều cuối tuần, lại mưa tầm tã, ai cũng muốn dừng lâu hơn bên tách café nóng. Lại vẫn cảm giác buồn cười, lí do hơi khác một chút. Nhớ lần đầu tiên vào quán, một mình. Tâm thế tìm về một nơi fảng fất hồn cố quận. Mong nếm thử vị café đặc biệt có lẽ đã được thương hiệu hoá LÂM. Thất vọng! Nhưng cũng lần ấy, ấn tượng đầu tiên là quán vắng, được xem tranh mà không phiền đến ai. Còn lần này, trong LÂM, cảm giác như ngồi giữa chợ với đủ loại âm thanh hỗn tạp từ tiếng rì rầm, tiếng nói cười rồi chuông di động các loại. Điều này sớm được đoán biết trước nên không thất vọng, chỉ buồn cười. Vẫn loại café ấy. Lan bảo: Nếu vô tình vào đây trú mưa, và uống café này thì một đi không trở lại. -Ừ, nhưng khi biết về nó từ một góc nhìn khác, mà người ta vẫn gọi là dáng dấp văn hoá Hà Nội thì có cảm giác khác, người ta thưởng thức với một sự rộng rãi hơn trong nhận xét! (để cố gìn giữ một phiên bản na ná bản gốc? nghĩ thế, nhưng ít muốn công nhận!? Đến thế kỷ này rồi, nhiều thứ chỉ giữ được với kiểu ?ofảng fất? và ?odáng dấp? mà thôi :P). Đã lâu rồi mới nói chuyện với Lan thoải mái như thế. Mà dường như, đến lúc đó Lan mới hiểu thêm về mình của hiện tại. Thân nhau bao lâu, nhưng mỗi lần gặp, cũng chỉ biết bản chất không thay đổi, còn những gì mới, chỉ biết theo kiểu ?onắm tình hình?. Một phần vì ít gặp, một fần vì mấy đứa bạn không hứng thú với những điều mình quan tâm, và vì thế, mình ít nói. Bây h, cảm giác được chia sẻ khiến mình thấy hạnh fúc, và hiểu rằng bạn vẫn có thể hiểu mình. Có đứa bạn thân thì đời cũng đủ đẹp rồi!
    Chiều, có một điều làm mình thấy rất vui. Chị codet reply ?oTry :-)? chỉ thế thôi mà mình thấy xúc động và muốn Try luôn ngay lập tức thật! :P
  10. quangthehung

    quangthehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mình đang bị stress công việc nặng.. Không biết phải diễn tả stress ntn. Vào than 01 phát rồi phắn !

Chia sẻ trang này