1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ........... nghịch ngợm

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi blue_spy, 17/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Nhật ký ........... nghịch ngợm

    spy đây biết là chủ đề này sẽ đụng vào cái Nhật ký chung của hội ỉn, nhưng mà cái ấy ... nó dài quá rùi cho nên tui sáng tạo ra cái topic này chỉ nhằm một mục đích

    Viết những gì đã xảy ra mà dzô cùng khủng khiếp nhưng luôn có tiếng cười, mặc dầu cười kiểu gì cũng được, đặc biệt là cơ hội để than thở với mọi người sao mà tui xui thế, sẽ có sự chia sẻ ngay, nếu không có ai spy sẽ tình nguyện chia sẻ dzới bạn dzì............
    spy đây là chuyên gia bị xui xẻo nè (nhưng hông biết tại sao nữa dù mình làm toàn dziệc thiện không hà )

    Cười ,không nghĩa là vui
    Khóc ,không nghĩa là buồn
  2. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Trùi ui, quá đau khổ ,spy đã dziết dài quá chừng mà ttvn bị lỗi làm phải đánh lại rùi , đau khổ quá, hận ttvn ......... trong năm giây, để đặng viết lại
    Trùi ui, chỉ mới ngủ được có bốn tiếng rưỡi đã bị mẹ gọi dậy, mới có 5h30 hà, dzậy mà hổng cho người ta ngủ tiếp gì hết
    Mở mắt ra, nhắm mắt lại, lại mở ra, lại nhắm lại, đến lần thứ ba thì đã thấy mami đứng cạnh giường và nhìn ta bằng ánh mắt thật dễ thương mà ta nhớ đã có lần nhìn thấy khi ta bị tuyên bố cúp lương tháng này
    Năm giây sau ta đã có mặt ngay tại chỗ rửa mặt mà vẫn chưa nhận ra được là ta đã di chuyển bằng cách nào
    Đúng giờ ,mọi người trong gia đình xuất phát , đông dzui, nhưng buồn ngủ quá
    Tội cho ta là con đường quá xinh đẹp, ổ voi với ổ gà san sát nhau như là hàng xóm, ta dzịnh anh hai không chặt một chút chắc là sẽ nằm ổ luôn quá => đã buồn ngủ còn bị khủng hoảng nữa, khóc không nổi luôn
    Đến nơi, nào là lau dọn, dọn dẹp ,bày đồ ra và làm nghĩa vụ của con cháu, xong 8h, ta đói đến nổi đứng không vững, nếu không năn nỉ chắc con cháu nhà ta sẽ bị bỏ đói hết
    To be continued........
    Cười ,không nghĩa là vui
    Khóc ,không nghĩa là buồn
  3. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Dzới những khuôn mặt đầy bi thương và tràn đầy sự đói bụng của con em trong nhà, những người lớn đã đồng ý cho vào nhà để nghỉ ngời và dĩ nhiên là để ........ ăn nữa
    Ta chỉ định làm người tốt hái ít trái cây cho mấy đứa em họ ăn đỡ đói thui, thế mà bị la quá trời
    Mà ta có làm gì đâu, chỉ hái có hai trái ổi xanh lè (uh, có hơi bị đắng) và một trái lựu cũng đã khá to nhưng xanh lè không kém mấy trái ổi, và một đống ........ lá cây và cành cây xoài (dzì ta đã chọi mấy lần nhưng chẳng lần nào trúng trái xoài ,chỉ có cây và lá là rớt ào ào thui) làm uổng mắm đường ghê
    Ta phải trả thù nhất định phải trả thù, ta đã nói thế khi đang cầm một đôi đũa và một cái chén, và mười phút sau, hết sạch hai dĩa gỏi gà (gà nhà cho nên không hề sợ cúm gà) và một tô cháo gà (khoan cười dzội nha, vì đó không phải là chiến tích của một mình ta, đừng nghĩ mà oan ta lắm)
    Chưa hết hận thù, ta tiếp tục kiếm công dziệc hữu ích làm sau khi ăn no, "tập thể dục cho gà", í là ta dzí theo tụi nó chạy dzòng dzòng trong sân để tụi nó tập chạy cho thân hình xinh đẹp hơn ra và săn chắc hơn (để có gì sau này sẽ ăn ngon hơn đó mà). Tụi nó đã đáp ơn ta bằng những lời nói thiệt dễ thương mà chỉ mới có nghe được hai phút ,chị của mami ta, tức là dì ta, xạc cho một trận trước khi lên đường đi dzìa
    Thiệt là một ngày, toàn làm người tốt, thế mà cứ bị la, bất công ,bất công ghê

    To be continued......
    Cười ,không nghĩa là vui
    Khóc ,không nghĩa là buồn
  4. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Trùi ui, đã gần cuối năm mà còn gặp chuyện nữa chán ghê
    Dạo này dọn nhà xong rùi, cho nên anh hai rảnh rỗi không biết làm gì toàn là đi theo chọc ta không hà
    Người ta đang ngồi đọc chuyện ngon lành trên giường tự nhiên nhảy phóc lên, và một hậu quả khủng khiếp đã xảy ra ,cái giường kêu cái rắc và sụp xuống, anh hai bay ra kịp nhưng mà ta thì lãnh đủ
    Đã vậy còn bắt ta tự sửa một mình, thiệt là độc ác
    Dzậy mà ta cũng làm được mới hay,hồi nào đến giờ mới phát hiện ra cái giường ta nằm không chỉ to mà còn nặng dữ dội.
    Chắc tết này chỉ mong được chúc là suốt cả năm không bị sập giường lần nào cả, hay là chúc ta có cái giường mới chắc là ta sẽ mừng lắm
    Cầu trời cho con năm nay tai qua nạn khỏi
    Cười ,không nghĩa là vui
    Khóc ,không nghĩa là buồn

Chia sẻ trang này