1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký nhiều người

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi ledminh, 09/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Lại bị bệnh nữa rùi, chưa bao giờ bị bệnh lâu như vậy...hic...cả tuần rồi mà seo cứ càng ngày càng nặng thêm..
    Không biết có nên giữ công việc đó không nữa..hay là cho nó trôi theo sông theo gió cho khỏe thân mình
  2. hanchuong

    hanchuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nhà nhà đã ngủ, người người đang yên giấc mộng còn tao thì phải thức đây nhóc à... Mày làm khổ đời tao... hic hic... Đêm nào cũng phải thức tới 2-3am, có bữa tới 5am (có lẽ bữa nay cũng vậy) suốt 2 tuần nay rồi... để dịch cho mày. Nếu không vì tao cũng yêu thích cái công việc dịch thuật này thì chắc tao buông từ lâu rồi đó nhóc.
    Nói chứ không phải trách mày đâu, tự coi như đây là một thử thách cho bản thân. Vừa phải làm tốt việc học của mình, vừa trau dồi thêm kĩ năng cho công việc yêu thích... thử coi sức chịu đựng của mình được đến đâu.
    ... xong bài econ, 1 cái topic chán ngắt, cô nhai đi nhai lại đến nỗi chẳng còn gì mới mẻ để suy nghĩ, để viết nữa. Dù sao cũng vui vì mai có essay nộp cho cô như đã hứa.
    hic hic, còn hơn chục cái essay nữa phải viết, 1 cái cuối tuần mờ mịt với bài vở đang vẫy gọi... haywire luôn...
  3. hanchuong

    hanchuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nhà nhà đã ngủ, người người đang yên giấc mộng còn tao thì phải thức đây nhóc à... Mày làm khổ đời tao... hic hic... Đêm nào cũng phải thức tới 2-3am, có bữa tới 5am (có lẽ bữa nay cũng vậy) suốt 2 tuần nay rồi... để dịch cho mày. Nếu không vì tao cũng yêu thích cái công việc dịch thuật này thì chắc tao buông từ lâu rồi đó nhóc.
    Nói chứ không phải trách mày đâu, tự coi như đây là một thử thách cho bản thân. Vừa phải làm tốt việc học của mình, vừa trau dồi thêm kĩ năng cho công việc yêu thích... thử coi sức chịu đựng của mình được đến đâu.
    ... xong bài econ, 1 cái topic chán ngắt, cô nhai đi nhai lại đến nỗi chẳng còn gì mới mẻ để suy nghĩ, để viết nữa. Dù sao cũng vui vì mai có essay nộp cho cô như đã hứa.
    hic hic, còn hơn chục cái essay nữa phải viết, 1 cái cuối tuần mờ mịt với bài vở đang vẫy gọi... haywire luôn...
  4. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    bữa nay vào đọc được cái nì http://www.ttvnol.com/ttvnlife/topic/369927 thấy khâm phục box nhà ta ghê lun , hy vọng và chúc Box Nguyễn Thượng Hiền ngày một phát triển tốt hơn
  5. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    bữa nay vào đọc được cái nì http://www.ttvnol.com/ttvnlife/topic/369927 thấy khâm phục box nhà ta ghê lun , hy vọng và chúc Box Nguyễn Thượng Hiền ngày một phát triển tốt hơn
  6. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Hy lạp - TBN : 1 -1 ha ha ha, công nhận mình thiên tài thiệt, mai mốt ra trường đổi nghề làm bói toán mới được.
    Biết vậy đặt cược nhiều nhiều một chút. Cái tật nhát gan không bỏ được !
  7. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Hy lạp - TBN : 1 -1 ha ha ha, công nhận mình thiên tài thiệt, mai mốt ra trường đổi nghề làm bói toán mới được.
    Biết vậy đặt cược nhiều nhiều một chút. Cái tật nhát gan không bỏ được !
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    ui cám ơn 2 nhóc Primula, vnspy với Sư huynh nhiều lắm nha
    vnspy chị đùa đó chứ chị đâu có buồn ba cái chuyện lẻ tẻ đó hihihi
    mới đi ăn với nhà xong. No quá hờ hờ
  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    ui cám ơn 2 nhóc Primula, vnspy với Sư huynh nhiều lắm nha
    vnspy chị đùa đó chứ chị đâu có buồn ba cái chuyện lẻ tẻ đó hihihi
    mới đi ăn với nhà xong. No quá hờ hờ
  10. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Phuuuuuuuuuuù thế là type xong mấy bài mẹ đưa. Hic hè năm nào mẹ cũng đi học và lại "được" làm thư kí. Type vài chục trang đề thi mỗi tối đối với mình không có vấn đề gì nhưng mà type cho mẹ thì có vấn đề. Ặc ặc ai đời mẹ dạy tiếng Pháp mà hic ....................không biết bây giờ mình tuyên bố hùng hồn là sẽ học tiếng Pháp bao nhiêu lần rồi nhỉ. Eo ơi vừa type vừa nhìn từng chữ một, đã vậy lâu lâu còn xẹt lên mạng coi cái này cái kia nữa chứ (bó tay!!!).
    Hmm lúc nãy ngứa tay send messages for group, uhm thế là có tới 7 nick buzz. Hihi hóa ra bà con invi dữ quá. Làm mình phải out liền vì maman xuất hiện

Chia sẻ trang này