1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký nhiều người

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi ledminh, 09/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vnspy00787

    vnspy00787 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Còn nhiều ngưòi giỏi lắm cơ...... một người chỉ là cái phần nhỏ của cả một đại dương bao la vô tận
    Welcome to http://www.blue-pigeon.com a website for student
  2. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Không phải là giỏi hay không giỏi, mà vấn đề quan trọng là "dám nghĩ dám làm".
    Mình rất thích những người như vậy, có lẽ vì họ làm được những điều mình đã bỏ lỡ hay sao ấy.
    Đôi lúc có những ước mơ, nhưng cuối cùng lại xếp lại một góc vì nghĩ rằng nó quá điên rồ, vượt quá khả năng của mình. Để rồi một ngày nào đó đọc báo, xem tin tức mới thấy có người đã thực hiện giùm mình ước mơ ấy rồi, mà họ làm rất tốt nữa kia, cũng chỉ khoảng trạc tuổi mình là cùng có khi còn nhỏ hơn nữa chứ. Lúc ấy lại thấy tiếc, tiếc là tại sao mình không dám theo đuổi ước mơ ấy.
    Lắm lúc nghĩ lại thấy sao mình giống ông già quá.
    Có khi nào trên dòng đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
  3. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Không phải là giỏi hay không giỏi, mà vấn đề quan trọng là "dám nghĩ dám làm".
    Mình rất thích những người như vậy, có lẽ vì họ làm được những điều mình đã bỏ lỡ hay sao ấy.
    Đôi lúc có những ước mơ, nhưng cuối cùng lại xếp lại một góc vì nghĩ rằng nó quá điên rồ, vượt quá khả năng của mình. Để rồi một ngày nào đó đọc báo, xem tin tức mới thấy có người đã thực hiện giùm mình ước mơ ấy rồi, mà họ làm rất tốt nữa kia, cũng chỉ khoảng trạc tuổi mình là cùng có khi còn nhỏ hơn nữa chứ. Lúc ấy lại thấy tiếc, tiếc là tại sao mình không dám theo đuổi ước mơ ấy.
    Lắm lúc nghĩ lại thấy sao mình giống ông già quá.
    Có khi nào trên dòng đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
  4. vnspy00787

    vnspy00787 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Anh chẳng già chút nào đâu.. anh vẫn còn.. sung lắm.... bằng chứng là cái nhịp cầu y khoa vẫn chạy tốt đấy thôi. Mà tiện thể cho hỏi, ước mơ của anh là gì ?
    Welcome to http://www.blue-pigeon.com a website for student
  5. vnspy00787

    vnspy00787 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Anh chẳng già chút nào đâu.. anh vẫn còn.. sung lắm.... bằng chứng là cái nhịp cầu y khoa vẫn chạy tốt đấy thôi. Mà tiện thể cho hỏi, ước mơ của anh là gì ?
    Welcome to http://www.blue-pigeon.com a website for student
  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Một tuần nữa lại trôi qua. Cứ thứ 2 rồi thứ 6, làm mình ko kịp thở. Ngày thứ 7 và CN nhờ thế mới thật có ý nghĩa.
    Mai đi tập huấn bên TNV QT. Hì lúc đầu đăng kí chơi cho vui thôi. Sáng nay vì là buổi đầu tiên nên lon ton đi để kiếm tài liệu về đọc chơi. Tới lúc giới thiệu có vị đại sứ nói về tình hình quốc tế và chính sách của Đảng, một chị nói sắp được ru ngủ rồi đây. Vậy mà nghe rất hay, đại sứ nói có khác. Câu mà mình tâm đắc nhất là: "Các bạn đừng nhìn vào hiện tượng, hãy nhìn vào bản chất" Hì về nhà nghĩ lại thôi đã thấy ngộ ra nhiều điều. Chỉ vì mình toàn nhìn vào hiện tượng nên đã mất niềm tin, đã ngộ nhận nhiều thứ quá!
    Hì tự nhiên lười type. Thôi để bữa sau kể tiếp
    Em tưởng giếng nước sâuEm nối sợi gầu dàiAi ngờ giếng nước cạnEm tiếc hoài sợi dây ...
  7. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Một tuần nữa lại trôi qua. Cứ thứ 2 rồi thứ 6, làm mình ko kịp thở. Ngày thứ 7 và CN nhờ thế mới thật có ý nghĩa.
    Mai đi tập huấn bên TNV QT. Hì lúc đầu đăng kí chơi cho vui thôi. Sáng nay vì là buổi đầu tiên nên lon ton đi để kiếm tài liệu về đọc chơi. Tới lúc giới thiệu có vị đại sứ nói về tình hình quốc tế và chính sách của Đảng, một chị nói sắp được ru ngủ rồi đây. Vậy mà nghe rất hay, đại sứ nói có khác. Câu mà mình tâm đắc nhất là: "Các bạn đừng nhìn vào hiện tượng, hãy nhìn vào bản chất" Hì về nhà nghĩ lại thôi đã thấy ngộ ra nhiều điều. Chỉ vì mình toàn nhìn vào hiện tượng nên đã mất niềm tin, đã ngộ nhận nhiều thứ quá!
    Hì tự nhiên lười type. Thôi để bữa sau kể tiếp
    Em tưởng giếng nước sâuEm nối sợi gầu dàiAi ngờ giếng nước cạnEm tiếc hoài sợi dây ...
  8. vnspy00787

    vnspy00787 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Đúng, hãy nhìn vào bản chất chứ đừng nhìn vào hiện tượng. Vì đôi khi hiện tượng không cùng xuất phát từ một bản chất
    P/S : chị ui... hè cho em lên TNV QT với nhé. Bọn em nhiều đứa muốn tham gia lắm
    Welcome to http://www.blue-pigeon.com a website for student
  9. vnspy00787

    vnspy00787 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Đúng, hãy nhìn vào bản chất chứ đừng nhìn vào hiện tượng. Vì đôi khi hiện tượng không cùng xuất phát từ một bản chất
    P/S : chị ui... hè cho em lên TNV QT với nhé. Bọn em nhiều đứa muốn tham gia lắm
    Welcome to http://www.blue-pigeon.com a website for student
  10. seize_the_day_new

    seize_the_day_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    đã tự nhắc seize the day
    đã biết còn rất nhiều việc phải làm
    đã biết mọi việc luôn mất nhiều thời gian hơn mình tưởng
    đã biết...
    vậy đó, vậy mà vẫn thấy mình cứ nghĩ mãi những chuyện ko đâu, cứ lo lắng, băn khoăn cho những người ko đâu

Chia sẻ trang này