1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký người yêu đơn phương !!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mattrangnong, 18/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mattrangnong

    mattrangnong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày thật dài ... Nếu theo như kế hoạch thì có lẽ hôm nay em được gặp anh đấy thế mà hiz hiz cái bệnh sars đáng ghét vì nó mà anh không về được trời ơi nhớ anh qúa trời Đáng ghét ghê mấy ngày nay nghe nói ở bên đó bệnh đó đang lên cao em thấy lo qúa trời nhưng khi nghe nói là anh về được em đã thấy yên tâm được phần nào thế mà ..... Trời ơi cứ thế này thì em nổ tung ra mất thôi
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. mattrangnong

    mattrangnong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tình hình bệnh sars bên đó căng thẳng quá em cảm thấy lo lắng thật sự ... Ngày trước khi anh nói đi sang đó em đã thấy vui vì ở đó và Việt Nam gần nhau nên anh sẽ có thể về thường xuyên và dễ dàng hơn nhưng bây giờ thì em thật sự ân hận , và cảm thấy mình đã thật ích kỷ khi mong mỏi như thế nếu như khi đó anh lựa chọn đi nơi khác chứ không phải là .... Trung Quốc thì bây giờ sẽ không có chuyện gì hết .... Em thật sự thấy lo lắng hôm nay em lên mạng nhưng không gặp anh em càng thấy lo lắng hơn vì không hiểu tình hình bên đó , không hiểu anh ra sao ? Em thấy lo lắng , lo lắng thật sự .... Có buồn cười không nếu em nói rằng : Cứ mỗi khi nghĩ đến anh em lo lắng và muốn khóc , khóc thật to lên em sợ có chuyện gì xảy ra với anh , em sợ anh sẽ không về nữa .... Em thực sự thấy lo lắng .....
    Lạy trời cho mọi chuyện sẽ tốt đẹp sẽ đến với anh .....
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  3. mattrangnong

    mattrangnong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã qua ngày 30 - 4 với những hy vọng là anh sẽ về ... Hôm trước em gọi điện đến nhà gặp mami anh . Bác nói tình hình bên đó vẫn ổn và có thể 1 tháng nữa anh sẽ về ... Em thấy vui nhưng vẫn thấy lo lắng Em đã đi làm để mình có thời gian bận , ít thời gian rảnh để nghĩ đến anh hơn nhưng điều đó thật khó và sau những giờ làm , giờ học mệt mỏi đó em càng nhớ anh hơn .... và sự mệt mỏi đã đưa em vào giấc ngủ ...
    Silent Love
    I choose to love you in silence,
    For in silence i recieve no rejection.
    I choose to love you in loneliness,
    For in loneliness no one owns you but i.
    I choose to adore you from a distance,
    For distance will shield me from pain.
    I choose to kiss you in the wind,
    For the wind is more gentle then my lips.
    I choose to hold you in my dreams,
    For in my dreams you have no end.

    Giữ sức khoẻ anh nhé ! Hôm nay được nghỉ em lên mạng mà không gặp anh buồn và nhớ thật nhiều ....
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  4. mattrangnong

