1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký "người sắp lớn"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cau_vong, 03/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký "người sắp lớn"

    Người lớn là như nào nhỉ ??? Lấy chồng,sinh con hihi mình sắp lấy chồng chỉ mội tội chưa có con mà sinh thui Giờ phút này thực sự thèm làm trẻ con dã man ý .. Thèm vô lô, vô nghĩ, thèm như xưa ... Chẳng cần phải bùn phiền .Mà bây giờ cũng có buồn phiền đc nữa đâu hihi cái trẻ con ngày xưa, cái vô tự lự ngày xưa đã dạy mình cách là buồn phiền chẳng giải quyết đc vấn đề gì.Cứ cười lên đời nó sẽ tươi trẻ !!! Buồn phiền rùi thì mọi việc nó cũng sẽ trôi đi như vốn dĩ nó vẫn vậy, và ta thì vẫn cứ phải sống hihi


    Mình là " người sắp lớn" đó nhá Mình 25t, hơn 4 tháng nữa thui mình sẽ về nhà người ta, sẽ đc gọi là "con dâu út" sẽ ... rất nhiều thứ sẽ ... Trách nhiệm là cái thứ mình chưa muốn nói đến bây giờ..Giờ chỉ mún cảm nhận hạnh phúc.Hạnh phúc của 4 năm yêu nhau, hạnh phúc của những hiểu lầm, những gian dối ... Nhưng với tất cả những điều đó mình và anh đã vượt qua, vượt qua sự cản trở của gia đình, vượt qua chính bản thân của mình để dung hòa và yêu thương nhau trọn vẹn ... Giờ phút này tất cả đều ko ý nghĩa, những mệt mỏi, những nghi ngờ... tất cả đều vô nghĩa với anh và nó ... Đủ yêu và tin tưởng để cảm nhận đc 1 gia đình hạnh phúc(dù bít nó vẫn cứ mệt mỏi như lẽ thường phải thế ... Nó thực tế, thực tế đến đáng sợ ... Nhưng 1 người con gái, làm sao thiếu đc những lãng mạn, lãng mạn đến cháy bỏng có 1 gia đình hạnh phúc, 1 đứa con ngoan, đc gia đình chồng yêu thương ... Chút mệt mỏi bây giờ đâu có đủ làm nó chùn bước đúng ko? Thời gian gần đây nhiều lúc nó muốn bỏ cuộc hihi nói là bỏ cuộc thì cũng chẳng phải, nhg có lúc nó mệt mỏi, nó thấy tủi thân hihi có lẽ cô dâu nào sắp "chống lấy" sắp đối diện với bố mẹ chồng đều có 1 cảm giác như nó ... Dù nó đã cố gắng rất nhiều, cảm giác nhà bên kia cũng chẳng ghét hay thái độ với nó, cố gắng làm các ông anh bà chị dâu thấy thoải mái với nó .. Nó ko dám hứa rằng cuộc sống về sau nó sẽ luôn làm tốt .Nhưng nó sẽ lun cố gắng đặt suy nghĩ của anh lên trước, cố gắng sao để nó ko đặt anh ở giữa và làm anh khó xử ..Nó sẽ cố gắng yêu gia đình anh như yêu gia đình nó vậy :x


