1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày vu quy

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bluesea07, 01/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluesea07

    bluesea07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày vu quy

    Vào box Hạnh phúc gia đình toàn thấy topic chuẩn bị váy cưới, xe cưới, hoa cưới, tâm lý cưới ..... Chắc chắn là họ đang chuẩn bị cho ngày vui nhứt đời của mình đây mà.
    Đó là những người chuẩn bị cưới.... Thía còn những người cưới chồng, cưới vợ rồi thì sao nhỉ. Như mình í thích ngồi hồi tưởng lại kỷ niệm của những ngày ngọt ngào đó lắm cơ. Đành lập topic này để thi thoảng vào coi lại cho đỡ nhớ vậy.
  2. bluesea07

    bluesea07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ngày lành .... tháng tốt .... năm cung hỉ
    .... Đêm hôm trước, từ nhà mình về chàng nhắn tin "Anh về nhà rồi, Em đã ngủ chưa? Ngày mai là ngày đẹp trời Anh với Bố Mẹ sang nhà Em đấy"....
    Hồi hộp, lo lắng tỉnh cả ngủ mình nằm trăn trở nghĩ đến ngày mai....Ngày mai nhà Anh sẽ sang nhà mình để rạm ngõ...zzzzz..... Hồi hộp quá mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ đầu năm rồi. Nhanh quá !
    ...... 5h sáng giựt mình tỉnh giấc mộng mặc dù mãi 1,2 giờ đêm mới ngủ được. Sáng xin nghỉ làm rồi nên nằm thêm chút nữa... lại nghĩ đến chiều nay, chỉ vài tiếng đồng hồ nữa mình và Anh sẽ là trung tâm cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay. 9h đi chợ mua đồ với mẹ, mẹ dặn dò tỉ mỉ từ cách pha trà mời nước, cách đứng, cách ngồi mà sao mình không thấy run như đêm nằm nghĩ linh tinh nữa. Tự dưng có cảm giác cay cay nơi khoé mắt ---->Chợt ngẫm ra rằng mình sắp phải xa gia đình, xa ngôi nhà thân yêu, xa Bố Mẹ để khăn gói quả bí sang nhà người ta ở rồi.
    ........ Điều gì đến cũng phải đến, gia đình mình gồm: Bố Mẹ, 2 Bác họ, chị gái và mình. Chắc chắn nhà Anh cũng từng ấy người thôi vì mình đã hỏi Anh kỹ lắm rồi mà. Thế mà khi nhà Anh đến mình không khỏi giật mình vì sao mà ......đông thế. Bố Mẹ Anh, vợ chồng 2 Bác bên ngoại, Bên nội: cũng 2 Bác cả và vợ chồng cô chú của Anh nữa + cả Anh nữa là 9 người....Choáng!. Đợi mọi người vào nhà anh gãi đầu gãi tai thì thầm "Em ơi ngoài dự kiến, ai cũng muốn sang nhà Em nên đi hết cả thế này đấy".....Ôi sao trời ở đâu lại quây quần bên mình thế này?????? Cũng may phòng khách nhà mình đủ rộng, ghế nhà mình đủ chỗ không thì biết làm sao!...
    ..... Sau màn chào hỏi, giới thiệu thành viên 2 bên gia đình, cuộc nói chuyện dài gần 2 tiếng. Ngồi bên Anh mình nghe từng chữ, nuốt từng lời của 2 gia đình truyện trò, bàn bạc trao đổi để chuẩn bị cho đám hỏi, đám cưới sắp tới của "bọn trẻ". ...
    ..... Thi thoảng Anh kín đáo liếc sang mình như để dò xét xem cái mặt của mình có tỏ tâm trạng gì không. Còn mình đang nghĩ đến những ngày sắp tới để giật mình thấy rằng mình sắp có gia đình rồi sao??? 24 tuổi lấy chồng được chưa nhỉ???.
    ...... Cuối cùng rồi cũng xong bước đầu tiên của phong tục cưới hỏi... 3 tuần nữa là đám hỏi rồi đến đám cưới để rồi mình và Anh thành vợ thành chồng, xây dựng những cái chung mà điểm khởi đầu từ những cái riêng rất nhỏ. Vui buồn lẫn lộn --------> kết quả tâm trạng của mình sau ngày rạm ngõ hôm ấy.


Chia sẻ trang này