    mattrangnong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã 15 ngày 8 tiếng em không được gặp được nói chuyện với anh ... Em cố gắng lãng quên anh bằng công việc , bằng thời gian vui chơi với bạn bè nhưng rồi sau đó em càng nhớ anh hơn , em nhớ đến trào nước mắt ... Em lo lắng , em sợ ... cũng chẳng biết nói lên tâm trạng của mình thế nào nữa nhưng quả thật Em Không Thể Quên được Anh
    Anh biết không ?? Trong thời gian này bên em có một người con trai âm thầm ở bên em , chăm sóc em , che chở cho em , và lắng nghe những tâm sự của em , những nỗi nhớ thương của em dành cho anh mặc dù người đó Yêu Em .... Đôi khi em muốn gục ngã nhưng em không thể làm thế được.. Em không thể nói yêu một người khi mà trong em chỉ có anh ?. Em không thể ở bên người đó vì người ta có nụ cười giống anh mà không nói chính xác là gần giống mới đúng .... Em không thể nhưng bây giờ em cảm thấy mệt mỏi , em lo lắng nhiều chỉ mong muốn lên mạng và gặp anh một lần để hỏi anh có khoẻ không ? hỏi mọi chuyện bên đó thế nào ? Nhưng tất cả trả lời em chỉ là sự im lặng ....
    Nếu cứ thế này thì em chết mất em không chịu nổi nữa rồi ... Em đã cố gắng chôn mình trong công việc và học tập nhưng em Không Và Chẳng thể nào Quên được anh ... Em nhìn vào người con trai khác và tìm một nét gì đó giống anh ..!!! Em chẳng nghĩ đến ai ngoài anh cả không một ai ....
    Anh bây giờ thế nào ? Có khoẻ không ? Mọi chuyện vẫn ổn chứ ?
    Em muốn được gặp anh .................................... dù chỉ một phút thôi để biết là anh khỏe , mọi chuyện quanh anh vẫn ổn ...
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  5. mattrangnong

    mattrangnong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi em muốn hét thật to khi nghe tin đã về đến Hà Nội trời ạ Hôm nay được gặp anh rùi vui quá hi hi chẳng biết phải nói gì cả chỉ biết là vui thật vui hi hi .... Hồi hộp quá không hiểu sau một time như thế anh có gì thay đổi ko nhỉ ? thui không nói nữa hi hi
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  6. mattrangnong

    mattrangnong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tối qua về em mất ngủ đó anh biết không hả hì hì Em không nghĩ là mọi chuyện thoải mái và tốt đẹp như thế ..Em đã nghĩ là sẽ rất khó nói chuyện sau khi .... nhưng thật bất ngờ anh vẫn thế thoải mái và đáng yêu hì hì ...
    Em ước gì thời gian hôm qua đừng trôi qua chỉ đứng yên lại để em được gần anh ..... Tháng 9 anh mới đi hì hì thích quá à !!!!!!!!!!1
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  7. mattrangnong

    mattrangnong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em được gặp anh .... 2 lần trong một ngày Vui hay Buồn đây nhỉ ? Sáng gặp thì Vui và Hạnh Phúc Tối thì ... em đi lấy gối cho anh vì em nói là đưa cho anh từ mùa đông nhưng rồi đến bây giờ em mới đưa nhưng rồi vì chiều phải đi làm nên em không đi thêu được mãi đến tối em phải đi tìm hàng thêu để thêu hì hì một chữ Smileys đơn giản thế mà phải đi lòng vòng mãi em mới tìm được ....
    Nhưng em thấy hạnh phúc và thấy vui khi làm việc đó bởi với em chỉ nhìn thấy nụ cười của anh em đã cảm thấy Đủ lắm rồi .
    Đến giờ gặp anh , em đã thấy vui lắm nhưng hình như hôm qua anh mệt mỏi nên em thấy anh có vẻ không vui ?! Anh không cười nhiều như mọi khi ?! Mà nói thật thì hôm qua em cũng mệt trưa không kịp ăn cơm chiều đi họp đến 6h , rùi đi tìm hàng thêu hì hì nói chung là mệt nhưng hạnh phúc ...
    Anh hỏi em sao ít cười , và nói ít hơn mọi khi em nói tại vì nóng nhưng anh biết em nói dối đúng không nào ?! Em đâu có thể nói là mệt được _Em mệt nhưng chỉ cần thấy anh vui vì món quà đó là em đã
    Nhưng có lẽ vì mệt như thế nên em đã cảm thấy không khí căng thẳng dù anh thì không như thế rồi về lại nghĩ linh tinh .... Thôi bây giờ để mọi thứ tự nhiên như nó vốn có chẳng nghĩ nhiều nữa Em hạnh phúc khi thấy anh vui .....
    Em đã mua 8 con gấu bông - nó bằng với niềm vui từ khi anh về em nhận được và có 1cây xương rồng - nó là nỗi buồn của em từ khi anh về chẳng hiểu số lượng gấu sẽ nhiều lên hay số lượng xương rồng sẽ nhiều lên đây nhỉ ???
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  8. mattrangnong

