1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký nhiều người

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi ledminh, 09/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    ọc ọc...no quá....oẹ....can tội tham....ních cho căng ụng ra..ac ac...từ nay xin chừa...ko bao giờ ăn...bup fê nữa...hic hic...

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  2. starylovenight

    starylovenight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lạnh thật, đi về nhà mà lạnh run cầm cập. Vào forum NTH thấy nhật ký nhiều người thôi thì mình viết thêm vài dòng vào nhật ký này vậy...Tự dưng nhắc đến nhật ký làm mình nhớ cái thời còn học ở trường qúa..Cái thời nào đó sáng sáng dậy sớm đến trường khi trên sân vẫn còn chưa có ai...Lớp học nằm tận lầu 3, leo lên lầu , sau khi bỏ cái cặp xuống , bước ra ban công chăm chú nhìn ngó....., tìm một bóng dáng của người ta....Người ta ngày nào cũng đi học sớm, mình cứ chăm chú nhìn cái bóng người nào đó dắt xe vào cổng trưòng rồi nhìn cho tới khi khuất hẳn, rồi lai....chờ đợi đến khi người ấy bước ra và ...........đi vào lớp, mỗi ngày như mọi ngày......Cứ quy trình ấy tiếp diễn cho đến khi mình nhận ra đó chỉ là tình cảm bồng bột , trẻ con........Mình thôi cái việc chờ đợi đó dù.....vẫn cố tình liếc mắt về phía cổng và vẫn cảm thấy lo lắng khi chuông reo rồi mà chưa thấy người ta đâu.
    Bây giờ nhắc lại để ghi vào đây giống như chuyện mới hôm qua...đột nhiên thấy nhớ....Người ta với mình giờ là bạn tốt(mình cũng không mong sẽ có gì hơn là bạn)..còn cái chuyện củm tình năm nào thì cho nó vào ngăn tủ như một kỷ niệm của tuổi học trò...Hi vọng người ta có đọc được thì hãy coi như đó là một hồi ức về một năm cuối cấp , cái thời mà mình cho là một thời gian khó quên.
    I BELIEVE I CAN FLY, I BELIEVE I CAN TOUCH THE SKY
  3. starylovenight

    starylovenight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lạnh thật, đi về nhà mà lạnh run cầm cập. Vào forum NTH thấy nhật ký nhiều người thôi thì mình viết thêm vài dòng vào nhật ký này vậy...Tự dưng nhắc đến nhật ký làm mình nhớ cái thời còn học ở trường qúa..Cái thời nào đó sáng sáng dậy sớm đến trường khi trên sân vẫn còn chưa có ai...Lớp học nằm tận lầu 3, leo lên lầu , sau khi bỏ cái cặp xuống , bước ra ban công chăm chú nhìn ngó....., tìm một bóng dáng của người ta....Người ta ngày nào cũng đi học sớm, mình cứ chăm chú nhìn cái bóng người nào đó dắt xe vào cổng trưòng rồi nhìn cho tới khi khuất hẳn, rồi lai....chờ đợi đến khi người ấy bước ra và ...........đi vào lớp, mỗi ngày như mọi ngày......Cứ quy trình ấy tiếp diễn cho đến khi mình nhận ra đó chỉ là tình cảm bồng bột , trẻ con........Mình thôi cái việc chờ đợi đó dù.....vẫn cố tình liếc mắt về phía cổng và vẫn cảm thấy lo lắng khi chuông reo rồi mà chưa thấy người ta đâu.
    Bây giờ nhắc lại để ghi vào đây giống như chuyện mới hôm qua...đột nhiên thấy nhớ....Người ta với mình giờ là bạn tốt(mình cũng không mong sẽ có gì hơn là bạn)..còn cái chuyện củm tình năm nào thì cho nó vào ngăn tủ như một kỷ niệm của tuổi học trò...Hi vọng người ta có đọc được thì hãy coi như đó là một hồi ức về một năm cuối cấp , cái thời mà mình cho là một thời gian khó quên.
    I BELIEVE I CAN FLY, I BELIEVE I CAN TOUCH THE SKY
  4. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    starylovenight làm tớ nhớ những ngày cuối cấp quá. Uhm, mỗi buổi sáng vào trường bằng đôi mắt ngái ngủ, chỉ ngày nào ít môn học bài là mới có thời gian đứng ở ban công ... ngắm người. Mà cũng công nhận chưa có năm nào tranh thủ như năm 12, về nhà phần lớn thời gian giải toán, lý, hóa + đi học thêm. Tới lúc lên trường là tranh thủ từng phút để đối phó. Lắm lúc thấy mình chẳng ra gì, ngồi học thì gục lên gục xuống. Hè hè nhưng mà trong lớp chẳng ai biết mình vừa học vừa ngủ cả, trừ nhỏ bạn ngồi bên cạnh heheh
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?
  5. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    starylovenight làm tớ nhớ những ngày cuối cấp quá. Uhm, mỗi buổi sáng vào trường bằng đôi mắt ngái ngủ, chỉ ngày nào ít môn học bài là mới có thời gian đứng ở ban công ... ngắm người. Mà cũng công nhận chưa có năm nào tranh thủ như năm 12, về nhà phần lớn thời gian giải toán, lý, hóa + đi học thêm. Tới lúc lên trường là tranh thủ từng phút để đối phó. Lắm lúc thấy mình chẳng ra gì, ngồi học thì gục lên gục xuống. Hè hè nhưng mà trong lớp chẳng ai biết mình vừa học vừa ngủ cả, trừ nhỏ bạn ngồi bên cạnh heheh
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?
  6. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    hì hì hì, mình đang yêu.
    Có lẽ lần này là tình yêu thật sự, không còn nông nổi như ngày xưa.
    Có khi nào trên dòng đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
  7. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    hì hì hì, mình đang yêu.
    Có lẽ lần này là tình yêu thật sự, không còn nông nổi như ngày xưa.
    Có khi nào trên dòng đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    úi chúc mừng anh Minh nhe. Hôm nào đi offline anh nhớ dẫn chị ấy đi đó
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?
  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    úi chúc mừng anh Minh nhe. Hôm nào đi offline anh nhớ dẫn chị ấy đi đó
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?
  10. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Thời gian đầu ngừi ta còn ngại, thui hẹn đến lần offline sau đi em
    Có khi nào trên dòng đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu

Chia sẻ trang này