    Tình yêu vốn ko phải thứ nói thành lời, nó cũng chưa bao giờ nói yêu anh, anh cũng vậy ...2 đứa ko làm sao nói đc mấy câu như thế.Nhưng hành động thì cả 2 đều cảm nhận đc rằng mình là tất cả của người kia .. Yêu cũng là 1 cảm giác có chừng mực, có thể thay đổi, nhg cách cư xử với nhau, cách sống với nhau sẽ làm ngta tôn trọng mình ... Nó sẽ luôn cố gắng.Có thể ko làm đc người vợ tốt như nó mong muốn vì nó hiểu nói và làm khác nhau hoàn toàn ...Nó bướng và ngang ngược, sẵn sàng cãi với anh đến khi thắng,sẵn sàng tức quá quát ầm ĩ lên , sẵn sàng gào thét mắng mỏ và quá nhiều tật xấu ko đếm đâu mà xuể ... Nhưng anh hiểu và chấp nhận tất cả tính xấu của nó ... Giống như nó đang hiểu và chấp nhận những tính xấu của anh ... Với nó anh là người đàn ông "hoàn hảo" nhất trong suy nghĩ của nó ... Nhg mặt khác lại là kẻ tồi tệ nhất trong suy nghĩ của nó ... Nhưng dù anh có ra sao, nó chấp nhận hoàn toàn vì nó đã quá hiểu anh ... Đủ hiểu để dung hòa tất cả tính cách Nó cảm giác thực sự hạnh phúc với anh Iu lắm ý ox tương lai của em ạh ..Chúng ta sẽ hạnh phúc chứ đúng ko? Rồi tất cả khó khăn này sẽ qua và chúng ta sẽ mạnh mẽ mà


    Tuy em trẻ con và bướng bỉnh nhg em sẽ cố gắng để 1 mình anh hiểu em xấu tính ra sao, còn em sẽ cố gắng để ở bên cạnh mọi người anh cảm thấy hãnh diện vì em