    mattrangnong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hà nội hôm nay nặng nề quá anh ? ....
    Em đã kìm lòng mình để tập trung vào công việc và học tập để không nhớ , không nghĩ đến anh nhưng rồi sau khi học và làm em lại càng nhớ đến anh nhiều hơn .... Nhấc máy lên và gọi nhưng hình như hôm nay anh có vẻ không vui nên ....
    Em đã nghĩ Hà Nội bây giờ đủ hơn nhưng hình như em đã bắt đầu mâu thuẫn với bản thân mình ...
    Ngày trước em mong anh về Hà Nội để được gặp anh , được mỗi khi nhớ anh thì được nhấc máy lên và nghe giọng nói ấm áp của anh và rồi cảm thấy nhẹ nhàng , những khó khăn sau một ngày học tập và làm việc căng thẳng đưọc vơi đi phần nào .....
    Bây giờ khi anh về Hà Nội thì gặp nhau hai lần thì cãi nhau đến 1,5 lần , gọi điện thì cãi nhau 2 lần lại mong , lại thèm cái cảm giác như khi anh đi xa Hâm ghê à
    Hôm nay , đi làm sao mà mệt mỏi thế ? Sao mà nặng nề thế ? Em nhớ anh nhiều , nghĩ đến anh cũng nhiều nhưng mà chẳng để làm gì cả ... Từ ngày mai em sẽ cố gắng kìm lòng mình không nhớ đến anh nữa ... Sẽ tìm quên trong công việc trong học tập và rồi khi về đến nhà thì mệt nhoài và lăn ra ngủ .... Và như thế là hết thời gian , hết sức để nhớ đến anh
    Anh là đồ Đáng Ghét
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  9. mattrangnong

    mattrangnong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm nay không gặp , không gọi điện thời gian như dài ra với em ... Em mệt mỏi , chán nản nhưng công việc và học tập đã làm cho em có time để quên anh .. Có phải quên không nhỉ khi mà mỗi khi nhắm mắt đi ngủ lại nhủ thầm với mình rằng : Người ta không nhớ mình thì mình nhớ đến người ta để làm gì và rồi lại cố dỗ mình vào giấc ngủ để rồi sáng dậy thì hy vọng là Có thể hôm nay người ta sẽ gọi điện cho mình
    Hôm nay em đi làm khá thành công nhưng mệt mỏi và nhớ quá trời có nên gọi điện không nhỉ ? .... Muốn lắm mà không biết có nên không hì hì Gọi thì sẽ thế nào đây ??? Nhưng không gọi thì nhớ lắm Thôi không nghĩ nữa ..........
    Anh là đồ Đáng Ghét nhưng mà Em Yêu Anh mất rồi !!!!!!!!!!!!!!
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  10. mattrangnong

    mattrangnong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội hôm nay thật vui ....
    Hôm qua nói chuyện với anh thật lâu ... Hôm qua có lẽ là ngày vui nhất của em đó giá mà mọi chuyện lúc nào cũng thế này thì tốt biết bao nhu*ng chẳng bao giờ mọi chuyện diễn ra theo ý mình mong muón cả ... Hôm qua anh nói thật nhiều đến ng­­­u*ời ta của anh .. Thật buò^n nhu*ng lại thấy vui vì đu*ợc nghe anh san sẻ nh­u*ng~ vui buò^n của anh
    Đến hôm nay gặp anh cũng chẳng hiểu nên vui hay nên buồn đây Thôi thì kệ mọi thu*' cho nó diễn ra tu*. nhiên vậy .......
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]

Chia sẻ trang này