1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký nhiều người

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi ledminh, 09/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    choáng....choáng kinh khủng....bài thì giữa kì....trường cho có khác....10 điểm....5 câu tích phân....choáng....tưởng sẽ có diện tích hay hình học để gỡ điểm...cuối cùng thế này...choáng---> quên hết...chả nhớ gì để làm....có lẽ vì vốn đã dốt tích phân....nặn hết chất xám ra làm được 2 bài...xong...ra khỏi phòng thì vẫn chưa hết lạnh người + choáng....sợ quá.....
    cầu trồi đậu tốt nghiệp...nam mo a di đã phật
    (^ - ^) ...You bring out the best in me like no one else can do...(^ - ^)
    (*-*)...That's why i'm by your side.That's why I love you...(*-*)
  2. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Tích phân lúc đầu tưởng khó chứ làm càng nhiều thì mới thấy là có bấy nhiêu chiêu thức đó xài đi xài lại hoài à, "trăm hay không bằng tay quen" á .
    Em làm được 2 câu còn đỡ, nhớ bài kiểm tra tích phân đầu tiên, anh ko làm được câu nào hết hic
    Có khi nào trên dòng đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
  3. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Tích phân lúc đầu tưởng khó chứ làm càng nhiều thì mới thấy là có bấy nhiêu chiêu thức đó xài đi xài lại hoài à, "trăm hay không bằng tay quen" á .
    Em làm được 2 câu còn đỡ, nhớ bài kiểm tra tích phân đầu tiên, anh ko làm được câu nào hết hic
    Có khi nào trên dòng đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
  4. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    tức 1 cái là khi về nhà em bĩnh tĩnh lại em làm được 4 bài trong 30'' đề không khó lắm...hic hic..thế mà....tức wé....
    (^ - ^) ...You bring out the best in me like no one else can do...(^ - ^)
    (*-*)...That's why i'm by your side.That's why I love you...(*-*)
  5. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    tức 1 cái là khi về nhà em bĩnh tĩnh lại em làm được 4 bài trong 30'' đề không khó lắm...hic hic..thế mà....tức wé....
    (^ - ^) ...You bring out the best in me like no one else can do...(^ - ^)
    (*-*)...That's why i'm by your side.That's why I love you...(*-*)
  6. primula

    primula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    hôm nay, ngày học thể dục đầu tiên, nhìn đi nhìn lại chỉ có 7 đứa con gái, còn lại thì tòan là con trai
    ui trời, sao trên đời này nhiều con trai thế nhỉ, chán thật
    học kì 2 được học môn tự chọn, vậy là rất vui, nhưng nhìn thấy tòan con trai không, là thấy muốn bực mình rồi, bọn chúng sẽ giành hai cái rổ của sân mất thôi, vậy thì làm sao mà tập được đây
    bực bội, nóng nực, thấy cuộc đời thật là chán, bỗng nhiên, một nụ cười thật là trẻ con, và mình bắt đầu để ý đến hắn, hắn thật siêu, giỏi bóng rổ quá trời, và nụ cười thì thật dễ thương
    tự nhiên thấy mình muốn nhìn , muốn ngắm mãi nụ cười ấy thật
    trên đường về, cứ luôn nghĩ tới nụ cười ấy, và mình lại tự cười một mình
    ô hay, sao mình cứ nghĩ hòai về hắn thế nhỉ?, chán thật
  7. primula

    primula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    hôm nay, ngày học thể dục đầu tiên, nhìn đi nhìn lại chỉ có 7 đứa con gái, còn lại thì tòan là con trai
    ui trời, sao trên đời này nhiều con trai thế nhỉ, chán thật
    học kì 2 được học môn tự chọn, vậy là rất vui, nhưng nhìn thấy tòan con trai không, là thấy muốn bực mình rồi, bọn chúng sẽ giành hai cái rổ của sân mất thôi, vậy thì làm sao mà tập được đây
    bực bội, nóng nực, thấy cuộc đời thật là chán, bỗng nhiên, một nụ cười thật là trẻ con, và mình bắt đầu để ý đến hắn, hắn thật siêu, giỏi bóng rổ quá trời, và nụ cười thì thật dễ thương
    tự nhiên thấy mình muốn nhìn , muốn ngắm mãi nụ cười ấy thật
    trên đường về, cứ luôn nghĩ tới nụ cười ấy, và mình lại tự cười một mình
    ô hay, sao mình cứ nghĩ hòai về hắn thế nhỉ?, chán thật
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    tức wá ko hiểu sao máy ở nhà ko log in được
    post bài này ngoài dịch vụ
    từ tuần này lại bận rộn với mấy cái assignments dễ ghét, điểm chỉ chiếm khoảng 20% nhưng lại làm mình quá khổ sở
    nhớ hôm đi họp mặt box cũng vui. Lần nào đi cũng quen thêm người mới. Hs trường mình ngày càng trở nên giỏi giang, năng động hay sao á. Nói chuyện với 1 em lớp 11, thấy hơn mình lúc trước nhiều lắm
    Em tưởng giếng nước sâuEm nối sợi gầu dàiAi ngờ giếng nước cạnEm tiếc hoài sợi dây ...
  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    tức wá ko hiểu sao máy ở nhà ko log in được
    post bài này ngoài dịch vụ
    từ tuần này lại bận rộn với mấy cái assignments dễ ghét, điểm chỉ chiếm khoảng 20% nhưng lại làm mình quá khổ sở
    nhớ hôm đi họp mặt box cũng vui. Lần nào đi cũng quen thêm người mới. Hs trường mình ngày càng trở nên giỏi giang, năng động hay sao á. Nói chuyện với 1 em lớp 11, thấy hơn mình lúc trước nhiều lắm
    Em tưởng giếng nước sâuEm nối sợi gầu dàiAi ngờ giếng nước cạnEm tiếc hoài sợi dây ...
  10. vnspy00787

    vnspy00787 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Còn nhiều ngưòi giỏi lắm cơ...... một người chỉ là cái phần nhỏ của cả một đại dương bao la vô tận
    Welcome to http://www.blue-pigeon.com a website for student

Chia sẻ trang này