    Cố gắng lên nào
  2. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hum nay ngày 3/5/2010 : Còn 4 tháng 12 ngày nữa
    Còn hơn 4 tháng nữa, nó sẽ đếm từng ngày nhá, từng ngày này có thể mệt mỏi, có thể hạnh phúc, có thể phải cố gắng rất nhiều ..Nhưng cuộc sống hay ai cũng vậy, chẳng gì vẹn toàn có phải ko? Nó bằng lòng với những gì nó có, yêu tất cả những thứ hiện hữu bên mình ... Có phải là vấp ngã quá nhiều rồi mới biết trân trọng hiện tại ko? Có lúc tưởng mình đã kết liễu cuộc sống này rùi ... Nhưng mà bước qua đc những khó khăn nó thấy khác hẳn, mối quan hệ của anh với nó sắp đến ngày đơm hoa kết trái rùi hihi .. Một tình yêu mà nó suốt ngày khóc lóc, nó tưởng chết đi đến nơi rùi mà có ngày làm nó thấy bình yên và hạnh phúc đến vậy ... Có phải là kỳ tích ko nhỉ hihi Nó thực sự rất hạnh phúc vì có anh bên mình ....
    Thui ngủ nhá "người sắp lớn" Mày giờ phải cố gắng giảm cân nè hihi cố gắng ngủ sớm, giữ da dẻ đẹp đẹp 1 chút để làm cô dâu xinh :x Người sắp lớn ko đc sống theo ý mình nhiều nữa đâu, người sắp lớn phải chú ý đến cảm giác của người khác nữa đó nhá. Người sắp lớn phải đi ngủ nhá, ko thì sáng mai có người chùm ùm cái mặt, nhìn ghét lắm, lại nhăn nhó "em ngủ cứ như con lợn ý" rùi thì là "em ko thể dậy sớm hơn đc 1 tí àh " Ngta đâu có bít nó đang ngồi đây vít cho người ta nè Nhưng nhìn cái mặt đó mình sẽ ko cãi hihi sẽ hối lỗi chạy lại cắn người đó 1 cái nhá hihi Nói thế thui nó sẽ cố gắng làm "người sắp lớn " thui hihi
    Được cau_vong sửa chữa / chuyển vào 05:03 ngày 03/05/2010
  3. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng chị!!!!!! Chị dễ thương quá đi, chắc chị sẽ là một cô dâu rất rất xinh và rất rất hạnh phúc.
    Hi hi, cảm giác sắp lấy chồng thú vị ghê ha. Em tặng chị bài hát này, thỉnh thoảng em lại bật lên nghe, cũng tưởng tượng ra cái ngày mình được khoác lên mình áo cô dâu, chắc cũng sẽ hồi hộp và thích thú lắm.
    Chúc chị một tuần mới thật vui nhé. 25 tuổi rồi mà xì tin và dễ thương quá chị "người sắp lớn" ạ.
    Hix, em up video mà nó chẳng chịu hiện lên gì.
    http://www.youtube.com/watch?v=S42zVr3OTmU
    Được perfectsting sửa chữa / chuyển vào 05:59 ngày 03/05/2010
  4. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    hihi cảm ơn bạn về bài hát và cả những lời khen rất đáng iu của bạn nhé Nó làm tớ rất vui đó.Tớ cũng mong ấy sẽ hạnh phúc, sẽ luôn vui vẻ, cùng ai đó nghe bài hát đám cưới thật tuyệt vời đó nhá
  5. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hum nay chưa gì mà nó đã bị í ới nhắc "em có đi ngủ ngay đi ko?Chả hiểu đêm thức làm cái gì.Mai anh sang mà thấy em vẫn thức thì đừng trách" Hớ hớ nó ậm àh ậm ừh cái đã, ứ ứ vài cái làm nũng đã hihi rùi nó vẫn đang thức đây này, tí nữa sang mà có phim hay thì làm sao mà ngủ đc cơ chứ hihi Nhg mai nó cũng sẽ cố gắng dậy sớm 1 chút mới đc Lâu lắm rùi nó hem sang nhà anh ăn cơm, 1 phần vì công việc bận, 1 phần vì nó cũng chẳng bít sang đó làm cái gì,thấy ngại ngại nên cứ lười,Mấy hum nữa bố trí sang ăn chực 1 bữa lấy lòng mẹ chồng tương lai mới đc.mà nghĩ xem mình sẽ nấu món gì nhỉ?lần trước nem rùi, chả nhẽ giờ lại nem àh Hức mà mình thì dốt nấu ăn kinh khủng, nấu kiểu của mình thì chắc bố mẹ mình và anh chịu đc chứ bố mẹ chồng thì đuổi ra khỏi cửa từ lâu rùi hix thui cố gắng nghĩ vậy !
    Mừh hum nay mình mua đc 1 cái bút mực với cả lọ mực,Mình sẽ viết bút mực nhá, lâu lắm rùi hem đc viết bút mực.Cơ mà viết xong nó lem nhem lên tay chân như hồi bé thì chết Mừh tự dưng bùn ngủ quá, đi rửa mặt mũi chân tya đi ngủ mới đc Ngủ ngon nhá xã iu
  6. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Em chúc mừng chị ạ! Biết bao giờ em mới được ngồi viết những điều mà chị viết bi giờ nhỉ :-<.
  7. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Mới nào ngày nào nó còn viết những bài này, giờ nó đã lấy chồng được 5 tháng rùi,bước chân về nhà ngta thì chẳng còn thứ gì được như xưa nữa,cách nghĩ về cuộc sống toàn màu hồng nó cố gắng vun đắp cũng ko còn,chỉ có 1 điều vẫn luôn làm nó thấy đời màu hồng.Đó là tình cảm giữa nó và anh.Tình cảm đó ko có sự chia cắt, mãi mãi chia sẻ và vẫn như hồi mới yêu nhau.Nó tự hào và hạnh phúc vì chọn đúng người để lấy làm chồng :) Nhưng dường như nó thất bại trong vấn đề làm dâu, vấn đề là ở nó.Vẫn chưa thể hi sinh bản thân mình vì 1 gia đình hạnh phúc ... Cố gắng vậy... Giờ lại viết ... viết để dặn mình hàng ngày ... Hàng ngày cố gắng ....


    Thực ra hum nay nó muốn viết nhiều lắm, có quá nhiều điều cứ ấp ôm mãi trong lòng thì ko thoải mái, nhg thực sự giờ nó lại mệt quá, 4h sáng rùi,có lẽ nó ngủ 1 tí thôi,mai cũng còn nhiều việc nữa mà :) Mai nó sẽ lại viết nhé :D Tạm biệt nhật ký thân yêu, hy vọng tao sẽ ko quên mày để tiếp tục viết và viết cho đời toàn màu hồng nhá[r32)]

Chia sẻ trang này