1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày .../....../.....(tt)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi mrsr, 17/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    cứ như mơ ý
    lần trc em đoc đoạn này thì chưa vào SG
    bi giờ thì
    :| a, em vẫn chưa sửa cambodia, tại mải chơi quá chị ạ
    NTSG và Minh
    sapa sapa
    tèn ten
    Được mummmy sửa chữa / chuyển vào 04:11 ngày 26/08/2006
  2. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    thật là cảm động lâu lắm r mới thấy box mình đông bạn đến thăm thế này, nhũng 185 bạn
    mà bây giờ mình ng lớn r, mình k reo hò như ngày còn bé nữa
    nhưng mà vẫn vui như xưa
    hêlô cáctô rômanô
  3. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Bà chỉ là 1 người họ xa từ quê vào chơi thôi. Thế nhưng, mình thương bà, rất thương. Khi mình tới chơi thì chỉ còn vài ngày là bà về, mình không biết làm cách nào để giữ bà lại cả.....
    Hễ rảnh 1 chút là mình sang nhà chú để được chơi với bà, mang theo cả quần áo để ở lại, để được tối ngủ với bà.
    Bà trách, "mi nỏ biết chi ở quê cả là mần răng.?.." Phải rồi, cũng đã mười mấy năm rồi có về thăm quê đâu. Từ lúc sinh ra tới giờ, mình về thăm quê đúng 1 lần, mà chỉ ở có 1 tuần, 1 tuần, chỉ toàn là chạy đi chơi ngoài đồng, rồi đi cào lá,..... Giờ quê đã đổi thay nhiều lắm, nghe bà bảo là đường trải nhựa hết rồi, bà hỏi " Mi còn nhớ đường 23/9...?" Không thể nhớ được.
    Mình cứ ríu rít bên bà, mặc dù bà nói thì mình chỉ hiểu tới 30%. Đúng là tệ thật. Quá tệ. Mà cũng chả hiểu sao, ba mẹ mình còn nói giọng rặc Nghệ thế, thế mà nhiều ngưòi lại nghĩ mình là dân miền Tây mới chết chứ. Lắm khi phải tự sỉ vả mình "Đồ con mất gốc"
    Hôm rồi, vì bà, mà mình đã có được nhiều bài hát Nghệ, vì bà, mà mình chịu khó ngồi lục tung cái box Nghệ Tĩnh chỉ để tìm cái topic "Từ điển tiếng Nghệ". Topic ấy trôi dạt đâu rồi, cũng không dám hỏi hắn nhiều, vì thấy hắn cứ busy hoài. Bà nói, mình cười, nhiều khi cứ phải nhăn cái mặt lại để nghe và hiểu bà nói cái gì, rồi mình nói, bà lại hỏi "Mi nói cái chi?".....
    Ngày đưa bà ra ga, bà bảo" Mi về đi.." "Khi nào tàu chạy rồi con dzìa.." "Chì chi?" Mình đành thở dài và lắc đầu. Bà ngồi trên tàu, bà lau vội dòng nước mắt, còn mình, thì cứ khóc như chưa bao giờ được khóc ấy. Hai bà cháu thi nhau khóc......nghĩ lại thật buồn cười.
    Bà về rồi, mình ngồi ngẫm nghĩ lại, tại sao mới lần đầu gặp bà mà mình lại quyến luyến thế? Phải chăng mong ước được có ông bà, được nhìn ông bà móm mém kể chuyện, được ông bà nhắc nhở những chuyện nho nhỏ trong csống từ thẳm sâu trong mình lại trổi dậy ư? Thấy bà đó, dường như thấy cả cái quê của mình..... hình ảnh đồng lúa, những ngôi nhà gỗ rộng thênh thang, hình ảnh cây si trước ao nhà, những mùi của phân bò phân trâu, mùi của sớm tinh mơ....
    Chuyện nhà, chuyện họ hàng, đã làm mình như bào mòn dần cái hình ảnh quê vốn đã đọng lại ít ỏi trong tâm trí mình. Mình sẽ sớm sắp xếp để về thăm quê thôi. Chỉ là muốn nhìn lại hình ảnh quê, muốn sống giữa tiếng nói Nghệ, hãy cố thử 1 lần xem sao.....
  4. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    muốn uýnh muốn uýnh
    thấy ghét chị a
    bnsmfjhklrtjyhlkrtjklgysmdg,madrklyrltkhlfsmg,adm
  5. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Nhận được Cambodia rồi, cảm ơn em
    Chắc là không phải thấy ghét và muốn uýnh chị beer đâu nhở
    Nhân dịp 2.9, hôm nay được đi chơi Đầm Sen, tèn tén ten
  6. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    k fải chị beer, k fải đâu a
    nhưng mà cũng muốn uýnh vì yêu nên uýnh (em chị đã khoẻ hẳn?)
    akak, chị già thế kia r còn đi chơi đầm sen á
  7. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Phải nói Jakarta hay cực. Tối qua có được một trong những kỷ niệm/kinh nghiệm/trải nghiệm hay nhất cuộc đời (mà cũng may là có thằng bạn thổ địa ở đây dẫn đi, chứ không thì mình bị luộc như heo rồi). Lần sau có chú/bác nào đi Jakarta nhớ liên hệ với tôi. Đảm bảo thông tin cung cấp sẽ vô giá, giúp cho chú/bác từ chỗ một thằng gà ngờ nghệch trở thành một tay chơi sừng sỏ. Hé hé, đúng là thời đại thông tin này thì chỉ cần có thông tin là đổi đời ngay.
  8. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội hôm nay nóng kinh người , cái quạt lại hỏng sửa chưa xong . Mình như bộ xương khô bị vắt nước đến khổ .
  9. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần rồi chị mới nhận được món quà của mum từ anh Milo. Cái bao đựng điện thoại Cambodian style rất dễ thương đã mốc xanh mốc vàng (có lẽ vì ướt nước mưa từ tháng trước). Dù hơi bị ẩm và cong, nhưng những tấm postcard cũng vẫn thể hiện đầy đủ hình ảnh tráng lệ của Angkor Wat
    Chị đã giặt cái bao sạch như mới rồi, cảm ơn em
  10. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    oài dã man! anh Dũng dã man ác liệt cái túi xinh vậy mà anh ý chăm sóc thế chứ
    hic, bây giờ em mới đọc đc. tự nhiên nhớ chị nhưng mà em đi chơi đây
    ngay` hfgfd thang'' nbadgjk nam
    em bị nhìn như ng` đin ở xưởng vì cứ cuối giờ vào đọc đc mấy dòng nhà mình là cười k kiềm chế nổi
    vgbhdkạghutthksa

Chia sẻ trang này